Cuộc đời cô quạnh của nữ tác giả “Kiêu hãnh và định kiến”

(Dân trí) - Có một sự thật là nữ tiểu thuyết gia người Anh Jane Austen dù rất nổi tiếng với những câu truyện tình lãng mạn lại không bao giờ kết hôn.

Mọi thông tin liên quan đến đời tư của nữ văn sĩ đều được giữ kín nhưng không ai có thể phủ nhận rằng bà vẫn lẻ loi một mình và ra đi trong hiu quạnh.

Chân dung nữ văn sĩ Jane Austen

Chân dung nữ văn sĩ Jane Austen

Cùng với William Shakespeare, tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn Jane Austen luôn nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nó tạo nên sự đồng điệu với hàng triệu độc giả khắp thế giới trong suốt 2 thế kỉ qua. Mỗi cuốn tiểu thuyết đều được điện ảnh khai thác triệt để tạo nên những bộ phim không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn đạt được những giải thưởng danh giá.

Có thể thấy hầu hết tiểu thuyết về hôn nhân và tình yêu của Jane Austen thường mang tính châm biếm xã hội trong thời của bà và chúng vẫn được viết với phong cách riêng để độc giả hi vọng về một cái kết có hậu cho cặp đôi nhân vật chính. Chính vì thế mà các tác phẩm của Jane luôn được giới phê bình văn học ca ngợi về giá trị đạo đức lẫn tính hiện thực trong việc miêu tả chân dung tính cách con người.

Trang tiêu đề ấn bản đầu tiên của tác phẩm Lý trí và tình cảm do Jane Austen sáng tác năm 1811.

Trang tiêu đề ấn bản đầu tiên của tác phẩm Lý trí và tình cảm do Jane Austen sáng tác năm 1811.

Mặc dù Jane Austen hay cho câu truyện của mình một cái kết có hậu, ngoài đời bà không bao giờ cưới được người đàn ông lý tưởng. Thậm chí là bà còn không kết hôn với bất cứ ai. Không có dấu hiệu nào về một mối quan hệ lâu dài giữa bà và một người đàn ông, mọi bí mật đều được giấu kín. Quả thực không ai biết rõ về cuộc sống cá nhân của Jane Austen. Bà không trả lời phỏng vấn, không viết hồi kí, và hầu hết các lá thư bà viết đều bị chị gái đốt đi để bảo vệ sự riêng tư cho bà.
 
Chúng ta chỉ biết rằng Jane Austen sinh ngày 16/12/1775. Bà có 2 anh trai, 1 chị gái và 1 em trai. Bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên là " Lý trí và tình cảm " vào năm 1811 với bút danh "A Lady" (Một quý cô). Qua những thông tin hiếm hoi góp nhặt được liên quan đến cuộc sống riêng của Jane, có 3 người đàn ông được cho là có ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như các câu truyện của bà. Đầu tiên là Thomas Langlois Lefroy, người đã gặp Austen vào mùa đông khoảng năm 1795-1796. Một số người cho rằng đây chỉ là một vụ tán tỉnh đơn thuần. Một số người khác lại nghĩ mối liên kết giữa họ sâu đậm hơn và Lefroy chính là hình mẫu cho nhân vật Mr. Darcy trong "Kiêu hãnh và định kiến". Một phiên bản hư cấu của mối quan hệ này được đưa vào bộ phim "Becoming Jane".

Trang tiêu đề ấn bản đầu tiên của tác phẩm Lý trí và tình cảm do Jane Austen sáng tác năm 1811.

Anne Hathaway và James McAvoy vào vai Jane Austen và Thomas Lefroy trong bộ phim điện ảnh "Becoming Jane".

Trong cuốn sách "Jane Austen: Mối tình đơn phương", Tiến sĩ Andrew Norman cho rằng có một người nữa cũng nhận được tình cảm của Austen. Đó là một linh mục có tên là Samuel Blackwell. Ông Norman cho rằng họ gặp nhau ở nhà Lefroy và có một mối quan hệ tình cảm từ năm 1802. Tuy nhiên lời cầu hôn duy nhất mà Austen nhận được công khai là từ Harris Bigg-Wither vào năm 1802. Ông là anh trai một người bạn mà Jane Austen tới thăm. Harris là một người cao lớn nhưng tính tình kì cục và kém hấp dẫn. Cuộc đính hôn chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày trước khi bà rút lại lời đồng ý.

Đây cũng là cái kết cho đời sống tình cảm của Jane Austen. Có vẻ bà đã giành hết mọi thứ cho các mối quan hệ hư cấu. Trong cuộc đời mình, bà đã viết 6 cuốn tiểu thuyết, trong đó 2 cuốn xuất bản sau khi bà qua đời. Tất cả các cuốn sách đều mang một cái kết có hậu, khác xa với cái kết của chính Austen. Bà bắt đầu mắc bệnh vào đầu năm 1816 và sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ, không có dấu hiện hồi phục. Dù còn nhiều tranh cãi liên quan tới cái chết của bà nhưng hầu hết đều đồng ý với ý kiến bà mắc phải bệnh Addison (thoái hóa tuyến thượng thận). Bà qua đời ngày 18/7/1817 hưởng dương 41 tuổi.

Nhà thờ Winchester nơi Jane Austen được chôn cất năm 1817.

Nhà thờ Winchester nơi Jane Austen được chôn cất năm 1817.

Phan Hạnh
Theo KN