1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hình ảnh "rúng động" về cuộc sống tị nạn của trẻ em Syria

(Dân trí) - “Save the Children” (Hãy cứu lấy những đứa trẻ) là dự án nhiếp ảnh của phóng viên người Tây Ban Nha- Moises Saman. Khi tới thăm các trại tị nạn của người Syria, Saman đã thực hiện những khuôn hình đen trắng đầy day dứt, ám ảnh về những đứa trẻ tị nạn.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến tại Syria, hơn 1,6 triệu người dân nước này đã phải đi tị nạn tại các nước làng giềng. Trong đó, tới hơn một nửa con số này là những đứa trẻ. Các em đã cùng cha mẹ trải qua bao vất vả, hiểm nguy để có thể vượt qua biên giới sang tới những nước như Jordan, Li-băng, Ai Cập… nhằm tìm kiếm một nơi trú ngụ an toàn.

Vì số lượng người tị nạn quá lớn nên tại các trại tị nạn dành cho người Syria, tình trạng đông đúc, quả tải thường xuyên diễn ra. Điều kiện vật chất dành cho họ chỉ được đảm bảo ở mức tối thiểu và thực tế, cuộc sống của những con người khốn khổ này thiếu thốn đủ thứ.

Nhiếp ảnh gia Saman đã tới thăm nhiều trại tị nạn dành cho người Syria ở Jordan và Li-băng, trong mỗi chuyến đi, anh đều ghi lại những khuôn hình đắt giá, vừa mang tính thời sự vừa mang tính nghệ thuật để hoàn thành dự án nhiếp ảnh mang tên “Save the Children”.

Em bé say ngủ trong căn lều tạm.

Em bé say ngủ trong căn lều tạm.

Em bé say ngủ trong căn lều tạm.

Cậu bé Faysal 6 tuổi vừa thức dậy trong căn lều nhỏ. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ có thể diễn kịch nhưng ánh mắt buồn lo, khắc khổ trên khuôn mặt của một đứa trẻ luôn là sự thật và người lớn không được phép lờ đi sự thật đó.

Em bé say ngủ trong căn lều tạm.

Gia đình cô bé này may mắn được phân vào một ngôi nhà gạch nhưng trong ngôi nhà chẳng có đồ đạc gì ngoài những tấm bìa các-tông để cả gia đình nằm ngủ.

Em bé say ngủ trong căn lều tạm.

Khó ai có thể tin rằng cậu bé Rahman đã 10 tuổi. Chiến tranh và nghèo đói khiến em bị suy dinh dưỡng.

Một phòng học ở Li-băng được dùng làm ngôi nhà chung cho vài gia đình người Syria.

Một phòng học ở Li-băng được dùng làm ngôi nhà chung cho vài gia đình người Syria.

Cậu bé và giấc ngủ yên bình.

Cậu bé và giấc ngủ yên bình.

Một cậu bé tò mò ngạc nhiên khi thấy nhiếp ảnh gia Saman tới chụp khu lều lán tạm bợ này.

Một cậu bé tò mò ngạc nhiên khi thấy nhiếp ảnh gia Saman tới chụp khu lều lán tạm bợ này.

Một cậu bé tò mò ngạc nhiên khi thấy nhiếp ảnh gia Saman tới chụp khu lều lán tạm bợ này.

Cậu bé say ngủ trong lều, ánh nắng chói chang ở ngay cửa lều. Liệu tương lai chờ đợi em ngoài kia có tươi sáng như thế?

Ba anh em.

Ba anh em.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Cậu bé Aziz 8 tuổi và em gái Aisha. Aziz mắc chứng liệt não nên cuộc sống đối với em càng trở nên khó khăn.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Hai anh em Qais và Laith. Hiện tại, các em sống với bà và mẹ. Cha của các em đã bị mất tích tại Syria.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Những biến động ở quê hương Syria, tiếp theo đó là cuộc sống thiếu thốn, vất vả ở trại tị nạn vẫn không thể làm mất đi vẻ ngây thơ, thánh thiện ở những em bé này.

Những đứa trẻ tự trông nhau.

Cô bé Rania cùng mẹ và em sang tị nạn ở Jordan. Cha và các chú bác của em hiện vẫn đang ở lại Syria.

Cha và con trai.

Cha và con trai.

Hai chị em Haytham và Wassim vừa tò mò vừa sợ hãi quan sát vị nhiếp ảnh gia lạ mặt.

Hai chị em Haytham và Wassim vừa tò mò vừa sợ hãi quan sát vị nhiếp ảnh gia lạ mặt.

Vẻ tinh nghịch của một cậu bé Syria.

Vẻ tinh nghịch của một cậu bé Syria.

Vẻ tinh nghịch của một cậu bé Syria.

Cậu bé Khoder 10 tuổi sợ hãi chui vào màn khi thấy nhiếp ảnh gia Saman bước vào căn nhà được phân cho gia đình em.

Bích Ngọc

Theo Denver Post