1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Diva Hồng Nhung: “Quốc Trung tặng tôi và Thanh Lam thỏi son giống hệt nhau”

(Dân trí) - Hồng Nhung vừa tiết lộ, chị được nhạc sĩ Quốc Trung tặng quà 8/3, đó là một thỏi son màu giống hệt của... Thanh Lam. Chị Bống hài hước nhắc đến “chuyện 3 người”, mối quan hệ giữa 3 nghệ sĩ từng thu hút không ít sự tò mò từ dư luận...

Xuất hiện đầy nhí nhảnh cùng Bằng Kiều trong tiết mục mở màn đêm đầu tiên, ngày 7/3 của liveshow “Khi ta yêu” tại Hà Nội, Diva Hồng Nhung cũng đem lại tiếng cười cho khán giả khi chia sẻ nhiều mẩu chuyện duyên dáng.

sankhau1__MG_4384_resize.JPG

Bằng Kiều và "cô cháu gái", Hồng Nhung mở màn đêm đầu tiên của liveshow "Khi ta yêu".

Khi Diva Mỹ Linh chia sẻ, đóa hồng nhung Hồng Nhung tặng mình là bông hoa đầu tiên chị nhận được trog dịp 8/3 này thì chị Bống cũng tiết lộ, bản thân đã nhận được quà 8/3 từ nhạc sĩ Quốc Trung.

“Ra Hà Nội, Hồng Nhung mới gặp anh Quốc Trung trưa ngày 7/3. Anh Quốc Trung có lấy từ trong túi ra tặng tôi một thỏi son, giống hệt màu thỏi son anh tặng Thanh Lam. Không biết, trong túi anh còn bao nhiêu thỏi son như thế nữa?”, Hồng Nhung chia sẻ. Tiết lộ của nữ ca sĩ khiến khán giả bật cười.

Không chỉ chia sẻ trong liveshow, trước đó, trên trang cá nhân, Hồng Nhung cũng chia sẻ hình ảnh rất thân mật với Thanh Lam và Quốc Trung. Đó là ảnh chị cùng Thanh Lam- người bạn thân thuở nhỏ đi ăn bún đậu, ảnh Hồng Nhung ngồi lên đùi Quốc Trung, còn Thanh Lam cười rạng rỡ bên cạnh...

sankhau1__MG_4590_resize.JPG

Hồng Nhung- Mỹ Linh đã có phần trình diễn và giao lưu thú vị. Mỹ Linh có một đêm nhạc thăng hoa.

Bức ảnh đó sẽ không gây ngạc nhiên, bất ngờ nếu như trước đây không có những nghi vấn về mối quan hệ bị cho là nhạy cảm giữa  Thanh Lam - Quốc Trung và Hồng Nhung.

Thanh Lam và Hồng Nhung là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng nhau đi biểu diễn, có nhiều kỷ niệm gắn bó trong những chuyến lưu diễn. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người có thời gian bị rạn nứt. Có thông tin cho rằng, sở dĩ tình bạn Lam- Nhung không còn thân thiết vì sau khi Thanh Lam ly hôn Quốc Trung, Hồng Nhung lại cộng tác với chồng cũ của bạn...

Nhắc lại tình bạn với Thanh Lam, Hồng Nhung từng chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Chị Thanh Lam là người bạn thân của tôi thời thơ ấu. Khi tôi lớn lên và vào Sài Gòn thì hai người không còn là những người bạn thân nhất nữa.

Bạn bè chơi thân với nhau nhưng đến lúc nào đó có quan điểm về nghệ thuật hoặc quan điểm về đời sống không giống nhau lắm thì đến lúc đó người ta sẽ chia ra những nhánh sông khác nhau…”

53676923_10156743203047819_3266301609038053376_o.jpg

Bức ảnh Thanh Lam- Quốc Trung- Hồng Nhung nhận được nhiều sự quan tâm cư dân mạng.

Hồng Nhung cũng khẳng định “đã làm việc với Quốc Trung từ cái ngày anh còn chưa quen Thanh Lam” chứ không phải sau khi Thanh Lam ly hôn, chị mới làm việc với vị nhạc sĩ.

“Đến bây giờ thì chúng tôi đều là những người phụ nữ, những người mẹ hiểu đời rồi thì câu chuyện ấy không đáng phải bàn đến nữa. Và chúng tôi bắt đầu tìm thấy những điểm mà có thể thông cảm, dung hợp với nhau được. Có được sự đồng cảm thì mới lên sân khấu hát với nhau thoải mái như thế…”, nữ Diva nói.

sankhau1__MG_4594_resize.JPG

Hồng Nhung tiết lộ, Mỹ Linh nhường bài khổ đau "Vẫn hát lời tình yêu" cho mình.

 

sankhau1__MG_6068_resize.JPG

Hồng Nhung nằm ra sân khấu để hát ca khúc nhạc ngoại

Không chỉ tiết lộ chuyện chị và Thanh Lam được nhạc sĩ Quốc Trung tặng son giống hệt nhau, Hồng Nhung còn chia sẻ câu chuyện thú vị về ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu” khi song ca cùng Mỹ Linh.

“Nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác “Vẫn hát lời tình yêu” cho Mỹ Linh, sau đó ca khúc lại trở thành bản hit của... Hồng Nhung. Mỹ Linh nhường Hồng Nhung. Nhạc sĩ viết: “Đừng xa vội xa em, Vội sớm câu vĩnh biệt”... Ca khúc không hợp với Mỹ Linh vì lúc ấy Mỹ Linh mới quen Anh Quân vô cùng hạnh phúc, không có khổ đau, chia tay gì hết. Vì thế, Mỹ Linh nhường bài khổ đau ấy cho... Hồng Nhung”.

Không chỉ giao lưu hóm hỉnh, Hồng Nhung còn biểu diễn khá máu lửa, thậm chí... nằm xuống cả sân khấu khi thể hiện ca khúc nhạc ngoại “La vie en rose”.

Dù mới trải qua sóng gió về hôn nhân nhưng nữ diva vẫn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời. Có lẽ, sau biến cố hôn nhân đã khiến chị hát "Vẫn hát lời tình yêu"  trở nên da diết và có hồn hơn bao giờ hết...

sankhau1__MG_4491_resize.JPG

Bằng Kiều gọi Mỹ Linh là "người phụ nữ đầu tiên của tôi"

Cũng trong đêm nhạc dành cho “một nửa thế giới”, Bằng Kiều lần đầu tiên trên sân khấu gọi Mỹ Linh là “người phụ nữ đầu tiên của tôi”. Anh tặng cho người yêu cũ bó hoa và tâm sự chính Mỹ Linh là người đầu tiên đã đưa anh đến gần với khán giả trên bước đường sự nghiệp ca hát. Ca khúc song ca đầu tiên “Trái tim không ngủ yên” với Mỹ Linh đã giúp Bằng Kiều được khán giả biết đến hơn. Là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời ca hát của Bằng Kiều.

Trái ngược với sự thẳng thắn của Bằng Kiều, Mỹ Linh có phần bối rối, cười trừ. Diva Tóc ngắn thổ lộ, chị hát bài gì cũng “vận vào người”: “Hát bài của nhạc sĩ Phú Quang “câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng” thì bị... quạt trần rơi vào đầu. Sau đó hát “Trái tim không ngủ yên” thì có người... không ngủ yên luôn. Khổ thế. Cho nên trong một chương trình mà nhạc sĩ Phạm Duy lần đầu tiên về nước biểu diễn, anh Phạm Hoàng Nam yêu cầu Mỹ Linh hát bài có câu “đừng bỏ em một mình”, Mỹ Linh từ chối ngay”.

sankhau1__MG_6207_resize.JPG

Nguyễn Hồng Nhung xúc động hát "Xin lỗi".

Ngoài những chia sẻ hóm hỉnh, khiến khán giả bật cười của Hồng Nhung, Bằng Kiều và Mỹ Linh, được thưởng thức tiết mục biểu diễn ngọt ngào, bốc lửa của Minh Tuyết; chương trình cũng gây xúc động, những khoảng lặng cảm xúc đó là khi Bằng Kiều gọi tên mẹ dưới hàng ghế khán giả. Nam ca sĩ không kìm nén được sự xúc động khi ôm mẹ, chia sẻ về mẹ- nghệ sĩ Lưu Nga.

sankhau1__MG_6293_resize.JPG

Minh Tuyết xuất hiện với phong cách bốc lửa, ngọt ngào quen thuộc (Ảnh: Dương Đỗ)

Hay đó là lời chia sẻ không rườm rà mà chân thật của “Sao mai” Nguyễn Hồng Nhung. Lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu Hà Nội sau 14 năm sinh sống tại Mỹ, đối với Hồng Nhung như giấc mơ, niềm xúc động dâng lên khóe mắt khi cô tìm kiếm bóng dáng mẹ và hát ca khúc “Xin lỗi”...

Nguyễn Hằng