Hình ảnh về sự nổi loạn ngầm của giới trẻ Iran

(Dân trí) - Nếu đời sống giới trẻ Iran được khắc họa trên phim, đó hẳn sẽ là một bộ phim hấp dẫn với nhiều mảng màu sáng tối đối lập, giữa bên trong và bên ngoài, giữa bí mật và công khai, giữa truyền thống và hiện đại, giữa chuẩn mực và nổi loạn…

Trong đời sống của giới trẻ Iran hôm nay luôn tồn tại hai thái cực cùng song hành. Họ vẫn chưa thể dứt ra khỏi những tiêu chuẩn truyền thống trong xã hội, những lễ nghi, phép tắc của tôn giáo - đạo Hồi, nhưng họ lại rất háo hức tiếp thu lối sống và văn hóa của người trẻ phương Tây.

Những điều này đã được thể hiện rõ nét trong bộ ảnh “An Iranian Journey” (Một chuyến hành trình ở Iran) do nhiếp ảnh gia người Iran - Hossein Fatemi thực hiện.

Bộ ảnh vừa khắc họa hình ảnh chuẩn mực của những người trẻ khi xuất hiện trong đời sống xã hội chính thống vừa khắc họa sự nổi loạn của họ khi thoát ra khỏi tầm kiểm soát của những nhà chức trách, nhà hoạt động tôn giáo, những người có vai vế, có tư tưởng “thủ cựu”… trong cộng đồng.

Khi chỉ có những người trẻ ở bên nhau, họ lánh vào những góc riêng của mình, khi đó, người trẻ ở Iran cũng chơi nhạc điện tử, hút thuốc, uống rượu, nam nữ trò chuyện vui vẻ, thân mật và cùng nhau tận hưởng những niềm vui rất thường thấy ở giới trẻ sống tại các đất nước tự do, phóng khoáng.

Các cô gái luyện tập thể dục thể hình.

Các cô gái luyện tập thể dục thể hình.

Tuy vậy, nếu để những hình ảnh này lọt vào mắt các nhà chức trách, nhà giáo dục, nhà hoạt động tôn giáo… những người trẻ này sẽ bị cho là chơi bời trác táng, sinh hoạt vô độ, không được giáo dục tử tế…

Trong cộng đồng các nước Hồi giáo, giới trẻ Iran được coi là có đời sống cởi mở, phóng khoáng nhất, tuy vậy, so với giới trẻ ở các nước phương Tây, đương nhiên, họ vẫn phải tuân thủ nhiều điều luật nghiêm ngặt, khe khắt. Từ khi được tiếp xúc với lối sống hiện đại của giới trẻ phương Tây thông qua mạng Internet, người trẻ Iran đã âm thầm thực hiện một “cuộc Cách mạng” về phong cách sống.

Nhiếp ảnh gia Fatemi cho rằng: “Rất tự nhiên thôi, chúng ta càng bị cấm làm việc gì thì sẽ càng có khao khát thử làm việc đó”.

Fatemi cho rằng nhiệm vụ của anh là phải phản ánh được những thay đổi đang âm thầm diễn ra trong giới trẻ Iran qua những khuôn hình. Fatemi - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi - cũng mang trong mình những ý tưởng “nổi loạn” khi anh luôn hứng thú chụp những gì bị cấm.

Điều khó khăn nhất đối với Fatemi khi thực hiện những bức hình này chính là làm sao để thuyết phục được nhân vật cho phép anh dùng ảnh chụp họ. Chẳng hạn như ở đề tài đồng tính, tại Iran - một đất nước Hồi giáo, quan hệ đồng tính bị cấm và bị coi là trái pháp luật.

Tuy vậy, vẫn tồn tại những cặp đôi đồng tính ở nước này, chỉ có điều họ không đủ dũng cảm để chia sẻ câu chuyện của mình cũng như không đồng ý để Fatemi chụp hình bởi tất cả đều lo sợ sẽ gặp rắc rối lớn với nhà cầm quyền và những người có tư tưởng truyền thống trong xã hội.

Những tín đồ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống xuất hiện tại một đền thờ để cầu nguyện.

Những tín đồ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống xuất hiện tại một đền thờ để cầu nguyện.

Kể từ khi công khai những bức ảnh cấm kỵ này, không chỉ Fatemi mà đơn vị cho xuất bản ảnh cũng phải đón nhận nhiều thư từ chỉ trích từ các tổ chức chính quyền, tôn giáo và những độc giả mang tư tưởng truyền thống.

Website đồng ý giúp Fatemi công khai những bức ảnh này đã có lúc bị chặn, đồng thời, bản thân anh cũng thường phải chịu áp lực từ nhiều phía, yêu cầu xóa bỏ những bức hình này.

Anh Fatemi sinh năm 1980. Bộ ảnh “Một chuyến hành trình ở Iran” đã đưa Fatemi đi khắp đất nước, để anh được gặp gỡ những người trẻ và hòa mình vào những cuộc vui bí mật của họ.

Trong quá trình gặp gỡ, Fatemi đã được biết những thanh niên rất thích thú với lối sống của người trẻ phương Tây, họ thường ăn vận rất hiện đại nhưng vẫn thường xuyên cầu kinh một cách thành kính.

Những tín đồ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống xuất hiện tại một đền thờ để cầu nguyện.

Một nhóm nam nữ đang ngồi trò chuyện trong một căn lều, họ cùng nhau hút “shisha” - một dạng thuốc lá của người dân nơi đây. Thường phụ nữ bị cấm hút “shisha”, tuy vậy, giờ đây, nhiều cô gái trẻ ở Iran cũng hút.

“Thực tế, những người trẻ nổi loạn ở Iran không hề mất đi niềm tin vào những gì vốn được cho là truyền thống, họ chỉ muốn được hòa mình vào dòng chảy chung của người trẻ hiện đại trên khắp thế giới. Họ chỉ đang theo đuổi sự tự do - tự do ngôn luận, tự do thể hiện và tự do kiến nghị”, Fatemi chia sẻ.

Những tín đồ Hồi giáo mặc trang phục truyền thống xuất hiện tại một đền thờ để cầu nguyện.

Hai thái cực trong một căn phòng: Một cô gái mặc trang phục truyền thống ngồi cầu kinh, trong khi đó, cô gái còn lại ngồi hút thuốc, “nghịch” điện thoại và xem TV.

Hai cô bé tập đàn violin.

Hai cô bé tập đàn violin.

Hai cô bé tập đàn violin.

Siavash, một thanh niên kiếm sống bằng nghề tạo hình xăm, ở Iran, xăm mình không phải là việc bị cấm đoán nhưng những người xăm trổ đều bị coi là không đứng đắn.

Hai cô bé tập đàn violin.

Những phụ nữ ăn vận trang phục truyền thống trở về sau khi đi lễ ở một đền thờ Hồi giáo tại địa phương.

Hai cô bé tập đàn violin.

Chơi bi-a là một trò giải trí thường chỉ dành cho nam giới. Nữ giới bước vào quán bi-a như thế này thường bị coi là không đoan chính.

Hai cô bé tập đàn violin.

Một nhóm thanh niên trẻ yêu nhạc rock chơi nhạc dưới hầm, họ phải tìm mọi cách để âm thanh không lọt ra ngoài. Những dòng nhạc “ngoại lai”, “Tây hóa” như nhạc rock vốn không được lòng các nhà văn hóa ở Iran.

Chân dung những nhân vật nổi tiếng trong đời sống chính trị ở Iran được in trên một tấm pa-nô.

Chân dung những nhân vật nổi tiếng trong đời sống chính trị ở Iran được in trên một tấm pa-nô.

Bên trong một cửa hàng bán đồ phụ kiện cho chị em phụ nữ.

Bên trong một cửa hàng bán đồ phụ kiện cho chị em phụ nữ.

Bên trong một cửa hàng bán đồ phụ kiện cho chị em phụ nữ.

Trong một cửa hàng làm đẹp dành cho phụ nữ. Ở Iran, đàn ông không được phép xuất hiện ở những nơi chỉ toàn phụ nữ như thế này.

Bên trong một cửa hàng bán đồ phụ kiện cho chị em phụ nữ.

Theo luật Hồi giáo, nam nữ không phải người thân, không phải họ hàng thì không được phép ở gần nhau, cấm giao tiếp với nhau. Tuy vậy, trong những bữa tiệc được tổ chức riêng tư tại nhà như thế này, người trẻ ở Iran không còn quan trọng điều luật đó nữa.

Một nhóm phụ nữ đang hành lễ bên một dòng sông.

Một nhóm phụ nữ đang hành lễ bên một dòng sông.

Một khoảnh khắc thân mật của đôi tình nhân.

Một khoảnh khắc thân mật của đôi tình nhân.

Một khoảnh khắc thân mật của đôi tình nhân.

Một tội phạm bị hành hình vì đã bắt cóc và giết người hàng loạt. Kẻ phạm tội bị đánh bằng roi 100 cái trước khi bị treo cổ. Ở Iran, những hình phạt như thế này luôn diễn ra công khai và thường có hàng ngàn người đổ về để… xem hành hình.

Tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Tận hưởng những giây phút cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Theo truyền thống Hồi giáo, cô dâu - chú rể ngay cả trong khi tổ chức lễ cưới cũng không được gần nhau. Tuy vậy, nhiều người trẻ ở Iran giờ đây thường tổ chức thêm một lễ cưới nhỏ, bí mật, chỉ có bạn bè, tại đây, cô dâu - chú rể cùng nhau vui đùa, nhảy múa với các vị khách.

Trước cửa một đền thờ Hồi giáo.

Trước cửa một đền thờ Hồi giáo.

Trước cửa một đền thờ Hồi giáo.

Shervin và chú chó thân thiết bên trong phòng ngủ của anh. Theo luật Hồi giáo, các tín đồ Hồi giáo không được phép nuôi chó, vì vậy, những người mạo hiểm nuôi chó buộc phải giữ chó trong nhà, không cho ra ngoài bởi nếu để cảnh sát nhìn thấy, chắc chắn chú chó sẽ bị mang đi.

Trước cửa một đền thờ Hồi giáo.

Những người phụ nữ đến cầu nguyện tại một nghĩa trang. Xung quanh họ là những bức tranh chân dung khắc họa dung mạo những người đã khuất.

Nam nữ vui đùa bên một bể bơi.

Nam nữ vui đùa bên một bể bơi.

Luyện tập môn nhảy parkour khỏe khoắn, năng động.

Luyện tập môn nhảy parkour khỏe khoắn, năng động.

Bích Ngọc
Theo New York Times