Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển

(Dân trí) - Cặp đôi Dean Turner (48 tuổi) và Lynda Easton (49 tuổi) lựa chọn sống trong thập niên 1940 dù họ là những con người đương đại.

Cặp đôi đến từ thành phố Sheffield (Anh) có cuộc sống cổ điển trong từng ngóc ngách của ngôi nhà được bài trí lấy cảm hứng từ thập niên 1940.

Khi tham gia cuộc thi Mr Vintage UK (Quý ông Cổ điển Vương quốc Anh), anh Dean Turner đã vừa giành được giải cao nhất. Cặp đôi Dean và Lynda sống trong ngôi nhà xây từ năm 1938 với những thiết kế nội thất nguyên bản.

Mỗi căn phòng, mỗi ngóc ngách trong nhà đều cho thấy dáng vẻ cổ điển, phong cách sống xưa cũ. Cả anh Dean và cô Lynda đều yêu thích trang phục cổ điển, họ cũng tạo kiểu cho mái tóc của mình theo đúng mốt hồi thập niên 1940, hai người hạnh phúc được sống trong ngôi nhà hoài cổ. Hồi tháng 8 năm nay, anh Dean đã đã giành được ngôi vị cao nhất khi tham gia cuộc thi “Mr Vintage UK”.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 1

Cặp đôi Dean và Lynda tận hưởng tiệc trà chiều tại nhà.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 2

Các đồ nội thất trong nhà đều rất cổ điển, trong ảnh, anh Dean đang lên dây cót cho đồng hồ.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 3

Các chi tiết cổ điển nguyên bản của ngôi nhà đã được cặp đôi giữ lại, họ còn thêm nhiều chi tiết hoài cổ khác. Những món đồ hiện đại không thể thiếu trong gia đình được họ cất kỹ trong các hộc tủ.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 4

Cặp đôi còn ăn vận, trang điểm, làm tóc, để râu... theo kiểu cổ điển.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 5

Cặp đôi Dean và Lynda rất ăn ý với nhau trong việc cùng theo đuổi lối sống cổ điển.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 6
Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 7

Anh Dean Turner đã trở thành “Quý ông Cổ điển Vương quốc Anh” khi tham gia cuộc thi Mr Vintage UK hồi tháng 8 vừa qua.

Cặp đôi Dean và Lynda đã gắn bó với nhau được một năm và rất ăn ý trong việc cùng hết lòng vì phong cách sống hoài cổ của họ. Hai người đã cùng đi “săn tìm” một ngôi nhà cổ kính và đã tìm được ngôi nhà hiện tại. Người chủ trước của nó đã sống ở đây suốt 80 năm và vẫn còn giữ rất nhiều nét cổ điển trong nội thất.

“Ngay lập tức chúng tôi thương lượng mua nhà, người chủ trước của căn nhà này đã sống ở đây từ năm 1938, ông ấy đã sinh ra và qua đời ngay trong chính căn nhà này”, Dean và Lynda cho hay.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 8

Cặp đôi Dean và Lynda cùng nhau sống hạnh phúc trong bối cảnh thập niên 1940 do chính họ tự tạo ra trong đời sống gia đình của mình.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 9

Dean và Lynda luôn ăn vận, làm tóc, trang điểm, để râu... theo lối cổ điển.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 10
Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 11

Cuộc sống của họ không gắn liền với các chương trình giải trí trên truyền hình, mạng Internet hay mạng xã hội, thay vào đó, hai người thường xuyên dành thời gian rảnh để tự thực hiện những món đồ mang phong cách cổ điển, cùng nhau làm vườn, nấu nướng, tự mình làm bánh ngọt, bánh quy, mứt...

Trong gia đình, họ cũng có máy giặt, máy rửa bát... nhưng tất cả đều được giấu kín. Hai người cũng có mạng Internet, điện thoại di động, nhưng chỉ để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong đời sống thường ngày.

Cuộc sống của cặp đôi “vô địch” về mức độ... cổ điển - 12

Cặp đôi Dean và Lynda chia sẻ rằng họ cũng thường phải đón nhận những nhận xét, đánh giá từ người xung quanh. Mặc dù có cuộc thi dành cho Quý bà Cổ điển (Ms Vintage UK), nhưng cô Lynda không thi, chỉ riêng việc đồng hành cùng “Quý ông Cổ điển” Dean đã là niềm hạnh phúc đối với cô.

Cuộc thi Mr và Ms Vintage UK là những cuộc thi độc đáo tại Anh, các thí sinh sẽ tranh tài với nhau để xem phong thái của ai toát lên vẻ hoài cổ đẹp nhất. Tuổi tác và diện mạo không phải là những yếu tố được xét tới hàng đầu mà chính là khả năng khiến cho tổng thể phong cách - thần thái toát lên nét đẹp cổ điển.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail