Cuộc phỏng vấn hài hước gây bão mạng “không thể không xem”

(Dân trí) - Hiện tại, video clip của cuộc phỏng vấn hài hước nhất từng thấy này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Đây là cuộc phỏng vấn hài hước tới mức… không thể không xem.

Những cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình luôn tồn tại khả năng xảy ra những điều bất ngờ, hy hữu. Đó chính xác là những gì đã xảy ra trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một vị giáo sư, khi cuộc đối thoại trên truyền hình bất ngờ bị xen ngang bởi sự xuất hiện “hài không tưởng” của hai đứa trẻ - con của vị giáo sư.

Video clip ghi lại cuộc phỏng vấn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành clip hài “nhất thiết phải xem” của cư dân mạng. Trong đoạn clip này, giáo sư người Mỹ Robert Kelly, giảng dạy ở khoa Khoa học Chính trị, trường Đại học Quốc gia Pusan (Busan, Hàn Quốc), đang tham gia vào cuộc phỏng vấn trực tiếp phát trên sóng truyền hình Anh.

Cuộc phỏng vấn hài hước “không thể không xem”

Bất ngờ, một cô bé “lí lắc” chạy vào phòng với điệu nhảy rất ngộ nghĩnh.
Bất ngờ, một cô bé “lí lắc” chạy vào phòng với điệu nhảy rất ngộ nghĩnh.

Thoạt tiên, giáo sư Kelly (44 tuổi) cố gắng tỏ ra không chú ý gì tới sự xuất hiện của cô con gái ở trong phòng làm việc của mình, vị giáo sư cố gắng ra hiệu để con gái đi ra ngoài, nhưng cô bé dường như quá háo hức được biết cha đang nói chuyện với ai và không chịu đi ra. Rắc rối nhanh chóng nhân đôi khi thêm một em bé nữa xuất hiện trong khuôn hình.

Để “hoàn tất” tình huống bi hài của vị giáo sư, người vợ ngay sau đó “chạy bổ” vào phòng, “tóm gọn” hai đứa trẻ, cố gắng vật lộn kéo tất cả ra khỏi phòng, sau khi tất cả 3 người đã ở ngoài khuôn hình, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc…

Cả người phỏng vấn và người được phỏng vấn đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bất kể tình huống xen ngang “bi hài”.
Cả người phỏng vấn và người được phỏng vấn đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bất kể tình huống xen ngang “bi hài”.

Rắc rối nhân đôi khi cậu em trai của cô bé cũng đi vào phòng làm việc của cha. Có thể hiểu cuộc phỏng vấn trực tiếp này được thực hiện tại phòng làm việc ở nhà riêng của vị giáo sư.
Rắc rối nhân đôi khi cậu em trai của cô bé cũng đi vào phòng làm việc của cha. Có thể hiểu cuộc phỏng vấn trực tiếp này được thực hiện tại phòng làm việc ở nhà riêng của vị giáo sư.

Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình bản tin phát trên kênh BBC (Anh) - anh James Mernendez - đã gửi lời nhắn cuối cùng tới giáo sư Robert Kelly: “Luôn có lần đầu tiên cho tất cả mọi việc. Tôi nghĩ anh đang có những đứa trẻ rất cần anh!”.

Sau khi bản tin kết thúc, người dẫn chương trình này đã đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội và “thú thực” rằng anh đã phải cố gắng để không khiến cho tình huống thêm “hài hước”: “Thật khó để giữ cho gương mặt nghiêm nghị trong tình huống này”.

Hình ảnh người vợ “tất tả” chạy vào phòng để kéo hai đứa trẻ đi ra trong tiếng khóc lóc cũng rất… “bi hài”.
Hình ảnh người vợ “tất tả” chạy vào phòng để kéo hai đứa trẻ đi ra trong tiếng khóc lóc cũng rất… “bi hài”.

Nụ cười “ngượng ngùng” của “khổ chủ”.
Nụ cười “ngượng ngùng” của “khổ chủ”.

Giáo sư Robert Kelly và vợ - chị Jung-a Kim cùng cô con gái Marion trong một bức ảnh gia đình.
Giáo sư Robert Kelly và vợ - chị Jung-a Kim cùng cô con gái Marion trong một bức ảnh gia đình.

Cuộc phỏng vấn hài hước gây bão mạng “không thể không xem” - 7

Ngay lập tức, cư dân mạng đã chế ảnh cuộc phỏng vấn “dở khóc dở cười” này.
Ngay lập tức, cư dân mạng đã chế ảnh cuộc phỏng vấn “dở khóc dở cười” này.

Bích Ngọc
Theo Telegraph