Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc”

(Dân trí) - Những bức ảnh chân dung dưới đây ghi lại diện mạo của những con người hoàn toàn xa lạ nhưng trông quá giống nhau đến mức nhiều người nếu không biết sẽ tưởng họ là người thân ruột thịt.

Dự án nhiếp ảnh này được nhiếp ảnh gia François Brunelle đến từ Quebec, Canada, theo đuổi kể từ năm 2004 tới nay. Đã trải qua 16 năm tìm kiếm những con người hoàn toàn xa lạ nhưng lại giống hệt nhau, ông François Brunelle đã thực hiện một dự án nhiếp ảnh kỳ công thu hút nhiều sự chú ý.

Dự án “I Am Not a Look-Alike” (Tôi không phải một người na ná) đã đưa nhiếp ảnh gia này đi tới khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những con người giống nhau.

Hồi năm 2004, nhiếp ảnh gia Brunelle gặp hai “người xa lạ thân thuộc” đầu tiên và chụp hình họ, kể từ đó, ông đã chụp hơn 250 cặp “rất xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc” đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Brunelle bắt đầu từ việc chụp hình những người mà ông biết là họ có diện mạo giống nhau, nhưng khi dự án nhiếp ảnh này lớn dần, ngày càng có nhiều người chủ động liên hệ với ông để giới thiệu họ và người mà họ biết là sở hữu diện mạo giống mình. Nhiều người cũng mong muốn tìm được người giống mình nên đã chủ động gửi ảnh bản thân để nếu Brunelle gặp thì sẽ liên hệ.

Trong suốt 16 năm qua, ông Brunelle vẫn cần mẫn theo đuổi dự án nhiếp ảnh này, dưới đây là một số bức chân dung mà ông Brunelle đã thực hiện:

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 1

Elisa Berst (trái) và Corinne Barois (phải) đã chụp bức ảnh này ở Paris, Pháp hồi năm 2010

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 2

Nuno Filipe Mendes Godhino (trái) và Miguel Gonçalo Costa Silvestre (phải) đến từ Lisbon, Bồ Đào Nha

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 3

Luisa López (trái) và Daniela Rincón (phải) chụp bức hình này ở Bogotá, Colombia hồi năm 2014

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 4

Martine Chase (trái) và Donmar Williams (phải) cùng chụp bức ảnh này ở bang New Jersey, Mỹ hồi năm 2011

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 5

Agnes Loonstra (trái) và Ester Scholter (phải) chụp bức ảnh này ở thành phố Ulrecht, Hà Lan hồi năm 2015

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc” - 6

Charles Hall Chasen (trái) và Michael Malone (phải) chụp bức ảnh này hồi năm 2014 ở Atlanta, Mỹ.

Hành trình 16 năm thực hiện bộ ảnh “những người lạ thân thuộc”

Bích Ngọc

Theo Daily Mail