Dự án phim từng khiến “biên kịch Hollywood bật khóc” đã.. biến mất?

(Dân trí) - Câu chuyện cảm động về tình cha con từng khiến “biên kịch Hollywood bật khóc” từng được lên kế hoạch là một dự án phim nghệ thuật được bấm máy từ tháng 8/2013, nhưng cho đến nay, dự án vẫn đang tìm ngày… bấm máy.

Khi nói về những khó khăn của dòng phim độc lập ở Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp từng thẳng thắn chia sẻ về sự cực nhọc, “chạy vạy”, “vật vã”, nhiều khi muốn buông xuôi… khi thực hiện bộ phim “Đập cánh giữa không trung”. Phim độc lập nghĩa là phim do đạo diễn tự lực sản xuất bằng tài chính vốn có. Ngay với thế giới, những đạo diễn theo đuổi dòng phim độc lập cũng gặp vô vàn khó khăn, vất vả. Ở Việt Nam, những đạo diễn có thể theo đuổi phim độc lập tính đến hiện tại chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Bộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng là một dự án phim độc lập từng được lên kế hoạch bấm máy từ năm 2013.

Vào thời điểm tháng 8/2013, dự án phim “Cha cõng con” được giới thiệu là dự án phim khả thi với câu chuyện xúc động về tình cha con. Câu chuyện này từng được đạo diễn “mạnh dạn” đưa cho biên kịch Hollywood- Pilar Alessandra xem giúp. Biên kịch Hollywood đã dành nhiều lời khen ngợi cho kịch bản này, và còn khẳng định, cô đã rơi nước mắt khi đọc nó. Ý tưởng thúc đẩy Lương Đình Dũng thực hiện dự án phim này là những câu chuyện chính anh từng chứng kiến, khi đang đi trên đường và nhìn thấy một người con cầm gậy đánh cha già “chí tử”. “Những hình ảnh đó cứ thôi thúc tôi. Và việc phải làm bằng được, hoàn thành bằng được dự án phim này- là cách để tôi có thể thoát ra được những hình ảnh đó”.

Chính bởi vậy, sau nhiều trì hoãn, dự án phim “Cha cõng con” lại được khởi động, và lên kế hoạch bấm máy vào đầu tháng 7/2015.

Diễn viên nhí trong phim là những em bé của làng trẻ SOS (Hà Nội)
Diễn viên "nhí" trong phim là những em bé của làng trẻ SOS (Hà Nội)

Tại buổi họp báo sáng 18/6, khi được hỏi về những lý do khiến dự án phim bị chậm tiến độ gần 2 năm, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, “Lý do chính là vì bối cảnh. Chúng tôi lấy bối cảnh một con sông ở Hà Giang để quay những cảnh sinh hoạt, đời sống của 2 cha con. Vào thời điểm tháng 8/2013, khi vừa có lịch quay thì xảy ra bão lũ khiến cả con sông này bị ngập. Chúng tôi phải dừng quay. Đến năm 2014, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, chúng tôi chưa thể tiếp tục. Năm nay, chúng tôi dự kiến bấm máy vào thời điểm tháng 7-8. Đây là khoảng thời gian rất mạo hiểm vì đúng vào mùa mưa lũ. Nhưng, đây lại là khoảng thời gian duy nhất trong năm chúng tôi có thể quay được cả cảnh con sông và mùa lũ, và mùa cạn”.

Đạo diễn chia sẻ thêm: “Nếu có tiền, phim có thể kéo dài thời gian quay 6-7 tháng để đợi mùa nước lên, nước rút. Nhưng kinh phí của một phim độc lập không cho phép chúng tôi đợi được như thế nên đành mạo hiểm vậy”.

Một lý do khác khiến dự án phim bị đình trệ nhiều lần còn nằm ở… cảm xúc của đạo diễn. Việc khó khăn trong tìm kiếm diễn viên phù hợp với các vai, việc “đôi khi thấy… chán, không thể làm được gì” của đạo diễn cũng góp phần khiến dự án phim bị kéo dài kế hoạch.

Diễn viên Thế Quân sẽ vào vai người Cha trong phim
Diễn viên Thế Quân sẽ vào vai "người Cha" trong phim

“Kế hoạch càng kéo dài, chúng tôi càng tốn kém. Chính vì thế, cả đoàn làm phim đã rất sẵn sang lên đường đến Hà Giang tháng 7 này để bắt đầu những cảnh quay đầu tiên”- đạo diễn khẳng định.

Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào Tết dương lịch, đầu năm mới 2016.

Bộ phim “Cha cõng con” (Father and Son) được Lương Đình Dũng và Bùi Kim Quy chuyển thể từ truyện ngắn Cha cõng con của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết cách đây gần 20 năm. Kịch bản phim tập trung khắc họa tình cha con giản dị và đẹp đẽ của hai cha con Mộc và Cá, trong ngôi nhà nhỏ, giữa một thung lũng đầy nước nép mình bên dòng sông. Cậu bé Cá đã sống những ngày tuổi thơ hồn nhiên, mơ về tổ của những “chú chim sắt lớn” biết bay, mơ về tòa nhà cao vút tới mây, đến nơi cậu có thể chạm tay vào những đám mây trắng… Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày, một cơn lũ khác ập đến khi trận lũ của dòng sông vừa mới đi qua. Câu chuyện tiếp diễn khi người Cha cõng con đi tìm đến vùng đất nhiều ánh sáng trong mơ ước của cậu bé, để cậu bé có thể chạm tay vào những đám mây, chạm tay vào ước mơ của mình trước khi không thể…

H.H