Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc - Huế 2012:

Hạnh phúc chỉ thuộc về... đại gia?

(Dân trí) - Xoay quanh cuộc sống giữa 2 gia đình nghèo với những mâu thuẫn nảy sinh từ nỗi lo cơm áo gạo tiền... Vở kịch "Chia tay hoàng hôn" thể hiện đời sống vật chất đã chi phối đến hạnh phúc của từng gia đình.

Gia đình bà Thêm - ông Thức thường xuyên lục đục vì bà làm tiểu thương buôn bán tại nhà có thu nhập cao, trong khi đó ông làm nghề viết văn - viết kịch, lương và nhuận bút ba cọc ba đồng không đủ nuôi vợ con. Một gia đình khác với ông Bật làm sếp ở một cơ quan công chức nhà nước có xe con, cấp dưới đưa rước hàng ngày. Vợ ông Bật là bà Loan đi học nhạc nước ngoài 4 năm trời trở về chật vật mưu sinh, thu nhập ít ỏi... Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ chuyện tiền bạc.
 
Gia đình gặp nhiều mâu thuẫn ông Thức - bà Thêm
Gia đình ông Thức - bà Thêm với nhiều mâu thuẫn cơm áo gạo tiền...

 
Những diễn biến tâm lý, những mâu thuẫn phức tạp được đạo diễn đẩy đến cao trào. Nút thắt của vở kịch dần được tháo gỡ khi tình cảm giữa con người với con người dành được chiến thắng trong cuộc chiến cam go với tiền bạc, danh vọng.

Vở kịch “Chia tay hoàng hôn” của Nhà hát kịch Việt Nam diễn vào sáng 16/7 tuy đơn giản trong cốt truyện, tuyến nhân vật nhưng đã phản ánh một góc nhìn xã hội sắc sảo. Sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của những người nghèo. Ở đâu đó trong xã hội đồng tiền vẫn còn những nghệ sỹ, những bậc trí thức đam mê nhiệt huyết với công việc của mình. Họ làm việc không phải vì tiền. Hạnh phúc cũng không đến từ đồng tiền...

Dưới đây là những hình ảnh từ vở diễn:

Gia đình gặp nhiều mâu thuẫn ông Thức - bà Thêm

NSƯT Lệ Ngọc diễn xuất "tròn" vai bà vợ Thêm hay cáu bẳn,
 luôn miệng ca thán chồng về nghề viết bạc bẽo
NS Danh Nhân - vai ông Thêm chuyên viết văn, viết kịch kiếm sống chật vật qua ngày

NS Danh Nhân - vai ông Thêm chuyên viết văn, viết kịch kiếm sống chật vật qua ngày
 
Vợ chồng ông Bật (NS Mai Nguyên) - bà Loan (NS Ánh Hồng)

Vợ chồng ông Bật (NS Mai Nguyên) - bà Loan (NS Ánh Hồng) cũng lục đục không kém
 
Vợ chồng ông Bật (NS Mai Nguyên) - bà Loan (NS Ánh Hồng)

Lần đầu gặp bạn Hoa (NS Ngân Hoa) - gái con trai giống y hệt người yêu cũ,
ông Thức đứng lặng không nói nên lời
Sau đó, ông đã vui vẻ mời nước, nói chuyện với đồng nghiệp bằng tuổi con cháu làm nghề đệm đàn

Sau đó, ông đã vui vẻ mời nước, nói chuyện với "đồng nghiệp"
bằng tuổi con cháu làm nghề đệm đàn
Tuy nhiên, Hoa đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của mẹ bạn trai mình - bà Thêm

Tuy nhiên, Hoa đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của mẹ bạn trai mình - bà Thêm
 
Tuy nhiên, Hoa đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của mẹ bạn trai mình - bà Thêm

Hoa và mẹ lắng lại khi bà Loan kể về quá khứ tình yêu giữa bà và ông Thức.
Bà đã khuyên con "Tình yêu đến con chớ vội tin. Chỉ khi
nào sóng gió thực sự đến mới biết hết con người"
Đến xin lỗi người yêu, Thái (NS Tạ Minh) đã bị Hoa thử thách

Đến xin lỗi người yêu, Thái (NS Tạ Minh) đã bị Hoa thử thách
 
Cặp trẻ đã hạnh phúc nhờ sự cảm thông của một người mẹ nghệ sĩ

Cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc..

Bài và ảnh: Đại Dương