Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg

(Dân trí) - Chiều mùng 4 đến mùng 6 hằng năm, người dân làng Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) lại náo nức với những màn vật lộn tranh cướp quả cầu son của các thanh niên trai tráng trong làng tại hội vật cầu truyền thống.

Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh bắt đầu từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông – thái tử Linh Lang - thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 1
Lễ hội vật cầu Thuý Lĩnh được tổ chức hằng năm tại sân đình làng nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương, đồng thời thể hiện tinh thần thượng võ và cũng là cách để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Lễ hội thu hút rất nhiều người dân, du khách thập phương tới xem và cổ vũ.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 2
Quả cầu dùng cho trận đấu được làm bằng gỗ mít sơn son thiếp vàng và nặng tới 18kg.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 3

Vật cầu là môn thể thao đồng đội, kết hợp trí và lực, đồng thời ứng biến nhiều chiến lược khác nhau nên có nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia từ người trẻ đến người già trong làng.

Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 4
Sân thi đấu hình vuông có một hố ở chính giữa để đặt quả cầu và 4 hố ở các góc sân, tương ứng với “ô ghi điểm” của 4 đội. Mỗi đội có 2 đai vật chính thức thi đấu, mặc quần trắng, mình trần thắt đai theo màu cờ cắm ở góc sân tương ứng các màu đỏ, vàng, xanh và tím. Ngoài ra còn có 2 – 3 đai vật dự bị thay phiên nhau vào thi đấu.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 5
Chiều 30/1 (mùng 6 Tết) đã diễn ra các trận bán kết và chung kết nên thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Các trận đấu diễn ra rất căng thẳng và kịch tích ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 6
Mỗi trận đấu gồm 2 hiệp thi đấu, diễn ra trong vòng 35 phút. Bốn đội ghi được nhiều điểm nhất sẽ bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, để ghi được điểm số không hề dễ dàng bởi người ôm được quả cầu sẽ vấp phải sự truy cản của 6 đai vật còn lại.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 7
Trong trận bán kết thứ nhất, anh Nguyễn Tuấn Dương (đai tím, tổ 29) đã bị chấn thương ở cằm do cố gắng ôm quả cầu về hố ghi điểm của đội mình.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 8
Quả cầu liên tục được đưa lên cao rồi hạ xuống. Để giành được chiến thắng, các đai vật phải khoẻ mạnh và biết phối hợp với đồng đội để cướp và giữ được trái cầu mang về hố của mình.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 9
Hai đai vật của đội đỏ thuộc tổ 26 đang cố gắng đuổi theo quả cầu và ghi điểm trong trận bán kết thứ hai.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 10
Mỗi trận đấu đều có khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp thi đấu. Đây là thời điểm để các đai vật nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng các lãnh đội bàn bạc chiến thuật.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 11
Đai vật đội đỏ ăn mừng cùng các cổ động viên khi vừa ghi điểm cho đội nhà. Niềm vui của đội này lại là nỗi buồn của đội kia.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 12
Cứ mỗi lần đưa bóng vào hố của đội mình, các đội sẽ nhận được một thẻ con màu đỏ để tính điểm. Đội nào khi kết thúc trận đấu có nhiều thẻ hơn sẽ giành chiến thắng.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 13
Không khí cổ vũ náo nhiệt của khán giả như tiếp thêm sức mạnh cho các đai vật.
Hà Nội: Trai làng Thúy Lĩnh vật lộn tranh cướp quả cầu son 18kg - 14
Kết thúc trận chung kết, đội đai tím thuộc tổ 31 giành chức vô địch với 5 điểm. “Đây là lần thứ tư tôi tham gia hội vật cầu của làng. Tôi thấy chức vô địch rất xứng đáng với công sức của cả đội.”, anh Nguyễn Thành Long (phường Lĩnh Nam) vui mừng chia sẻ.

Vũ Đức Anh