1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hà Trần “hẹn yêu” với tri kỷ bằng đêm nhạc Bảo Chấn - Trần Tiến

(Dân trí) - Mỗi cuộc “hẹn yêu” của Hà Trần với khán giả Hà Nội đều là những cuộc đối thoại của tri kỷ, món quà âm nhạc của nữ ca sĩ tưởng như mở ra mãi không hết với nhiều bài hát và phong cách âm nhạc khác nhau.

Dù định cư ở Mỹ, Hà Trần vẫn luôn là diva của Hà Nội, mỗi lần trở về biểu diễn tại Thủ đô với Hà là một lần hò hẹn. Mỗi cuộc “hẹn yêu” của Hà Trần với khán giả Hà Nội đều là những cuộc đối thoại của tri kỷ, món quà âm nhạc của nữ ca sĩ tưởng như mở ra mãi không hết với nhiều bài hát và phong cách âm nhạc khác nhau.

“Hà Trần Acoustic” diễn ra vào tối 30/7 tới là một điểm nhấn yêu thích của cá nhân Hà, khi cô được thể hiện các bài hát quen thuộc với nhạc cụ tối giản, chủ yếu là guitar và piano. Khi đó, người hát phải tự cầm nhịp, điều khiển cảm xúc và biến hoá giọng hát một cách tinh tế.

Khi không có nhiều âm thanh nhạc cụ lấp đầy không gian, người hát bản thân đã phải là môt nhạc cụ sắc sảo nhất. Và Hà Trần lựa chọn chủ đề “Hà Acoustic” cho đêm nhạc thân hữu tới đây tại Hà Nội, với khán giả có chọn lọc và thanh lịch. Hà Trần cảm thấy vui khi có một địa điểm biểu diễn vừa sang trọng vừa tinh tế, vừa gần gũi và có chiều sâu… để người nghệ sĩ thăng hoa nhưng lại có thể sẻ chia những cảm xúc của mình từ sân khấu.

Cứ mỗi lần về Hà Nội, Hà Trần lại hẹn hò với các tri kỷ âm nhạc bằng những đêm nhạc đậm chất Hà Trần.
Cứ mỗi lần về Hà Nội, Hà Trần lại hẹn hò với các tri kỷ âm nhạc bằng những đêm nhạc đậm chất "Hà Trần".

Với “Hà Acoustic” lần đầu tiên này, “con gái rượu” của NSND Trần Hiếu sẽ thể hiện một nhạc mục 20 ca khúc của hai nhạc sĩ đặt những nền móng đầu tiên cho nhạc nhẹ Việt Nam là Trần Tiến và Bảo Chấn.

Nếu ai đã nghe Hà hát nhiều nhạc Trần Tiến thì cũng thấy chưa nhiều bản acoustic ngoài “Sắc màu” và “Ngẫu hứng phố”. Lần này sẽ có nhiều bài hát quen thuộc được trình bày với hình thức mới acoustic để thấy rằng Hà Trần cũng có thể du ca như tác giả của những bài hát ấy.

Một không gian Trần Tiến mộc mạc và chân tình, nhiều kỷ niệm gắn bó với Hà Nội... Còn với nhạc Bảo Chấn, Hà Trần vẫn nợ nhạc sĩ một đĩa nhạc riêng bởi cá nhân cô yêu thích âm nhạc và quý mến con người của nhạc sĩ. Cô đã hát nhiều bài hát của nhạc sĩ Bảo Chấn, đặc biệt từ giai đoạn vàng son của nhạc Việt, cũng là lúc mới vào nghề của cô. Âm nhạc của Bảo Chấn trẻ trung và tươi mới, đẹp và buồn thoáng qua. Phần trình diễn nhạc Bảo Chấn sẽ là một mảng “lạ” vì người nghe sẽ được nghe Hà hát những bài Hà chưa từng thu âm bao giờ.

Trong không gian lãng mạn của La Plume được lấy cảm hứng từ những đường nét thiết kế của cây cầu Long Biên huyền thoại, Hà Trần sẽ thể hiện những ca khúc nổi tiếng, gắn bó với tên tuổi cô: Quê nhà, Dòng Sông mùa thu, Một mình, Ra ngõ mà yêu, Phố nghèo, Em vẫn như ngày xưa, Chị tôi... (Trần Tiến); và Bên em là biển rộng, Giấc mơ tuyệt vời, Nỗi nhớ dịu êm, Trở lại mùa hè, Lời tôi hát, Dường như....(Bảo Chấn). Đêm nhạc "Hà Acoustic" hứa hẹn sẽ mang đến khán giả những giây phút đắm chìm trong âm nhạc sâu lắng và trìu mến không thể nào quên.

Hà Tùng Long