Dương Cầm xin lỗi Miu Lê sau phát ngôn “không đủ trình làm ca sĩ”

(Dân trí) - Sau nhiều ngày im lặng trước ồn ào khẩu chiến, khởi nguồn vì phát ngôn “Miu Lê không đủ trình để được gọi là ca sĩ” và bị Miu Lê đáp trả "… Tôi Google anh Dương Cầm chỉ ra đàn piano", nhạc sĩ Dương Cầm đã bất ngờ gửi lời xin lỗi Miu Lê.

Tranh cãi giữa Dương Cầm - Miu Lê bắt nguồn từ những nhận xét của nhạc sĩ Dương Cầm trong hai tập đầu tiên của chương trình “Sao đại chiến”. Nhà sản xuất đội Dương Hoàng Yến cho rằng rằng giọng hát của Miu Lê yếu và hời hợt.

Khi trả lời phỏng vấn, Dương Cầm cũng nhận xét: "Miu Lê không đủ trình để được gọi là ca sĩ". Đáp lại lời chê bai, Miu Lê cũng ám chỉ Dương Cầm không có tên tuổi trong làng nhạc: "Anh Dương Cầm không coi tôi là ca sĩ thì tùy, còn tôi Google anh Dương Cầm chỉ ra đàn piano".

Sự việc càng ồn ào và bị đẩy đi xa hơn khi một tài khoản facebook được cho là của mẹ Miu Lê đã chỉ trích Dương Cầm với những lời lẽ nặng nề, nói anh ảo tưởng về bản thân.

Miu Lê và phần trình diễn không nhận được lời khen của Dương Cầm.
Miu Lê và phần trình diễn không nhận được lời khen của Dương Cầm.

Sau nhiều ngày im lặng, từ chối trả lời về lời chỉ trích từ phía mẹ của Miu Lê, mới đây Dương Cầm có chia sẻ trên trang cá nhân và gửi lời xin lỗi đến Miu Lê.

Nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ, ban đầu anh chọn cách im lặng và từ chối trả lời những câu hỏi xoay quanh ồn ào này nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng và mong chuyện này đến đây là kết thúc. Với tư cách một người cha, anh cho rằng việc người mẹ bảo vệ con là hết sức bình thường, xuất phát từ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái nên mong mọi người dừng việc chỉ trích, chê bai mẹ Miu Lê.

Bất ngờ hơn, tác giả ca khúc “Mong anh về” cũng nhắn gửi lời xin lỗi tới Miu Lê vì những nhận xét thẳng thắn của mình.

Dương Cầm chê Miu Lê hát yếu, hời hợt trong Sao đại chiến.
Dương Cầm chê Miu Lê hát yếu, hời hợt trong "Sao đại chiến".

Anh viết: "Những ngày qua, tôi nhận được rất nhiều lời phỏng vấn xung quanh những dòng status trên facebook của mẹ Miu Lê. Tôi đã chọn cách im lặng và từ chối trả lời! Nhưng đến giờ phút này, có lẽ tôi không nên im lặng nữa. Tôi cũng đã là một người cha, hạnh phúc mỗi ngày là được ở bên con, ngắm con cười, nghe con khóc, cùng con trải qua những bước đi chập chững đầu tiên, mỉm cười khi con ăn vạ, yêu thương con hơn cả sinh mạng. Tất cả những gì thuộc về con tôi đều thấy tuyệt vời.

Con trai tôi mới 1,5 tuổi thôi. Vậy mà tôi đã yêu đến vậy! Một người mẹ, bên con gái mình 26 năm, tình cảm dành cho con chắc hẳn còn dạt dào hơn rất nhiều. Khi nghe con gái bị chê, người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ lên tiếng bảo vệ con mình, đó là điều hết sức bình thường. Những lời nói ấy có thể không được lọt tai cho lắm, nhưng là xuất phát từ tình yêu của một người mẹ dành cho con.

Bởi vậy, tôi mong các bạn hãy mở lòng hơn, hãy dừng mọi hành động chỉ trích thậm chí là chửi bới xéo xắt mẹ con cô ấy. Nhân đây tôi cũng muốn xin lỗi Miu Lê vì những lời góp ý, nhận xét của tôi ở khía cạnh nào đó đã làm cô ấy tổn thương. Mong rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, sẽ không còn những lời chửi, chê bai đến ai nữa. Và mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tất cả các team trong Sao đại chiến. Riêng tôi vẫn sẽ chê trong chương trình nếu không đủ tiêu chí của cá nhân tôi!"

Nguyễn Hằng