Hội An:

Đêm hội “Hoa đăng - báo hiếu” lung linh trên sông Hoài

(Dân trí) - Mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7, Hội hoa đăng báo hiếu nhân mùa lễ vu lan tại phố cổ Hội An lại là dịp để hàng ngàn người dân, du khách tham gia và trải nghiệm.

Ngay từ chiều, tất cả các ngôi nhà trong khu phố cổ đều treo đèn lồng, dù đó là nhà riêng hay cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, số đèn được treo bao giờ cũng là số chẵn.

Lung linh sông Hoài huyền ảo về đêm
Lung linh sông Hoài huyền ảo về đêm

Theo ông Hoa - một người dân phố cổ - cho biết: “Con số chẵn là số may mắn, dù người Nhật hay Việt, Hoa đều có quan niệm như vậy. Đèn lồng được treo cũng chủ yếu màu đỏ, màu của sự may mắn, hạnh phúc”.

Hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về đón lễ vu lan
Hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về đón lễ vu lan

Sông Hoài lung linh, huyền ảo trong sắc hoa đăng rực sáng, những hoa đăng sắp đặt nghệ thuật soi chiếu cùng hàng ngàn hoa đăng nhỏ lững lờ trôi trên sông.

Hoa đăng nghệ thuật sắp đặt cùng muôn vàn hoa đăng nhỏ xinh lung linh trong đêm
Hoa đăng nghệ thuật sắp đặt cùng muôn vàn hoa đăng nhỏ xinh lung linh trong đêm

Đông đảo tăng ni, phật tử đến từ các chùa, tịnh xá và đoàn rước long trọng diễu hành về Vườn tượng An Hội để thực hiện nghi thức “phóng sanh - phóng đăng” và cầu nguyện quốc thái dân an. Bên cạnh đó là nghi thức bông hồng cài áo, tuyên dương những tấm gương người con hiếu thảo, tiết mục cảm động về Mục Kiền Liên cứu mẹ…

Nghi thức cài hoa hồng

Kết thúc chương trình, du khách đã cùng hòa mình trong không khí sôi nổi của các hoạt động cùng người dân địa phương như các trò chơi dân gian, tập làm lồng đèn…

Lung linh đêm báo hiếu
Lung linh đêm báo hiếu

Sư thầy cài hoa hồng cho du khách
Sư thầy cài hoa hồng cho du khách

Sư thầy cài hoa hồng cho một trong những người mẹ được tri ân trong đêm hội
Sư thầy cài hoa hồng cho một trong những người mẹ được tri ân trong đêm hội

Chị Lê Thảo Vi (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Đêm hội hoa đăng báo hiếu tại Hội An để lại cho người ta nhiều cảm xúc khó quên, nhất là hình ảnh dòng sông Hoài huyền ảo với hàng nghìn hoa đăng. Hy vọng Vu lan năm tới mình sẽ tiếp tục được ở Hội An để trải nghiệm và chiêm ngưỡng”.

Đêm hội “Hoa đăng - báo hiếu” lung linh trên sông Hoài - 7
Tiết mục “Mục Kiền Liên” cứu mẹ gây xúc động cho nhiều người
Tiết mục “Mục Kiền Liên” cứu mẹ gây xúc động cho nhiều người

Ông Lê Chơi (Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hội An) phát biểu: “Đây là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tình nhân ái, báo ân, báo hiếu. Hội “hoa đăng- báo hiếu” còn là một sự kiện văn hóa thu hút đông đảo du khách đến tham gia và trải nghiệm tìm hiểu nét đẹp văn hóa địa phương qua nét đẹp văn hóa Phật giáo lan tỏa, hòa quyện trong nét đẹp cộng đồng”.

​Một trích đoạn trong Vở Mục Kiền Liên cứu mẹ

Ngày lễ vu lan ở Hội An mang hơi thở, tinh hoa của nhiều dân tộc, đặc biệt thể hiện mối quan hệ khăng khít hai dân tộc Việt - Nhật. Mỗi người đến Hội An vào ngày này đều cảm thấy như được thả hết mọi phiền muộn. Đây còn là ngày lễ mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở mọi người về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

N.Linh-C.Bính