Hài hước triển lãm “phơi bày” mặt tối của đời sống con người

(Dân trí) - Một triển lãm gây sửng sốt, chưa từng được thực hiện bởi bất cứ một bảo tàng nào sắp mở ra, hứa hẹn “phơi bày” mặt tối của đời sống con người theo một cách hài hước… khó tưởng.

Hài hước triển lãm “phơi bày” mặt tối của đời sống con người - 1

Sắp tới đây, Bảo tàng London (Anh) sẽ thực hiện một triển lãm gây sửng sốt, chưa từng được thực hiện bởi bất cứ một bảo tàng nào khác. Tại đây, mẫu vật được cắt ra từ một tảng rác thải “hóa thạch” khổng lồ nặng 130 tấn sẽ được đem ra trưng bày.

Tảng rác thải này là một khối cố kết hình thành từ rất nhiều năm, nay đã đạt đến một mức độ rắn chắc như… bê-tông. Tảng rác thải này đã từng đe dọa làm tắc nghẽn hệ thống ống cống của thành phố London. Việc đem trưng bày… rác thải tại một bảo tàng danh tiếng hàng đầu thế giới khiến công chúng Anh không khỏi sửng sốt.

Đại diện Bảo tàng London hài hước ví von rằng triển lãm gây sốc lần này “phản ánh mặt tối của đời sống con người”. Dù vậy, để đảm bảo rằng các du khách không vì quá “ái ngại” mà chẳng dám đặt chân tới bảo tàng xem trưng bày đặc biệt này, đại diện bảo tàng đã cam đoan rằng… mùi của hiện vật đã được xử lý gần như… triệt để.

Hài hước triển lãm “phơi bày” mặt tối của đời sống con người - 2

Đội ngũ chuẩn bị cho triển lãm chia sẻ đây là dự án khó khăn, thách thức và lạ lùng nhất mà họ từng thực hiện. Triển lãm sẽ bắt đầu chào đón du khách từ thứ 6 tuần này. Hồi tháng 9/2017, một khối “rác thải hóa thạch” nặng khoảng 130 tấn đã được phát hiện trong hệ thống ống cống ở khu vực quận Whitechapel, London, Anh.

Khối rác thải này đã gắn kết lại với nhau đến một mức độ cứng rắn như bê-tông nguyên khối, khi người ta tìm ra nó, báo chí Anh đã “xôn xao” đề cập một thời gian, bởi khối hóa thạch của “đời sống văn minh” này có khối lượng quá đỗi “khủng khiếp”, chạy dài tới hơn 250m.

Các nhà khoa học khi đó đã hài hước nhận xét rằng nhìn vào khối “hóa thạch” này, thế hệ sau sẽ biết nhiều điều về cách chúng ta đang sống hôm nay.

Khi đó, người ta đã phải sử dụng nhiều biện pháp để làm phân rã khối “hóa thạch” này, rồi di chuyển chúng lên mặt đất. Thực tế, các tảng “hóa thạch” này có thể được sử dụng y như bê tông trong xây dựng hoặc đốt lên như một dạng nhiên liệu.

Đại diện Bảo tàng London chia sẻ: “Chúng tôi muốn phản ánh đời sống thực của người dân thành phố”. Trong ảnh là trang phục của các công nhân thực hiện nhiệm vụ phân rã khối “hóa thạch rác thải” khổng lồ trong… lòng cống London, Anh.
Đại diện Bảo tàng London chia sẻ: “Chúng tôi muốn phản ánh đời sống thực của người dân thành phố”. Trong ảnh là trang phục của các công nhân thực hiện nhiệm vụ phân rã khối “hóa thạch rác thải” khổng lồ trong… lòng cống London, Anh.

“Hiện vật” được trưng bày tại bảo tàng là mẩu “hóa thạch” lớn cuối cùng còn sót lại của khối “hóa thạch” khổng lồ 130 tấn. Người ta đã chủ động giữ lại khối “hiện vật” này, đem sấy khô. Giờ đây, du khách tìm tới sẽ không phải lo vấn đề… mùi, họ có thể lại gần quan sát hiện vật một cách… vô tư.

Quan sát phản ứng của những du khách thử nghiệm đầu tiên, phía bảo tàng cảm thấy an tâm, vì dường như nhiều du khách thấy phấn khích, thích thú. Có hai dạng mẫu vật “rác thải hóa thạch” được trưng bày, một dạng đã bị nghiền vụn để du khách có thể quan sát thật kỹ, một dạng “nguyên khối” có kích thước bằng một hộp đựng giày.

Với hiện vật nguyên khối này, thoạt nhìn qua, và nếu không được giới thiệu gì từ trước, du khách có thể tưởng mình đang xem một mảnh vỡ của… thiên thạch.

Hài hước triển lãm “phơi bày” mặt tối của đời sống con người - 4

Phía bảo tàng cho biết chưa có bảo tàng danh tiếng nào trên thế giới trưng bày “rác thải hóa thạch”. Dù vậy, khi đưa triển lãm này tới với công chúng, Bảo tàng London muốn đưa lại một câu chuyện tích cực xoay quanh đề tài rác thải - môi trường.

Những khối rác thải hóa thạch này, người ta thường tái sử dụng để làm bê tông trong xây dựng hoặc đốt lên như một dạng nhiên liệu. Tại London, nhà chức trách cũng làm điều tương tự. Đến với triển lãm, du khách sẽ không phải tiếp nhận những thông điệp “hô hào”, những chỉ trích về cách con người đang “đầu độc” môi trường sống.

Dù vậy, phía bảo tàng cũng khuyến nghị rằng triển lãm này không dành cho tất cả mọi người: “Không phải ai cũng muốn tới xem… rác thải tìm thấy trong ống cống, đối với nhiều người, nó quá kinh khủng, thậm chí dù mới chỉ nghĩ tới”.

Hiện tại, gian trưng bày “rác thải hóa thạch” là một gian phòng tối (lấy ý tưởng từ… ống cống), và du khách nếu muốn có thể bước tiếp vào trong phòng tham quan.

Bích Ngọc
Theo Guardian/BBC