Đồng nghiệp và gia đình nghẹn lòng tiễn biệt NSƯT Anh Dũng
(Dân trí) - Sau thời gian dài trong trạng thái hôn mê sâu, nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng - Nguyên giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam đã qua đời chiều 30/4. Trưa nay, 5/5, đông đảo đồng nghiệp và gia đình đã nghẹn ngào tiễn biệt NSƯT Anh Dũng về cõi vĩnh hằng.
Tang lễ được bắt đầu lúc 11h30 trưa ngày 5/5, tuy vậy ngay từ sáng sớm nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NSƯT Anh Dũng đã có mặt đông đủ để tưởng nhớ ông. Những vòng hoa được xếp ngay ngắn, những gương mặt trầm tư, sâu lắng và những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn, ai cũng nhớ về ông là một người nghệ sĩ có tài nhưng còn nhiều lận đận.
Là một người đồng nghiệp, người anh em thân thiết gắn bó gần 40 năm trong nghề với NSƯT Anh Dũng, nghệ sĩ Quốc Khánh trải lòng:“Trong giờ phút đưa tiễn anh Dũng lúc này, trong lòng tôi thấy vô cùng trống rỗng. Nếu như để kể với các bạn kỉ niệm nào khiến tôi nhớ nhất về anh Dũng thì quả thật tôi không biết nói thế nào nữa bởi thời gian anh em làm việc, gắn bó với nhau quá dài nên có quá nhiều điều để nhớ. Với tôi anh Dũng là một người anh, một người nghệ sĩ có tài thật sự, là người tâm huyết với nghề và sự ra đi của anh khiến tôi có cảm giác mất mát rất lớn”.
Có mặt tại đám tang nghệ sĩ Anh Dũng, NSND Lan Hương- người bạn thân thiết đã đóng chung với nghệ sĩ Anh Dũng nhiều bộ phim, không khỏi xót xa: “Là người anh em, đồng nghiệp gắn bó với nhau trong nhiều năm, sự ra đi của anh Dũng là một nỗi đau không gì bù đắp được với tôi. Tôi và anh Dũng đã từng ra Bắc, vào Nam đóng với nhau nhiều phim, có lần còn nấu cho anh từng bát mì ăn sáng... Làm sao mà không nhớ, không thương cho được. Với tôi anh Dũng là người có tài, một người nghệ sĩ thật sự nhưng thời thế không hợp nên anh vướng vào nhiều nỗi buồn.
Thời gian qua tôi có đọc nhiều bài báo viết về anh Dũng trong quá trình làm giám đốc nhà hát Kịch Việt Nam với nhiều ý kiến, đánh giá chưa chính xác. Theo ý kiến của cá nhân tôi, các bạn hãy để anh ấy được bình yên để về bên cạnh chị Thanh, để anh ấy được yên nghỉ vì có những chuyện người trong cuộc mới hiểu, người ngoài không hiểu tường tận sẽ dễ dẫn đến hiểu sai”.
Đến dự đám tang nghệ sĩ Anh Dũng còn có nghệ sĩ Phạm Bằng, đạo diễn Trần Lực, nghệ sĩ Trung Anh, nghệ sĩ Xuân Bách, nghệ sĩ trẻ Thân Thanh Giang và nhiều nghệ sĩ khác. Đứng lặng ở một góc nhà tang lễ nhìn lên di ảnh nghệ sĩ Anh Dũng, nghệ sĩ trẻ Thân Thanh Giang không kìm được sự xúc động: “Với Giang, chú Dũng là người lãnh đạo, là người thầy tốt, là một nghệ sĩ tài năng và là như một người cha rất đỗi hiền lành với Giang. Bản thân Giang là người may mắn vì có chú giúp đỡ nhiều trong công việc và trong cuộc sống.Với Giang chú Dũng có một vị trí rất đặc biệt bởi được làm việc với chú, Giang có cảm giác như được sống trong một căn nhà có sự bảo ban, dạy dỗ chu đáo của một người cha. Trong thời gian chú nằm viện, Giang cũng đã nhiều lần đến thăm và biết ngày hôm nay sẽ xảy đến không quá xa nhưng khi nhận tin chú không còn nữa Giang vẫn không khỏi đột ngột và hẫng hụt. Trong suy nghĩ của Giang, giá như chú bớt hiền lành đi hơn một chút có lẽ cuộc đời chú sẽ không khổ như thế”.
Những hình ảnh trong đám tang NSƯT Anh Dũng:
Phạm Oanh