Cuộc đời người phụ nữ đem tiền trúng xổ số đi làm từ thiện

(Dân trí) - Câu chuyện về cuộc đời bà đã khiến nhiều người cảm động bởi tấm lòng hào hiệp hiếm thấy. Trong khi mang số tiền thưởng tương đương 230 tỷ đồng đi làm từ thiện, bản thân vợ chồng bà vẫn luôn giữ cho mình và các con một cuộc sống giản dị.

Bà Barbara Wragg (77 tuổi) và chồng - ông Ray Wragg (80 tuổi) - sống ở thành phố Sheffield (Anh) đã từng thắng giải xổ số trị giá 7,6 triệu bảng (230 tỷ đồng) hồi năm 2000. Chỉ trong vòng vài tuần sau khi nhận giải, họ đã mang hơn nửa số tiền đi làm từ thiện.

Kể từ đó đến nay, họ đã cho đi hơn 6 triệu bảng để làm từ thiện. Mới đây, người ta được biết rằng bà Barbara đã vừa qua đời hồi đầu tuần này vì bệnh nan y.

Bà Barbara Wragg (77 tuổi) và chồng - ông Ray Wragg (80 tuổi)
Bà Barbara Wragg (77 tuổi) và chồng - ông Ray Wragg (80 tuổi)

Câu chuyện về cuộc đời bà đã khiến nhiều người cảm động bởi tấm lòng hào hiệp hiếm thấy. Trong khi mang những số tiền lớn đi làm từ thiện, bản thân vợ chồng bà vẫn luôn giữ cho mình và các con một cuộc sống giản dị.

Sinh thời bà Barbara từng chia sẻ: “Tôi nghĩ thế này: 7,6 triệu bảng là quá nhiều cho một cặp vợ chồng già như chúng tôi. Ngay khi biết mình thắng giải, chúng tôi đã quyết định đem tiền đi làm từ thiện”.

Số tiền mà họ làm từ thiện thường được dành cho các bệnh viện nhi, bởi vợ chồng bà Barbara tin rằng bệnh viện là nơi có sự kiểm kê tài chính tương đối rành mạch và các bệnh viện nhi sẽ có thể cứu chữa tốt hơn cho những đứa trẻ đang đau ốm.

Bà Barbara từng chia sẻ rằng vợ chồng bà “rất hạnh phúc khi đem tiền đi làm từ thiện” bởi số tiền mà họ nhận được từ việc bà trúng xổ số là “quá nhiều cho cuộc sống của hai người già”.
Bà Barbara từng chia sẻ rằng vợ chồng bà “rất hạnh phúc khi đem tiền đi làm từ thiện” bởi số tiền mà họ nhận được từ việc bà trúng xổ số là “quá nhiều cho cuộc sống của hai người già”.

Bà Barbara và chồng là fan của câu lạc bộ bóng đá Sheffield United.
Bà Barbara và chồng là fan của câu lạc bộ bóng đá Sheffield United.

Nói về việc làm từ thiện, bà Barbara chia sẻ: “Bạn bị chấn động. Có chút gì đó như là ích kỷ, bởi khi bạn cho tiền đi, bạn cảm nhận thấy niềm vui và sự hài lòng từ đó. Nó giống như khi bạn tặng ai đó món quà và bạn chứng kiến họ mở ra, họ reo lên thích thú và nghĩ món quà thật tuyệt vời. Khi chúng ta cho tiền đi, chúng ta luôn nhận được niềm vui kiểu như vậy đấy”.

Ngoài việc cho tiền làm từ thiện, vợ chồng ông bà Wragg còn thường tặng những món tiền nhỏ dành cho người thân và bạn bè, như những món quà bất ngờ trong cuộc sống, giúp mọi người cùng vui. Khi nghe về những trường hợp khó khăn xung quanh, vợ chồng ông bà Wragg cũng thường sẵn sàng giúp đỡ.

Dù vậy, khi chia sẻ về những quyên góp từ thiện của mình, hai ông bà chỉ luôn dùng những lời lẽ giản dị, nhẹ nhàng nhất: “Chúng tôi chỉ muốn nói rằng mình đã có thể khiến nhiều người cảm thấy vui hơn với những gì chúng tôi làm được. Giành được giải xổ số đã làm thay đổi cuộc đời chúng tôi, nhưng không làm thay đổi con người chúng tôi”.

Bích Ngọc
Theo BBC