1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Dân làng phát hoảng vì “dân tứ xứ” đổ xô đến đào… đá quý

(Dân trí) - Trong tuần qua, hàng ngàn người đã đổ xô tới ngôi làng Hậu Trang ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để… săn đá quý, sau khi có thông tin rằng một người dân địa phương đã bất ngờ đào được một viên hồng ngọc, bán được giá 50.000 tệ (170 triệu đồng).

Sau khi viên hồng ngọc được tìm thấy vào ngày 17/6, thông tin về việc bán viên đá được giá cao đã ngay lập tức khiến ngôi làng Hậu Trang bị… bủa vây bởi hàng ngàn người háo hức mang cuốc xẻng đến đây hì hục đào đất cả ngày lẫn đêm, từ ngày này sang ngày khác với hy vọng họ cũng sẽ tìm thấy một viên đá quý.

Thông tin có thật nhưng lại hàm chứa sự hài hước không tin nổi này đã được các trang tin chính thống của Trung Quốc đồng loạt đăng tải.

Hàng ngàn người háo hức mang cuốc xẻng đến làng Hậu Trang đào đất ngày đêm. Giờ đây, bất cứ chỗ nào chưa được trải bê tông, hễ cứ… hở đất ra là thấy có người đang mải miết đào.
Hàng ngàn người háo hức mang cuốc xẻng đến làng Hậu Trang đào đất ngày đêm. Giờ đây, bất cứ chỗ nào chưa được trải bê tông, hễ cứ… hở đất ra là thấy có người đang mải miết đào.
Trước đó, thông tin về một người dân địa phương bất ngờ tìm thấy một viên đá được cho là hồng ngọc và bán được nó với giá 50.000 tệ (170 triệu đồng) đã rất thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến nhiều người đổ về đây tìm vận may.
Trước đó, thông tin về một người dân địa phương bất ngờ tìm thấy một viên đá được cho là hồng ngọc và bán được nó với giá 50.000 tệ (170 triệu đồng) đã rất thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến nhiều người đổ về đây tìm vận may.
Dân làng cho biết sự xuất hiện của quá nhiều người lạ trong làng khiến cuộc sống vốn dĩ thanh bình của họ bị đảo lộn.
Dân làng cho biết sự xuất hiện của quá nhiều người lạ trong làng khiến cuộc sống vốn dĩ thanh bình của họ bị đảo lộn.

Theo dân làng Hậu Trang thì việc tìm thấy đá quý ở các ngọn núi tại nơi này không phải là chuyện xưa nay hiếm, chỉ có điều những viên đá được tìm thấy một cách rất tình cờ và thường cũng chỉ có kích thước rất nhỏ.

Làng Hậu Trang vốn có nghề trồng chè, những ngày này các đồi chè của họ thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị những người đi đào đá quý xâm phạm, giẫm đạp. Việc xe ô tô xuất hiện khắp nơi và thoải mái lăn bánh trên cả những thửa đất nông nghiệp của người dân địa phương khiến họ rất bức xúc, chưa kể hoạt động đào xới diễn ra trên diện rộng, không từ một chỗ nào.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã cấm không cho xe hơi từ nơi khác đi vào ngôi làng vùng núi này với hy vọng cơn sốt đào đá quý sẽ nhanh chóng giảm nhiệt. Ở làng Hậu Trang vốn có nhiều viên đá đỏ, nhưng để tìm được một viên đá có độ trong suốt và một kích thước đủ lớn đòi hỏi một tỉ lệ may mắn vô cùng lớn.

Trong khi không tìm được hồng ngọc quý giá, thì có những người đã tìm được những viên đá đỏ “có kích thước bằng chiếc móng tay” và được những người thu mua đá thiên nhiên “chầu chực” sẵn tại Hậu Trang ngã giá mua ngay lập tức. Những viên đá đỏ đục và nhỏ như vậy thường chỉ được mua với giá quanh quãng 400 tệ (1,5 triệu đồng).

Xe hơi xuất hiện tại làng Hậu Trang nhiều bất thường.
Xe hơi xuất hiện tại làng Hậu Trang nhiều bất thường.
Dân làng phát hoảng vì “dân tứ xứ” đổ xô đến đào… đá quý - 5
Một vài “thành tựu” của những người đi đào đá quý ở Hậu Trang.
Một vài “thành tựu” của những người đi đào đá quý ở Hậu Trang.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail