Đóng cửa rạp chiếu phim “nóng bỏng” cuối cùng

(Dân trí) - Rạp chiếu phim “lãng mạn” cuối cùng còn tồn tại sẽ đóng cửa vào cuối năm nay bởi sự cạnh tranh quá “khốc liệt” với… Internet.

Rạp chiếu phim “lãng mạn” cuối cùng còn tồn tại ở thành phố Paris (Pháp) sẽ đóng cửa vào cuối năm nay bởi sự cạnh tranh “khốc liệt” với… Internet.

Rạp chiếu Beverley nằm ở quận 2 của thành phố Paris đã phục vụ khán giả những bộ phim “nóng bỏng” kể từ năm 1960.

Dù vậy, sau 57 năm hoạt động, mới đây, người chủ rạp - ông Maurice Laroche (74 tuổi) - cho biết ông sẽ đóng cửa rạp vào cuối năm nay bởi doanh thu hiện tại đã sụt giảm chỉ còn bằng khoảng 1/3 mức doanh thu rạp đạt được cách đây 20 năm.

Rạp chiếu Beverley là rạp chiếu “phim nóng” cuối cùng còn tồn tại ở thành phố Paris. Rạp sẽ đóng cửa vào cuối năm nay bởi sự cạnh tranh “khốc liệt” với Internet. Trong ảnh là chủ rạp - ông Maurice Laroche (74 tuổi).
Rạp chiếu Beverley là rạp chiếu “phim nóng” cuối cùng còn tồn tại ở thành phố Paris. Rạp sẽ đóng cửa vào cuối năm nay bởi sự cạnh tranh “khốc liệt” với Internet. Trong ảnh là chủ rạp - ông Maurice Laroche (74 tuổi).

Chia sẻ với tờ tin tức Le Parisien (Pháp), chủ rạp - ông Maurice nói: “Hiện giờ, chúng tôi chỉ bán được khoảng 600 vé một tuần, thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Cách đây 20 năm, chúng tôi bán được khoảng 1.500-1.600 vé mỗi tuần một cách dễ dàng. Hồi đầu thập niên 1980 là thời kỳ các rạp chiếu phim ‘lãng mạn’ ăn khách nhất. Có khoảng 20 rạp kiểu này hoạt động tại Paris và khoảng 110 rạp trên khắp nước Pháp”.

Thực tế, các rạp chiếu phim “lãng mạn” là một… “đặc sản” của nền công nghiệp làm phim Pháp. Ngay tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Pháp cũng có tới 44 phòng chiếu chuyên dành để chiếu các bộ phim tình cảm lãng mạn “nóng bỏng”. Dù vậy, với những rạp chiếu nhỏ kiểu như rạp Beverley thì doanh thu càng lúc càng sụt giảm. Một năm, rạp chiếu này thu về chưa đầy 300.000 euro (khoảng 8 tỷ đồng).

Ông Maurice Laroche đã mua lại rạp chiếu này từ năm 1993. Chứng kiến việc làm ăn ngày càng khó khăn của rạp, ông Maurice cho rằng nguyên nhân là bởi Internet đã tới từng nhà và để xem được các bộ phim “lãng mạn” chẳng có gì khó khăn, người ta không còn cần tìm tới rạp của ông để có được cảm xúc nữa.

Rạp chiếu Beverley là rạp chiếu phim “lãng mạn” cuối cùng còn tồn tại ở thành phố Paris, nhưng rạp sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.
Rạp chiếu Beverley là rạp chiếu phim “lãng mạn” cuối cùng còn tồn tại ở thành phố Paris, nhưng rạp sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.

Ông Maurice Laroche, giám đốc của rạp chiếu Beverley đã dần phải giảm lượng nhân công thuê mướn để chăm sóc cho rạp chiếu. Thay vào đó, tự ông đảm nhiệm nhiều phần việc, chẳng hạn như xịt nước thơm cho phòng chiếu.
Ông Maurice Laroche, giám đốc của rạp chiếu Beverley đã dần phải giảm lượng nhân công thuê mướn để chăm sóc cho rạp chiếu. Thay vào đó, tự ông đảm nhiệm nhiều phần việc, chẳng hạn như xịt nước thơm cho phòng chiếu.


Rạp chiếu Beverley nằm ở quận 2 của thành phố Paris, nơi đây đã từng giúp người xem có được những xúc cảm “lãng mạn” kể từ năm 1960. Nhưng sau 57 năm hoạt động, đến cuối năm nay, rạp sẽ đóng cửa.

Rạp chiếu Beverley nằm ở quận 2 của thành phố Paris, nơi đây đã từng giúp người xem có được những xúc cảm “lãng mạn” kể từ năm 1960. Nhưng sau 57 năm hoạt động, đến cuối năm nay, rạp sẽ đóng cửa.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail