1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hôn nhân đặc biệt của NSND Trần Hiếu với người vợ kém 18 tuổi

(Dân trí) - Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ Trần Hiếu không chỉ là “hiện tượng lạ” của làng nhạc mà còn là nghệ sĩ có cuộc hôn nhân thật sự đặc biệt.

Chẳng có ai ở tuổi U90 vẫn say mê hát hò và vẫn căng đầy năng lượng như ông. Và cũng hiếm có cặp vợ chồng nào chăm chút và yêu thương nhau từng li từng tí một khi đã ở tuổi xế chiều như ông và người bạn đời hiện tại.

Trước khi đến với bà Minh Ngà - người vợ hiện tại, NSND Trần Hiếu từng hai lần kết hôn. Người vợ đầu tiên là Nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền, cũng là một ca sĩ và là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội. Bà sinh cho ông hai người con và mất năm 1991 khi cô út Trần Thu Hà mới 14 tuổi. Con trai cả của Trần Hiếu hiện đã lên chức ông, “đẩy” nghệ sĩ lên chức cụ. Người vợ thứ hai đã ly hôn vào năm 2005.

Hôn nhân đặc biệt của NSND Trần Hiếu với người vợ kém 18 tuổi - 1

NSND Trần Hiếu và bà Minh Ngà - người vợ hiện tại.

Năm 2006, ông kết hôn với người vợ thứ ba và sống với nhau cho đến bây giờ. Bà Ngà vốn người Hà Nội gốc, từng làm giáo viên. Khi xưa, ông bà từng ở cùng một con phố nhưng lại bén duyên với nhau tại Sài Gòn. Cả hai gặp nhau trong cuộc họp đồng hương năm 2002.

Nhớ lại quãng thời gian đầu tiên gặp NSND Trần Hiếu, bà Ngà chia sẻ, lúc ấy trông ông thảm lắm, người bị bệnh ngoài da từ đầu đến chân, lại còn rất nghèo. Cả gia đình khuyên bà không nên lấy ông nhưng ông bảo: “Nếu mà thương thì lấy anh chứ anh không cặp bồ đâu, anh già rồi mà là nghệ sĩ không muốn nhiều điều tiếng”. Bà suy nghĩ cả tháng trời rồi mới chấp nhận.

“Chúng tôi đến đến với nhau trước hết là do tôi thương và thấu hiểu nỗi cô đơn của anh ấy. Là người của công chúng, tôi hiểu được hoàn cảnh của anh ấy nên tình nguyện chăm sóc và hứa với nhau sẽ đi đến hơi thở cuối cùng”, bà Ngà tâm sự.

Mang nỗi thận trọng của người già nên cả hai làm đám cưới dè dặt với vài ba mâm cỗ. Nhưng rồi bạn bè khắp nơi nghe tin kéo đến nên phải làm tới 10 bàn... Lấy nhau rồi, cả hai vẫn phải ở nhờ nhà của nhạc sĩ Trần Tiến. Mãi sau, con cháu hai bên mới hùn tiền mua cho ông bà một căn hộ 49m2 để định cư.

NSND Trần Hiếu kể rằng, vì nhà chật nên mỗi lần có đoàn khách nào đến chơi, vợ chồng ông lại phải hì hục dọn dẹp đồ đạc để lấy chỗ tiếp khách. Tuy vậy, ngôi nhà nhỏ ấy luôn ăm ắp tiếng cười, niềm vui và tiếng hát.

Hôn nhân đặc biệt của NSND Trần Hiếu với người vợ kém 18 tuổi - 2

Vợ chồng nghệ sĩ Trần Hiếu luôn sát cánh với nhau trên từng chặng đường.

Cuối năm 2014, nghệ sĩ Trần Hiếu đối diện với một trận ốm “thập tử nhất sinh”. Chính bà Ngà là người kiêm cả vai trò trợ lý, điều dưỡng viên và y tá… trong những ngày ông nằm trên giường bệnh. Sau trận ốm này, NSND Trần Hiếu đã quyết định bỏ rượu, thuốc lá, thực hiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học dưới sự “đốc thúc” của người vợ hiền.

Mỗi khi nhắc về bạn đời, nghệ sĩ Trần Hiếu luôn ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Ông nhiều lần chia sẻ: “Tôi khỏe mạnh, minh mẫn, đi diễn, đi dạy đều là nhờ bà ấy. Tôi sống không thể thiếu nhà tôi được. Đó là người phụ nữ có đầy đủ những đức tính mà tôi thích nhất: hiền lành, chân thật và ít lời. Như tôi là phát về hậu vận đấy”.

NSND Trần Hiếu kể rằng, nếu ông là người lúc quên, lúc nhớ thì bà là người nhớ rất kỹ, nhớ rất sâu. Nếu ông không giỏi việc bếp núc thì bà chính là “vua bếp”.

Bà Ngà cho biết, ngoài âm nhạc, nghệ sĩ Trần Hiếu không xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực gì. Từ việc uống thuốc, thắt cà vạt... đến hát bài gì, mặc bộ quần áo nào đều phải do bà sắp xếp và nhắc nhớ ông hàng ngày. Đến nỗi thuốc uống của ông, bà nhớ kỹ hơn thuốc của mình. 

Điều đáng ngạc nhiên là dù đã ở tuổi này nhưng cả hai vẫn sống với nhau rất trẻ. Ở nhà, hai vợ chồng nghệ sĩ thường gọi nhau bằng “nickname” giống như giới trẻ. Bà gọi ông là “Ông gấu già”, ông gọi bà là “Mắm”. Bà vốn có năng khiếu văn nghệ lại được ông ủng hộ và dạy hát nên thỉnh thoảng hai ông bà đi hát với nhau.

Những ngày qua, thông tin ông bà đã chuyển hẳn về Hà Nội sau 20 năm định cư ở Sài Thành khiến nhiều đồng nghiệp và học trò bất ngờ lẫn vui mừng. NSND Quốc Hưng – Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam còn loan báo tin mừng trên trang cá nhân để những người học trò của nam nghệ sĩ gạo cội biết mà đến đăng ký học hát. Anh cũng cho biết, đích thân anh đã mời nam nghệ sĩ tham gia giảng dạy tại khoa Thanh nhạc vì không muốn sinh viên bỏ lỡ cơ hội hiếm có.

Chia sẻ về việc trở lại Hà Nội, NSND Trần Hiếu cho biết, càng về già, người ta càng muốn tìm về cội nguồn nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Vì vậy, vợ chồng ông quyết định ra Hà Nội thuê một căn hộ chung cư trên phố Giảng Võ để sống. Bà Ngà lẫn con gái Trần Thu Hà đều ủng hộ quyết định này.

Theo NSND Trần Hiếu, mặc dù ông chuyển về Hà Nội sống nhưng đoàn nghệ thuật “Khúc ca ban chiều” do ông làm Chủ nhiệm, hoạt động 15 năm ở Sài Gòn vẫn duy trì. Ngày 20/8 này, ông bà sẽ về họp kỷ niệm đoàn và tổ chức một chương trình đặc biệt. Nghĩa là dù ông không còn ở Sài Gòn nhưng tình cảm ông dành cho bạn bè và học trò ở mảnh đất này vẫn nguyên vẹn. Ông bà sẽ cố gắng để vào thăm và gặp gỡ mọi người mỗi khi có dịp.

Hà Tùng Long