Gặp một nhiếp ảnh gia Nhật yêu Việt Nam ở Festival Huế

(Dân trí) - “Khi đến Việt Nam, điều khiến tôi ấn tượng là những người lao động ở đất nước các bạn, dù là đang làm việc rất vất vả, tôi vẫn luôn nhìn thấy họ cười thật lạc quan, yêu đời.”

Nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản - Teruyo Iwahory chia sẻ về những bức ảnh của mình đang trưng bày tại Triển lãm “Niềm vui của người lao động trên khắp miền đất nước Việt Nam” - triển lãm nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2014.

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm
Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm

Chúng tôi dừng chân ở Triển lãm và gặp nghệ sỹ nhiếp ảnh Nhật Bản - Teruyo Iwahory. Nữ nghệ sỹ đang ngồi khá lặng lẽ ở một góc Triển lãm mỉm cười nhìn người dân và du khách dừng chân thật lâu trước những bức ảnh đang trưng bày giữa những ngày cố đô rộn ràng hàng trăm sự kiện, chương trình, triển lãm văn hóa - nghệ thuật nhân mùa Festival Huế.

14 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 2000, nhiếp ảnh gia người Nhật này đã có 13 lần trở lại Việt Nam. Bà đã đi khắp hơn 30 tỉnh, thành của Việt Nam từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Điện Biên Phủ… để ghi lại vẻ đẹp đất nước và con người Việt qua lăng kính của một trái tim nghệ sỹ Nhật yêu Việt Nam. Dù đã đi nhiều nước, nhưng nữ nhiếp ảnh gia có hơn 30 năm cầm máy ảnh chia sẻ, Việt Nam luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạvới bà. Người xem ảnh của bà ở Nhật cũng ấn tượng với những bức ảnh tôi thực hiện ở Việt Nam.

Nói về hơn 40 bức ảnh của mình tại Triển lãm, nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory cho biết, bà đã mất hơn 4 năm để thực hiện bộ ảnh này, một trong những bộ ảnh đầu tiên bà thực hiện ở Việt Nam. Teruyo Iwahory nói: “Khi đến Việt Nam, điều khiến tôi ấn tượng là những người lao động ở đất nước các bạn, dù là đang làm việc rất vất vả, tôi vẫn luôn nhìn thấy họ cười thật lạc quan, yêu đời. Tôi rất là mến yêu đất nước và con người Việt Nam”. Và rồi, nghệ sỹ dẫn chúng tôi đi qua những bức ảnh và kể lại những câu chuyện đằng sau những bức ảnh tỏa ánh sáng nụ cười của người lao động Việt Nam của bà.

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm
Niềm vui của người lao động trên khắp miền đất nước Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory

Trong cảm nhận của Teruyo Iwahory, người lao động Việt Nam phải là những người hết sức lạc quan. “Những người làm nghề khuân vác đang bê đỡ những vật nặng rất cồng kềnh, những người phụ nữ đẩy nhưng xe gốm to, những nhà ngư tung lưới dưới trời nắng nóng gay gắt…, mệt mướt mồ hôi thế nhưng lạ lùng là tôi luôn thấy họ cười thật vui vẻ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam là họ, những người Việt Nam chăm chỉ, cần cù và yêu đời” - nữ nhiếp ảnh gia người Nhật chia sẻ.

Chúng tôi đặt câu hỏi, trong số hơn 40 bức ảnh chân dung người lao động Việt Nam, bức ảnh nào để lại ấn tượng sâu sắc với người nhiếp ảnh gia? Teruyo Iwahory nói, bà chụp những bức ảnh này một cách hoàn toàn tự nhiên, hầu như không có sự sắp đặt. Và mỗi bức ảnh với người cầm máy, dĩ nhiên phải ấn tượng mới truyền được cảm hứng. Mỗi bức ảnh là một niềm vui, một kỷ niệm trong hành trình rong ruổi khắp Việt Nam của nữ nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory bên tác phẩm của mình ở Triển lãm
Nhiều người dừng chân trước triển lãm ảnh bên dòng sống Hương thơ mộng trong những ngày Festival Huế 2014

Teruyo Iwahory dẫn chúng tôi đến trước bức ảnh hai phụ nữ đang gánh hàng ở làng gốm Bát Tràng và nói: “Như bức ảnh này, khi thực hiện nó tôi rất ấn tượng với bối cảnh. Và khi xem bức ảnh này, nhiều người đã chia sẻ với tôi rằng họ rất thích. Ở trong không gian một ngõ tối, lại có ánh sáng từ tấm lưng áo của hai nhân vật trong ảnh như mọi người nhìn thấy. Nó như chính cảm nhận của tôi về sự cần lao mà vẫn lạc quan của người lao động Việt Nam”

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Teruyo Iwahory thực hiện ở Việt Nam đã từng được trưng bày nhiều lần ở Nhật. Bà nói: “Bạn bè ở Nhật xem những bức ảnh của tôi, họ nói họ rất muốn đến Việt Nam, xem những cảnh đẹp và gặp gỡ con người Việt để tìm cảm nhận của riêng mình. Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản vừa qua, ở Nhật, tôi đã có một triển lãm ảnh thực hiện ở Việt Nam này, và những khách VIP của Việt Nam sang Nhật trong sự kiện đó đã mời tôi mang triển lãm này về Việt Nam”.

Một du khách người Pháp dừng chân trước Triển lãm ảnh “Niềm vui của người lao động trên khắp miền đất nước Việt Nam” của tác giả Teruyo Iwahory đã chia sẻ với chúng tôi rằng khi xem những bức ảnh này, ông nghĩ hẳn phải là một người Việt Nam thực hiện những bức ảnh này. Bởi bộ ảnh được thực hiện ở rất nhiều nơi, và đi sâu vào đời sống ở Việt Nam. Còn với chúng tôi, những bức ảnh chân dung những người lao động giản dị mà vẫn tỏa sáng qua ống kính của Teruyo Iwahory cho thấy một trái tim yêu Việt Nam của nữ nhiếp ảnh gia Nhật- một tình yêu chân thành và ấm áp. Cảm ơn bà Teruyo Iwahory!

Khánh Hiền