Huế:

Đầu xuân rủ nhau xem vật làng Sình

(Dân trí) - Có câu: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày hội vật mùng mười tháng Giêng”, đó là câu thơ truyền miệng của người dân làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) mỗi khi tới dịp khai hội vật.

Sáng 17/2 (Mùng 10 Âm Lịch, Tết Bính Thân 2016) hội vật Làng Sình đã tưng bừng khai hội, thu hút hàng ngàn người dân đất cố đô và du khách thập phương về tham gia.

Hội vật làng Sình năm nay thu hút gần 100 đô vật tham gia hội vật ở 2 hạng cân thiếu niên (12 đến 16 tuổi) và thanh niên (18 tuổi trở nên) với thể thức ghi tên tự do và thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua sao cho vật đối phương “lấm lưng trắng bụng” mới thôi. Với đô vật thiếu niên thì thắng 2 đối thủ thì được ghi danh vào bán kết, đô vật thanh niên thì thắng 3 đối thủ thì sẽ được vào bán kết.

Tham gia vật phần lớn là thanh thiếu niên xã Phú Mậu. Ngoài ra có nhiều đô khác đến từ các làng vật Thủ Lễ (huyện Quảng Điền), Thị xã Hương Trà và các đô vật ở nhiều xã thuộc huyện Phú Vang.

Ngay sau tiếng trống khai hội, các đô vật bước vào tranh tài, những thế vật biểu diễn độc đáo được các đô vật cố gắng phát huy nhằm mang đến cho khán giả những màn tranh tài hấp dẫn, đẹp mắt để phục vụ cho bà con trong không khí đầu xuân.

Những đòn vật làng Sình đẹp mắt ngày xuân

Sới vật làng Sình không trải thảm mà dùng bằng đất cát, trên nền sới vuông cao 1,5 m, mỗi cạnh rộng 8m. Hội vật là nơi tôn vinh những thanh niên cường tráng, ngoài yếu tố vui khỏe những ngày đầu xuân hội vật còn mang đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí. Hội vật làng Sình về cơ bản cũng áp dụng theo nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc.

Tương truyền, hội vật làng Sình (tên Nôm của làng Lại Ân) xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong xưa. Hội vật làng Sình mang tính truyền thống, là nét đẹp tinh hoa võ luyện của mảnh đất cố đô và được lưu truyền hàng trăm năm qua cho đến hôm nay.

Dù có đi đến muôn phương, xứ sở nào cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng Âm lịch hằng năm bà con sinh sống trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên – Huế lại nô nức kéo nhau về làng Lại Ân, xã Phú Mậu (huyện Phú Vang) xem hội vật cổ truyền và cùng nhau lưu mãi câu ca xưa: “Dù ai đi đó đi đây/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình”.

Hội vật là dịp để các thiếu niên, thanh niên rèn luyện sức khỏe
Hội vật là dịp để các thiếu niên, thanh niên rèn luyện sức khỏe
Vật Sình thu hút hàng ngàn người dân đất cố đô và du khách thập phương về xem
Vật Sình thu hút hàng ngàn người dân đất cố đô và du khách thập phương về xem
Người thắng cuộc phải làm cho đối thủ “lấm lưng trắng bụng” mới là người thắng cuộc đấu vật
Người thắng cuộc phải làm cho đối thủ “lấm lưng trắng bụng” mới là người thắng cuộc đấu vật
Nhiều thế đòn độc đáo và đẹp mắt được các sới vật biểu diễn tại hội vật Sình
Nhiều thế đòn độc đáo và đẹp mắt được các sới vật biểu diễn tại hội vật Sình
Những đòn khóa tay, khóa chân, nhấc bổng đẹp mắt từ các đô vật khiến khán giả không ngớt những lời khen
Những đòn khóa tay, khóa chân, nhấc bổng đẹp mắt từ các đô vật khiến khán giả không ngớt những lời khen

Phạm Công - Đại Dương