Dư luận Ấn Độ phản ứng dữ dội, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm

(Dân trí) - Bộ phim Ấn Độ “Dilwale Dulhaniya Le Jayenge” (Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu) sau khi đã chiếu ngoài rạp suốt gần 20 năm, những tưởng sẽ bị dừng chiếu, nhưng cuối cùng, chỉ sau 2 ngày rời rạp, phim đã lại tái xuất bất ngờ.

Dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm


Bộ phim “Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu” hiện đang nắm giữ kỷ lục là bộ phim chiếu lâu nhất ngoài rạp Ấn Độ - suốt 1.009 tuần liên tiếp, trong gần 20 năm. Mới đây, rạp chiếu phim Maratha Mandir ở thành phố Mumbai - nơi chiếu bộ phim suốt những năm qua - đã quyết định dừng chiếu bộ phim, nhưng chỉ sau… 2 ngày, phim đã lại tái chiếu ngoài rạp.

“Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu” hội đủ những yếu tố để trở thành một bộ phim bom tấn Bollywood. Phim có diễn viên chính sở hữu ngoại hình hấp dẫn, nhiều cảnh ca hát - nhảy múa, nhiều khung cảnh đẹp trải khắp Ấn Độ, Anh, Thụy Sĩ…

“Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu” còn là bộ phim có thời lượng dài nhất trong lịch sử điện ảnh Bollywood với 189 phút hài lãng mạn, kể về một cặp đôi trẻ người Ấn sinh sống ở London, Anh, họ gặp nhau trong một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu.

Dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm


Nhân vật nữ chính Simran xuất thân từ một gia đình gia giáo, có nhiều quan niệm truyền thống cứng nhắc, cô được hứa gả cho một người đàn ông đã được “tăm sẵn” ở Ấn Độ. Nhân vật nam chính Raj là một chàng trai trẻ có phong cách sống sôi nổi, nhiệt thành, đem lòng yêu và quyết tâm theo đuổi Simran.

Sau nhiều nội dung, tình tiết được kể thông qua các bài hát, điệu nhảy, cặp đôi Simran và Raj bắt đầu yêu nhau tha thiết bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình.

Thành công của bộ phim chủ yếu đến từ nữ diễn viên chính Kajol (vào vai Simran). Khi bộ phim ra mắt hồi năm 1995, Kajol vẫn còn là một nữ diễn viên vô danh, giờ đây, cô đã là một minh tinh hàng đầu của điện ảnh Bollywood, nổi tiếng với khả năng diễn xuất, ca hát và nhảy múa điệu nghệ.

Nam chính Shah Rukh Khan (vào vai Raj) hiện cũng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Ấn Độ. Khi tham gia vào bộ phim “Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu”, Khan chưa có danh tiếng gì trong làng điện ảnh nhưng vai diễn Raj đã giúp sự nghiệp của anh lên như “diều gặp gió”.

Dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm


Khi rạp chiếu phim Maratha Mandir quyết định dừng chiếu bộ phim sau hai thập kỷ ra rạp, người ta không thể ngờ rằng dư luận lại phản ứng mạnh đến vậy, đặc biệt là những người dân sống ở thành phố Mumbai.

Hãng phim Yash Raj đã đăng tải thông điệp “Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu là vĩnh cửu!” trên website của hãng vào ngày 19/2. Cả hãng phim và rạp chiếu đều giải thích với dư luận rằng cả hai phía đã cùng thống nhất dừng việc chiếu phim lại.

Những phản ứng của dư luận thành phố Mumbai sau tuyên bố này được tờ Thời báo Ấn Độ miêu tả là “một sự phản đối kịch liệt gây bất ngờ, đến từ những người yêu điện ảnh”.

Rạp chiếu phim Maratha Mandir sau đó đã trả lời báo giới rằng họ đã phải nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày kể từ khi quyết định ngừng chiếu bộ phim “Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu”.

Dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm


Những người yêu thích bộ phim này còn viết “tâm thư” trên website chính thức của bộ phim, chẳng hạn: “Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu sẽ không còn được chiếu ở rạp Martha Mandir nữa! Tôi thực sự mong ước mình vẫn còn có thể đến rạp để trải nghiệm tình yêu trong phim một lần nữa… Ước mơ đó của tôi đã chết trong ngày hôm nay!”, hay: “Ôi! Không thể ngờ điều này lại xảy ra. Có những huyền thoại quá tuyệt vời đến mức không bao giờ nên chấm dứt… Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu đã chính thức ngừng chiếu mất rồi!”…

Sau hai ngày chứng kiến những phản ứng dữ dội của dư luận, rạp chiếu phim quyết định sẽ lại đưa bộ phim quay trở lại rạp với lịch chiếu như cũ và mời những người yêu bộ phim “Hãy đến rạp để trải nghiệm tình yêu trong phim thêm một lần nữa… và thêm vài lần nữa…”.

Ngành công nghiệp sản xuất phim ở Bollywood là một trong những ngành công nghiệp có sức sản xuất dồi dào nhất thế giới, ước tính mỗi năm Bollywood làm ra hơn 1.200 phim điện ảnh, trong khi chỉ có khoảng 15 triệu lượt khán giả đến rạp xem phim mỗi ngày. Với số lượng phim được sản xuất lớn như vậy, thậm chí Ấn Độ còn đang không có đủ rạp chiếu để tất cả những phim được làm ra đều có suất chiếu ngoài rạp.

Dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đòi chiếu tiếp bộ phim đã chiếu... 20 năm


Năm ngoái, khi bộ phim đánh dấu tuần chiếu thứ 1.000 ngoài rạp, nam diễn viên Shah Rukh Khan đã đăng tải một bức ảnh chụp anh đang đeo chiếc balô quen thuộc từng xuất hiện trong phim. Khan đã viết chú thích ảnh rằng: “Thử xuất hiện lại trong tạo hình của Raj sau 20 năm. Chiếc balô và bản thân tôi vẫn là của bộ phim năm ấy… Nhưng nụ cười đã là của 20 năm sau!”.

Nữ diễn viên Kajol cũng đăng tải lại một số cảnh phim với dòng cảm thán: “Sống lại những ngày tháng đóng phim Trái tim dũng cảm cưới được cô dâu! Rất nhớ, rất nhớ!!!”.

Giờ đây, cứ vào 11h30 sáng hàng ngày, ở rạp chiếu Maratha Mandir của thành phố Mumbai, những người yêu điện ảnh lại có thể đến rạp để xem lại bộ phim mà họ đã xem suốt 20 năm qua, để lại đắm mình trong chuyện tình của một bộ phim kinh điển của điện ảnh Bollywood.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail