Đêm bất tận với Rock Storm

(Dân trí)- Nhiệt độ quá lạnh cho cảm giác có thể đóng băng mọi thứ, nhưng, nói vậy mà không phải vậy. Gần 10 nghìn khán giả có mặt ở đây không hề cảm thấy điều đó, bằng chứng là những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hàng núi áo rét và khăn quàng cổ chất đống...

Rock Storm 2012 đã trở lại khuynh đảo điểm đầu tại SVĐ Máy Tơ, thành phố Hải Phòng đêm 23/12/2012. Nhiệt độ quá lạnh cho cảm giác có thể đóng băng mọi thứ, nhưng, nói vậy mà không phải vậy.

 

Gần 10 nghìn khán giả có mặt ở đây không hề cảm thấy điều đó, bằng chứng là những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hàng núi áo rét và khăn quàng cổ chất đống giữa biển người quá nóng.

 

Với người yêu thích rock, Rock Storm chẳng còn lạ lẫm, không ít người đã trải qua sự cuồng nhiệt này cả 3 mùa trước, và đến năm nay, người Hải Phòng vẫn cứ nóng phừng phừng trong đêm “sóng gió trở lại” này.

 

Dấu ấn của nhạc sĩ Quốc Trung thể hiện khá rõ qua cách tuyển chọn các nhóm nhạc, anh không ngại “gật đầu” với các nhóm nhạc còn mới toe (nhóm 18+), và cả những nhóm quá quái (nhóm EPIONE) để tìm sự khác biệt.

 

Cổ kim kết hợp, âm nhạc là không giới hạn, mang đến đêm cuồng nhiệt hôm qua tại Hải Phòng cho thấy, Rock Storm 2012 (Rock tour xuyên Việt do MobiFone tổ chức) đang đi đúng với xu hướng âm nhạc mới của người trẻ.

 

Đêm bất tận với Rock Storm
Đêm nhạc có sự tham gia của chuyên gia ánh sáng Julian Hodgon người Scotland và chuyên gia âm thanh Masaaki Azuma người Nhật đã quá quen với tín đồ rock Việt. Đây là đêm Rock Storm có chất lượng âm thanh ánh sáng hay nhất đến thời điểm này.
 
Đêm bất tận với Rock Storm
Hot Sky rất thành công khi được chọn làm nhóm nhạc mở đầu chương trình. Ca khúc của họ cũng đã mang dấu ấn thời thế, rất lạ và phá cách.
 
Đêm bất tận với Rock Storm
Tay trông Hiếu voi của Hot Sky đã "bôn ba" qua khá nhiều nhóm rock như: Đại bàng trắng; The Light...
 
Đêm bất tận với Rock Storm
EPIONE là nhóm nhạc khá mới, âm nhạc của họ khá thập cẩm, nhiều màu sắc, từ Death Metal cho đến cả nhạc sàn, nhưng sáng tạo và rất hấp dẫn.

Anh chàng ca sĩ của EPIONE có thể nói, rất đúng với thuật ngữ sát thủ có gương mặt thỏ non

Anh chàng ca sĩ của EPIONE có thể nói, rất đúng với thuật ngữ "sát thủ có gương mặt thỏ non"

Sự đồng hành của
Sự đồng hành của Mobifone trong đêm  Rock Storm tại Hải Phòng đã mang đến cho các "tín đồ" một "bữa tiệc" bất tận không chỉ về nhạc rock mà còn là bữa tiệc hoàn hảo về âm thanh, ánh sáng.  Đêm rock diễn ra ở Hải Phòng, được giới mến mộ đánh giá là lớn nhất, được chuẩn bị một cách công phu cả về con người và kĩ thuật.
 
Sự đồng hành của
I-tễu lần này trở lại với sự lột xác khá ấn tượng. Điểm nhấn của nhóm đã để lại trong lòng tín đồ Hải Phòng là ca khúc Rokin on the stage.
 
Khán giả đã rất thích thú với ca khúc này, còn ban nhạc thì đi trên mây.
Khán giả đã rất thích thú với ca khúc này, còn ban nhạc thì đi trên mây.

Các nhóm nhạc trẻ đã khá thành công trong cuộc dẫn dắt cảm xúc lên dần đến đỉnh điểm.

Các nhóm nhạc trẻ đã khá thành công trong cuộc dẫn dắt cảm xúc lên dần đến đỉnh điểm.

Các nhóm nhạc trẻ đã khá thành công trong cuộc dẫn dắt cảm xúc lên dần đến đỉnh điểm.
Và đỉnh điểm của các nhóm nhạc mới toe có lẽ là nhóm 18+. Một loạt các ca từ và tên ca khúc đã gây "choáng" cho khán giả.
 
Các nhóm nhạc trẻ đã khá thành công trong cuộc dẫn dắt cảm xúc lên dần đến đỉnh điểm.
Ca sĩ của nhóm khá điển trai rất rành mạch giới thiệu một ca khúc mà anh sáng tác dành tặng người bạn gái (người yêu) cũ, bài hát tên là: Vở kịch!!!
 
Các nhóm nhạc trẻ đã khá thành công trong cuộc dẫn dắt cảm xúc lên dần đến đỉnh điểm.
Đây là nhóm KOP đến từ miền Nam. Các bài hát mà KOP mang đến đều có giai điệu khá thuần và đơn giản, thế nhưng các yếu tố đó không tạo ra sự chùng xuống mà ngược lại, KOP đã thực sự là một điểm nhấn của chương trình. Một phần trình diễn rất "tưng".
 
Sức nóng của nhòm nhạc này thể hiện rất rõ qua việc cởi áo rét của các tín đồ Hải Phòng.
Sức nóng của nhòm nhạc này thể hiện rất rõ qua việc cởi áo rét của các tín đồ Hải Phòng.
 
Và tất nhiên, Ngũ Cung luôn là đỉnh của lửa.
Và tất nhiên, Ngũ Cung luôn là "đỉnh của lửa".
 
Và tất nhiên, Ngũ Cung luôn là đỉnh của lửa.
Nhóm nhạc đã đoạt liền 2 giải thưởng: Ca khúc Cướp vợ được yêu thích nhất và đồng thời cũng là nhóm nhạc được yêu thích nhất của Rock Storm 2011.
 
Họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó, phong độ ổn định của họ cũng đã chứng mình điều đó rất rõ.
Họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó, phong độ ổn định của họ cũng đã chứng mình điều đó rất rõ.
 
Cuối cùng là nhóm Unlimited của TP HCM.
Cuối cùng là nhóm Unlimited của TP HCM.
 
Cuối cùng là nhóm Unlimited của TP HCM.
Nhóm nhạc này mở đầu bằng bài hát nổi tiếng mùa Noel: Feliz Navida nhằm khuấy động bằng những giai điệu quen thuộc, nhưng nó không đươc như mong đợi và tỏ ra khá "sến". Và để chốt lại chương trình Unlimited cũng chơi lại bài "Nối vòng tay lớn" của Trịnh Công Sơn đã gây được phấn khích cho khán giả, song hơi đáng tiếc, những ca khúc được yêu thích của họ lại chỉ là những bản cover
 
Cuối cùng là nhóm Unlimited của TP HCM.
Đêm rock kéo dài 4 giờ tại SVĐ Máy Tơ không hề gây mệt mỏi cho khán giả, ngược lại các tín đồ thấy đã hơn nhiều bởi niềm đam mê đã thỏa.

 
Bài và ảnh: Hữu Nghị