“Dân yêu ai, đích thị đấy anh hùng”

(Dân trí)- Nhà thơ Lệ Thu- nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định vừa đăng tải bài thơ “Dân yêu ai, đích thị đấy anh hùng” đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người đọc.

Dân trí xin đăng lại bài thơ “Dân yêu ai, đích thị đấy anh hùng” của nhà thơ Lệ Thu.

Dân yêu ai, đích thị đấy anh hùng

Là Tướng, đương nhiên gắn liền trận mạc

Với binh đao khói lửa chiến trường…

Nhưng vị tướng này còn như Cha, như Bác

Như tình mẹ dịu hiền ấm áp yêu thương

Trí tuệ, tài năng, dũng kiệt, khiêm nhường…

Cánh chim đầu đàn cho bao lớp thanh niên đất Việt

Một con Người, một trái tim thanh khiết

Đã vì Dân, vì Nước trọn đời

Mỗi tấm lòng dân là một tấm gương soi

Cứ lấp lánh những hiền tài kim cổ

Công bằng lắm lòng dân vạn thuở

Dân yêu ai, đích thị đấy anh hùng

Dốc hết sức mình rồi thanh thản, ung dung

Như giọt nắng chẳng mưu cầu danh lợi

Mây sao che được mặt trời

Dù cố ngăn cơn gió thổi

Mặt trời là mặt trời

Mây là mây!

Xin dâng lên người Cha, người Thầy

Người anh hùng cứu dân- cứu nước
 
Nén hương thơm "vô trùng" - vĩnh biệt!