1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hai người bạn thân bất ngờ phát hiện bị… trao nhầm vào nhà nhau

(Dân trí) - Hai người bạn chơi từ thuở nhỏ với nhau, họ từng ngồi cùng bàn khi còn đi học, họ qua nhà nhau chơi rất thường xuyên khi còn bé và thậm chí còn ngủ lại nhà nhau không ít lần.

Hai người phụ nữ Nga - cô Svetlana Gachegova và Ekaterina Naidenko (28 tuổi) - là hai người bạn chơi từ thuở nhỏ với nhau, họ từng ngồi cùng bàn khi còn đi học và mới đây đã cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình “DNA” của Nga, để được biết một sự thật rằng: họ đã bị nhà hộ sinh trao nhầm lúc chào đời, vì vậy, đã lớn lên “nhầm nhà”.

Thực tế, hai người đã từng qua nhà nhau chơi rất thường xuyên khi còn bé và thậm chí còn ngủ lại nhà nhau không ít lần. Họ sinh sống ở thành phố Perm (Nga). Giờ đây, khi đã biết được sự thật, họ mới nhận ra vài điều đặc biệt, chẳng hạn từ nhỏ, Svetlana đã trở nên thân thiết với chị gái của Ekaterina một cách lạ kỳ, và giờ đây hai người họ vẫn rất thân nhau.

Hai người bạn thân bất ngờ phát hiện bị… trao nhầm vào nhà nhau

Svetlana Gachegova (trái) và Ekaterina Naidenko (phải) khi còn nhỏ
Svetlana Gachegova (trái) và Ekaterina Naidenko (phải) khi còn nhỏ

Các nhân vật chính trong câu chuyện này đã cùng quyết định tham gia chương trình “DNA” của đài NTV (Nga), chương trình hỗ trợ các gia đình làm xét nghiệm để giải đáp những câu hỏi về di truyền. Sau khi được nghe kết quả từ chương trình, những người phụ nữ, gồm mẹ và con gái, đã không kìm nổi nước mắt.

Điều đáng buồn là khi xét nghiệm này được tiến hành thì một bên cha mẹ đã qua đời, cô Ekaterina không được một lần gặp mặt cha mẹ ruột của mình trong tư cách con gái.

Người duy nhất còn sống trong bốn vị phụ huynh - bà Valentina Naidenko - đã luôn nắm tay vỗ về cô con gái Ekaterina, cô con gái mà bà đã nuôi nấng, đồng thời, khi kết quả được đọc lên, bà cũng bước lại ôm chặt Svetlana, người mà nay bà biết là con gái ruột của mình.

Cả hai cô gái bị trao nhầm từ lúc mới sinh này nay hiện đều đã làm mẹ. Svetlana chia sẻ: “Tôi vẫn không tin nổi chuyện này lại xảy ra với chúng tôi. Nghe như thể trong phim vậy”.

Bà Valentina vỗ về Ekaterina - người con gái bà đã nuôi nấng
Bà Valentina vỗ về Ekaterina - người con gái bà đã nuôi nấng

Bà Valentina bên con gái ruột - Svetlana
Bà Valentina bên con gái ruột - Svetlana

Người mẹ - bà Valentina - cho hay: “Trong suốt quá trình trưởng thành, Ekaterina khá khác biệt so với bốn người con còn lại của tôi. Ekaterina thấp và đậm người, không cao và gầy như truyền thống gia đình, nhưng tôi rất vui vì từ bé đến lớn, Ekaterina luôn khỏe mạnh.

“Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng nhiều người trong làng nhìn ra sự khác biệt... Vợ chồng tôi đều yêu mến Ekaterina, cho tới tận khi ông ấy qua đời hồi năm ngoái vì bệnh ung thư, ông ấy vẫn tin Ekaterina chính là con gái ruột của mình. Khi chỉ còn lại một mình tôi trong bốn vị phụ huynh, tôi quyết định cùng các con tham gia chương trình này”.

Hiện tại, Ekaterina đang là một nhân viên bán hàng còn Svetlana là một nữ y tá. Hai cô sống ở hai ngôi làng gần nhau. Cha mẹ nuôi lớn Svetlana nay đều đã qua đời, cô chỉ còn lại một người chị gái. Trong những năm tháng trưởng thành, Ekaterina và Svetlana chơi với nhau khá thường xuyên và có nhiều bạn chung. Hai người từng rất thích thú vì có ngày sinh nhật giống nhau.

Ekaterina (ngoài cùng bên phải) bên các anh chị không cùng huyết thống - các con của bà Valentina
Ekaterina (ngoài cùng bên phải) bên các anh chị không cùng huyết thống - các con của bà Valentina

Ekaterina (phải) và người chị ruột Aleftina (trái)
Ekaterina (phải) và người chị ruột Aleftina (trái)

Thực tế, hàng xóm cũng hay đùa rằng có khi hai gia đình này bị trao nhầm con, nhưng khi hai cô bé còn nhỏ, xét nghiệm DNA chưa phổ biến. Mãi cho tới gần đây, khi bà Valentina biết tới chương trình “DNA”, bà đã thử liên hệ và được nhà sản xuất chương trình quan tâm.

Họ lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy rằng, hẳn một sơ suất đã từng xảy ra ở nhà hộ sinh địa phương hồi tháng 11/1989. Mặc dù vậy, thời gian đã trôi qua quá lâu để phân tích được rõ ràng mọi chuyện.

Bà Valentina cho hay: “Tôi vui vì bây giờ đã biết được điều cần phải biết. Svetlana là con gái tôi. Ekaterina cũng là con gái tôi. Từ giờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Tôi đã nuôi Ekaterina, tôi yêu những đứa cháu ngoại của mình. Con bé mãi là một phần gia đình”.

Giây phút đoàn tụ của bà Valentina và con gái Svetlana
Giây phút đoàn tụ của bà Valentina và con gái Svetlana

Svetlana (trái) khẳng định Aleftina (phải) mãi là chị gái của mình dù họ giờ đây được biết không mang cùng huyết thống.
Svetlana (trái) khẳng định Aleftina (phải) mãi là chị gái của mình dù họ giờ đây được biết không mang cùng huyết thống.

Sau khi biết được sự thật, việc đầu tiên mà bà Valentina dự định làm là sẽ đến viếng phần mộ cha mẹ đã nuôi Svetlana - con gái ruột của bà.

Ekaterina sau khi biết bà Valentina không phải mẹ ruột của mình, đã chia sẻ rằng: “Mẹ cũng hay suy nghĩ về khả năng này, giờ đây, tôi muốn mẹ được bình tâm. Cho dù người ta hay đùa tôi không giống mẹ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình được mẹ yêu thương, tôi đã nhận được rất nhiều yêu thương từ cha mẹ”.

Còn Svetlana tâm sự: “Tôi luôn nghĩ cô Valentina rất tuyệt, nhưng tôi cũng có một người mà tôi sẽ mãi mãi gọi là mẹ từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi. Người chị gái Aleftina sẽ mãi mãi là chị gái của tôi”.

Bích Ngọc
Theo The Sun