Giáo viên đề nghị học sinh quyên góp giúp đỡ người nghèo thay vì mua quà tặng cô

(Dân trí) - Một nữ giáo viên đã đề nghị các học sinh của mình thay vì mua quà tặng cô nhân dịp Giáng sinh sắp tới, hãy quyên góp cho quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các gia đình khó khăn tại địa phương với mức quyên góp “nhỏ xinh” 2 bảng Anh/em (tương đương 60.000 đồng).

Giáo viên đề nghị học sinh quyên góp giúp đỡ người nghèo thay vì mua quà tặng cô - 1

Câu chuyện này đã được chị Steff Ravenhall, mẹ của một trong những học sinh của cô Louise, chia sẻ trên mạng xã hội

Hành động của cô giáo đã khiến cư dân mạng rất cảm động. Cô là Louise Gardner (43 tuổi), hiệu phó của trường tiểu học St Patrick’s Roman Catholic Voluntary Aided School thuộc hạt Durham (Anh).

Cô Louise Gardner ngoài công tác quản lý còn tham gia hoạt động giảng dạy các em học sinh lớp 2. Cô đã quyết định gửi một lá thư về cho các bậc phụ huynh thông qua các em học sinh hồi tuần qua.

Trong thư, cô đề nghị các bậc phụ huynh không cần bận tâm về việc tặng cô quà Giáng sinh, họ chỉ cần tặng cô một tấm thiệp chúc mừng, đồng thời, cô khuyến khích các em học sinh gửi một số tiền nhỏ tới quỹ từ thiện của nhà trường để nhà trường cùng các em học sinh có thể giúp đỡ những gia đình khó khăn tại địa phương trong mùa lễ hội sắp tới.

Câu chuyện này đã được chị Steff Ravenhall, mẹ của một trong những học sinh của cô Louise, chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng câu chuyện được lan truyền trên mạng.

Cô giáo Louise Gardner cho biết cô rất bất ngờ trước phản ứng tích cực của mọi người: “Đây là điều tôi đã suy nghĩ trong vài năm trở lại đây. Tôi nghĩ Giáng sinh đã dần trở thành một thời điểm gây nhiều áp lực về mặt chi dùng, mua sắm.

“Việc tặng quà cho giáo viên nhân dịp lễ này cũng dần trở nên phổ biến nhưng kỳ thực về phần mình, tôi không hề kỳ vọng rằng các học sinh phải nhớ đến mình và tặng quà mình vào dịp này, thậm chí tôi cảm thấy ái ngại cho các bậc phụ huynh vì họ thường cảm thấy áp lực trong dịp lễ này. Giờ đây, khi tôi đã là hiệu phó, tôi còn được biết thêm về những gia đình rất khó khăn.

“Là một trường học, chúng tôi đã tham gia ủng hộ cho quỹ từ thiện địa phương như một cách để hỗ trợ cộng đồng, nhưng nghĩ tới gia đình của chính các học trò mình, tôi muốn làm thêm được điều gì đó. Chúng ta nhiều khi nghĩ đơn giản rằng ai cũng có của ăn của để và có thể chi dùng ổn thỏa, nhưng thực tế không phải vậy”.

Giáo viên đề nghị học sinh quyên góp giúp đỡ người nghèo thay vì mua quà tặng cô - 2

Cô giáo Louise Gardner (43 tuổi)

Rất nhiều phụ huynh tại ngôi trường của cô Louise Gardner đã bày tỏ sự cảm động trước suy nghĩ của cô. Đăng tải của một vị phụ huynh - chị Steff Ravenhall - đã được chia sẻ hơn 10.000 lượt trên mạng xã hội Facebook.

Cô Louise Gardner cũng chia sẻ rằng ý tưởng khuyến khích trẻ nhỏ làm từ thiện với những khoản tiền nhỏ đã được cô nảy ra khi cô dạy các em học toán và nhận thấy rằng rất ít em giờ còn nhìn thấy cha mẹ tiêu tiền mặt.

Vì vậy, các kỹ năng xử lý với những khoản tiền lẻ của các em khá chậm, do hiện tại hầu hết các vị phụ huynh đều tiêu tiền qua thẻ. Việc hướng dẫn các em cách chi tiêu, tiết kiệm những khoản tiền nhỏ để quyên góp từ thiện giúp trẻ hiểu hơn về giá trị đồng tiền trong cuộc sống.

Sau cùng, cô giáo Louise Gardner muốn nhắn gửi tới các vị phụ huynh của mình rằng: “Các vị phụ huynh đa số đều rất tuyệt vời, họ rất có tinh thần hợp tác và luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi, còn chúng tôi chỉ muốn nói với họ rằng: Hãy giảm bớt một chút áp lực, không cần phải lo lắng gì về chúng tôi, bởi chúng tôi hiểu các vị đang phải lo lắng nhiều cho gia đình của mình lúc này”.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail