1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ

(Dân trí) - “Đánh liều” quay phim giữa mùa mưa lũ ở Bắc Mê, Hà Giang, đoàn làm phim “Cha cõng con” đã gặp những ngày mưa bão vất vả, sức làm việc kiệt cùng. Bù đắp lại, họ có những cảnh quay như thơ giữa đất trời Bắc Mê, Hà Giang.

Đoàn làm phim “Cha cõng con” (Father and son) của đạo diễn Lương Đình Dũng đang tiếp tục những ngày quay vất vả ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đoàn phim vừa trải qua đợt mưa lũ vất vả. “Đóng quân” ở Đông Bắc, Tây Bắc, “săn lùng” những cảnh quay hùng vĩ, các nhà làm phim hy vọng sẽ có được những cảnh quay như thơ cho câu chuyện về tình phụ tử của mình.

Dưới đây là những cảnh quay đầu tiên được “bật mí” của bộ phim điện ảnh “Cha cõng con”:

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 1

Cảnh đất trời Bắc Mê- Hà Giang

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 2

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 3

Những cảnh quay đầy chất thơ

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 4

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 5

Một cảnh quay diễn ra trong mưa bão

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 6

 

Đoàn làm phim “Cha cõng con” vật lộn với mưa lũ để có cảnh đẹp như thơ - 7

Một phút ngẫu hứng của đoàn phim

 

 

P.V