Cuộc sống của 3 thành viên nhóm Con Gái sau nhiều năm tan rã

Những kiều nữ của nhóm Con Gái nổi tiếng một thời hiện tại đều có hạnh phúc riêng dù gặp phải nhiều biến cố.

Những năm đầu thập niên 2000, nếu như các sân khấu ca nhạc Tp.HCM sôi đông với sự hiện diện của Mây Trắng, Mắt Ngọc thì tại Hà Nội, nhóm Con Gái được biết đến nhiều hơn cả.

Cái tên Con Gái cũng đã thể hiện được sự nữ tính của các thành viên trong nhóm là Xuân Nhi, Nguyệt Anh và Bông Mai. Ba cô nàng đều là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Nhóm được thành lập năm 1998 sau một lần đi diễn chung cùng nhau tại Trung Quốc cùng đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương với gợi ý của nhạc sỹ Ngọc Châu.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

 

Ba cô gái với ba vẻ đẹp khác nhau, mặn mà và duyên dáng đã làm điêu đứng trái tim bao chàng trai thời đó. Đúng như tên gọi của nhóm, vẻ trẻ trung toát lên trong từng bài ca giọng hát.

Một chút dịu dàng nhưng vẫn đầy cá tính, một chút vui tươi mà vẫn ẩn giấu nhiều nỗi niềm.

Nhắc đến những ca khúc thành công của nhóm phải kể đến: Con gái bây giờ, Chiều xuân (Ngọc Châu), Đôi mắt (Quang Trung), Trăng non (Ngọc Đại).

Sau nhiều năm trôi qua, các thành viên nhóm Con gái giờ đều đã có cuộc sống riêng và họ vẫn là những người bạn tốt của nhau.

Rất nhiều khán giả hâm mộ một thời đều rất tò mò xem cuộc sống của các thành viên Tam ca con gái Bông Mai, Xuân Nhị và Nguyệt Anh bây giờ ra sao.

Xuân Nhị

Gặp lại Xuân Nhị, thành viên đầu của nhóm Con gái của hơn 10 năm về trước tại nhà riêng chị vẫn gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp đằm thắm dù phu nhân của tay trống Quốc Bình nay đã một nách hai con.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Xuân Nhị kết hôn vào năm 2001 cùng nhạc sỹ Quốc Bình, khi nhóm Con gái đã có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng yêu nhạc.

Tuy nhiên không lâu sau đó, Xuân Nhị bị nhược dây thanh đới, mất một thời gian dài không nói được, trao đổi với người khác cũng bằng giấy khiến cô mất niềm tin kinh khủng.

Đó cũng là lý do cô tìm hướng đi khác, giải pháp mới cho đời sống của mình. May thay, công việc kinh doanh đối với Xuân Nhị lại rất hợp. Cô rất có duyên với công việc này và hàng ngày vui vẻ với nó.

Nhớ lại hào quang một thuở, Xuân Nhị bảo, không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy, nhóm nhạc nhiều sô và kiếm tiền đến mức nào.

Trưa đi tỉnh diễn, đêm về luôn và ngày mai lại một hành trình như vậy. Xuân Nhị nhớ lại, lúc nào cũng có một vali để ở góc nhà, để sẵn sàng lên đường đi diễn.

Cưới ngày hôm trước, hôm sau Xuân Nhị đã lên đường đi Tiệp Khắc biểu diễn cùng nhóm. Mọi vinh quang, hỷ nộ, ái, ố trong nghề mang đến, với Xuân Nhị như thế đã quá đủ.

Xuân Nhị bảo thời đó, các ca sĩ như nhóm Con gái kiếm được rất nhiều tiền dù hát vũ trường hay đi tỉnh diễn.

Vì thế, mọi người đều rất thoải mái về mặt tư tưởng. Lúc ấy, khi nghe thấy ca khúc nào hay là nhóm nghĩ đến việc nhờ người phối để hát.

Năm 2005, con gái đầu lòng của Xuân Nhị tên là An Bình chào đời. Hai vợ chồng mong con mình luôn bình an trong cuộc sống sau này.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Có lẽ, so với nhiều người đồng lứa, Xuân Nhị là nghệ sĩ hạnh phúc và khá thành công. Thế nhưng cuộc sống và tình yêu của cô vẫn vậy, giản dị, đằm thắm mà không khoa trương.

Chính điều đó khiến bố mẹ chồng rất yêu quý cô con dâu hiền thảo.

Giờ đây, cô rất thành công trong việc kinh doanh thời trang và giữ được nhà êm cửa ấm, “Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng” trở thành chân lý sống với cô.

Bông Mai

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Bông Mai sinh ra ở thành phố Vinh (Nghệ An). Năm cô 5 tuổi thì cả gia đình chuyển ra Hà Nội sinh sống để tiện cho việc học của cả bố và mẹ.

Với đôi bàn tay trắng, không người thân thích, gia đình cô gặp rất nhiều khó khăn. Tuổi thơ của Bông Mai cũng gắn liền với sự vất vả, sự thiếu thốn của cả gia đình.

Lúc đó, cha cô - nhạc sỹ An Thuyên đang học tại Nhạc viện Hà Nội, còn mẹ cũng đang học đạo diễn sân khấu. Những năm đầu tiên là năm đói kém nhất của gia đình cô.

Cả nhà phải ở trong kí túc xá trường Sân khấu Điện ảnh - nơi mẹ cô đang theo học.

Đam mê ca hát, nhưng con đường nghệ thuật đầu tiên của Bông Mai không phải là âm nhạc mà là múa. Năm 14 tuổi, bố khuyên cô nên học múa vì chất giọng khàn quá sẽ không hợp để làm ca sĩ.

Nghe lời bố, Mai thi đỗ với số điểm cao. Học múa hai năm, Mai chuyển sang học piano rất dễ dàng vì đã có nền tảng sẵn có.

Khi học, các thầy cô biết Mai thích hát nên cũng hay ưu tiên cho cô bé vừa đệm đàn, vừa hát. Lúc đó, Bông Mai biết rằng, hát mới thực sự là đam mê lớn nhất của mình.

Và rồi, Bông Mai chuyển hướng theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi.

Năm 1997, khi đang là học viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, Bông Mai được mời tăng cường cho Đoàn Ca múa nhạc Trung ương đi biểu diễn tại Trung Quốc.

Một sự kết hợp ngẫu nhiên của Bông Mai cùng Xuân Nhị, Nguyệt Anh trong liên hoan đó đã khiến nhiều người khuyên họ nên trở thành một nhóm nhạc và cái tên Con gái ra đời.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Bông Mai và chồng thứ hai Sơn Thạch.

Lập gia đình lần đầu vào năm 24 tuổi, Bông Mai theo chồng vào Sài Gòn sinh sống. Cô hài lòng với cuộc sống của một giảng viên trường Nghệ thuật Quân đội, sáng đi dạy, chiều về lo cơm nước cho chồng và con gái nhỏ.

Thế nhưng, năm 2005, cô đột nhiên ly hôn và cùng con gái trở về Hà Nội.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Hai năm sau, Bông Mai lên xe hoa với Sơn Thạch - thành viên trong nhóm nhạc Anh Em và có thêm cậu con trai vào tháng 11/2007.

Nhưng một lần nữa, hạnh phúc lại không đến được với cô, sau 3 năm chung sống hai người đã quyết định ly hôn. Bông Mai chia sẻ dù một mình nuôi hai con nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hiện tại, Bông Mai đang là biên tập viên cho kênh truyền hình VTV3. Cô tham dự rất nhiều sự kiện âm nhạc lớn, nhỏ trong và ngoài nước.

Hai con của Bông Mai ngày một lớn khôn và trở thành chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho cô.

Nguyệt Anh

Sau một số thành công nhất định, nhóm tan rã, Nguyệt Anh chuyển vào Sài Gòn sinh sống để phát triển sự nghiệp solo.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Tuy nhiên, vì không có người đỡ đầu cũng như bị bệnh về thanh quản, cô không thể vụt sáng thành sao, dù sở hữu gương mặt và ngoại hình đẹp.

Một thời gian sau, Nguyệt Anh sang Mỹ và bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của một trung tâm ca nhạc nổi tiếng tại hải ngoại với ngoại hình khác hoàn toàn so với khi còn ở Việt Nam.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều gây ấn tượng với trang phục gợi cảm và lối trình diễn bốc lửa, không kém gì một số đàn chị như Lưu Bích, Thủy Tiên, Hồ Lệ Thu.

Sau nhiều nỗ lực, chỉ một thời gian ngắn, Nguyệt Anh nhanh chóng khẳng định được tên tuổi tại thị trường hải ngoại. Cô trở thành một trong số các ca sĩ của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Đến nay, khán giả vẫn đánh giá cao Nguyệt Anh về giọng hát truyền cảm, lôi cuốn và ngoại hình ngày càng bắt mắt. Cô sở hữu cho riêng mình một số lượng bài hit đáng kể: Một mai anh rời xa, Giọt mưa thu….

Dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng thời gian gần đây, Nguyệt Anh thường xuyên khoe con trai đầu lòng trên trang cá nhân. Được biết, bé khoảng 7 tháng tuổi và rất đẹp trai, bụ bẫm.

nhóm Con Gái, Xuân Nhị, Bông Mai, Nguyệt Anh

Theo một nguồn tin, em bé là kết quả tình yêu của giọng ca "Giọt mưa thu" với bạn trai người Mỹ. Hai người chưa kết hôn nhưng đã về chung sống với nhau khá lâu.

Cuộc sống hiện tại của Nguyệt Anh ở Mỹ khá ổn định. Cô đều đặn xuất hiện trong các chương trình ca nhạc dành cho đồng bào hải ngoại.

Người đẹp cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi để đi lưu diễn và tranh thủ du lịch. Cô vẫn xinh đẹp mặn mà. Giờ đây, cô chọn cho mình làn da nâu quyến rũ.

Tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng. Giờ mỗi lần Nguyệt Anh trở về, các thành viên của Con gái đều tụ tập với nhau để nói chuyện ngày hôm qua và cả câu chuyện của ngày hôm nay.

Họ vẫn gặp gỡ để tám chuyện, để uống với nhau ly cà phê và gửi email thăm hỏi, chia sẻ với nhau, san sẻ cuộc sống và chuyện phụ nữ.

Ngoài Xuân Nhị, các thành viên còn lại của Con gái đều gặp những biến cố trong đời sống riêng. Xuân Nhị bảo dẫu sao qua những biến cố, người phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Cô mừng là bạn bè của mình đều đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, không quá gay gắt và mệt mỏi.

Theo Hương Ly

Báo Gia đình & Xã hội