Hoàng gia Anh trổ tài hội họa trong phim

(Dân trí) - Trong tháng 4 này, một bộ phim tài liệu có tên “The Royal Paintbox” (Hộp màu Hoàng gia) do Đài truyền hình Anh - ITV sản xuất sẽ cho người dân Anh được chiêm ngưỡng cận cảnh tài năng hội họa của các thành viên Hoàng gia.

Bộ phim tài liệu sẽ xoay quanh nhân vật chính là Thái tử Charles với vai trò người dẫn chuyện. Ông sẽ đưa lại cho khán giả những câu chuyện nhỏ thú vị về quá trình sáng tạo nghệ thuật của các thành viên Hoàng gia từ hàng trăm năm trở về trước cho tới nay.

Một nét hấp dẫn đặc biệt của bộ phim tài liệu “The Royal Paintbox” là bấy lâu nay, các bức tranh do thành viên Hoàng gia vẽ thường được cất giữ cẩn thận trong thư viện nghệ thuật Hoàng gia đặt trong lâu đài Windsor.

Đây là khu vực hạn chế và chưa có một phóng viên hay nhà báo nào được đặt chân tới. Nhưng lần đầu tiên Thái tử Charles sẽ dẫn đoàn quay phim vào thăm thư viện để chiêm ngưỡng và ghi hình những bức tranh cổ hàng trăm năm tuổi và cả những bức tranh mới nhất do chính ngài thực hiện.

Nữ hoàng Elizabeth (mẹ của Thái tử Charles) tuy không thể hiện năng khiếu hội họa rõ rệt nhưng bà từng là một bé gái rất khéo tay. Những món đồ thủ công, những bức tranh ngộ nghĩnh bà vẽ khi còn nhỏ cho tới nay vẫn khiến mọi người phải trầm trồ.

Hoàng gia Anh trổ tài hội họa trong phim

Cô bé Elizabeth 8 tuổi năm xưa đã cắt một mảnh vải rất khéo léo, tạo thành hình một rạp xiếc và chú ngựa đang biểu diễn.

Thái tử Charles nhớ lại: “Khi tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi – Hoàng hậu Elizabeth luôn truyền cảm hứng cho tôi, bà khuyến khích tôi nhìn ngắm sự vật, quan sát để thấu hiểu và truyền tải vào trong bức vẽ của mình.

Khi còn nhỏ tôi thường leo lên đồi, quan sát cảnh vật, say sưa hòa trộn màu sắc và bất thình lình, một cơn mưa đổ ụp xuống rồi tất cả các màu loang vào nhau. Giờ thì tôi sợ những cơn mưa sẽ làm hỏng tác phẩm của mình nên chỉ có thể vẽ trong nhà.”

Thái tử Charles khi còn là một thanh niên trẻ tuổi thường mang giá vẽ ra ngoài trời vẽ tranh.

Thái tử Charles khi còn là một thanh niên trẻ tuổi thường mang giá vẽ ra ngoài trời vẽ tranh.

Đa số các thành viên Hoàng gia Anh đều yêu thích hội họa và thử tài với cây cọ vẽ dù họ không chính thức theo học một thầy dạy vẽ nào. Thường tự các thành viên trong Hoàng gia sẽ dạy vẽ cho nhau. Thái tử Charles từng được bà ngoại (Hoàng hậu Elizabeth) và cha (Thái tử Philip) dạy vẽ từ khi còn nhỏ.

Thái tử Charles khi còn là một thanh niên trẻ tuổi thường mang giá vẽ ra ngoài trời vẽ tranh.

Thái tử Charles chia sẻ: “Hội họa là cách để tôi rời xa cuộc sống thực tại trong một khoảng thời gian”.

Thư viện nghệ thuật Hoàng gia lưu trữ tất cả những tác phẩm hội họa của các thành viên trong Hoàng thất, có những bức tranh hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng Anh như loạt tranh Thái tử Philip khắc họa người vợ của mình – Nữ hoàng Elizabeth trong những hoạt động thường ngày như ăn sáng hay đọc báo.

Hai chủ đề hội họa mà các thành viên Hoàng gia Anh rất yêu thích là những chú ngựa và phong cảnh nước Anh.

Một bức phác họa nhanh đẹp mắt của Thái tử trong chuyến đi tới Scotland.

Một bức phác họa nhanh đẹp mắt của Thái tử trong chuyến đi tới Scotland.

Thái tử Charles đặc biệt yêu thích tranh phong cảnh nên ngài thường thực hiện những chuyến đi xa để lấy tư liệu vẽ. Trong bộ phim tài liệu, khán giả sẽ được vào thăm phòng vẽ của Thái tử Charles. Đối với ông, “vẽ tranh giống như người ta tập thiền, bằng cách vẽ, bạn có thể lạc vào một thế giới khác rất phi thường”.

Trong thư viện nghệ thuật Hoàng gia đặt tại cung điện Windsor, có những bức tranh cổ từ thời vua George III (1738 -1820). “Mọi người thường nghĩ về vua George III như một vị vua tâm thần bởi ông có những vấn đề bất ổn về tâm lý nhưng nếu họ có dịp vào trong thư viện này để nhìn ngắm những bức tranh ông vẽ, họ sẽ nhận ra tài năng hội họa của ông”, Thái tử Charles chia sẻ về tác giả của những bức tranh mà ông yêu thích nhất trong thư viện đồ sộ này.

Một bức phác họa nhanh đẹp mắt của Thái tử trong chuyến đi tới Scotland.

Thái tử Charles và góc tranh của riêng mình nằm trong thư viện nghệ thuật Hoàng gia – địa điểm bấy lâu nay chưa được giới truyền thông khai thác.

Một nhân vật đáng chú ý khác trong lịch sử nghệ thuật Hoàng gia Anh phải kể tới Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901). Sau khi người chồng mà Nữ hoàng rất mực yêu quý - Thái tử Albert qua đời, Nữ hoàng vô cùng đau buồn và tìm tới với hội họa để tự an ủi mình.

Trong 40 năm sau khi chồng mất, Nữ hoàng lánh xa khỏi cuộc sống náo nhiệt của Hoàng gia, những bữa tiệc linh đình và bà chỉ mặc toàn đồ đen. Trong 40 năm đó, bà vẽ hàng ngàn bức tranh phong cảnh để vơi đi nỗi buồn.

Dưới mỗi bức tranh, Nữ hoàng Victoria đều ghi lại thời gian hoàn thành theo cùng một cách, chẳng hạn như “Đây là năm thứ ba của cuộc sống đơn côi lẻ bóng - 1864”. Trước khi chồng bà qua đời, Nữ hoàng thường vẽ tranh gia đình, sau này, bà chỉ vẽ tranh phong cảnh.

Bộ phim tài liệu sẽ còn rất nhiều câu chuyện thú vị khác về truyền thống nghệ thuật trong Hoàng gia Anh: “Hội họa là một môn nghệ thuật thú vị để các thế hệ sau được truyền cảm hứng và tiếp nối những gì mà thế hệ trước đã làm. Những bức tranh này chính là một truyền thống đẹp được tiếp nối lâu đời trong Hoàng gia Anh”.

 
Pi Uy
Theo DailyMail