1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Cụ ông” 62 tuổi biểu diễn hít đất, đu xà, nâng tạ khiến Quyền Linh “khóc thét”

(Dân trí) - Xuất hiện với thân hình cường tráng, “cuồn cuộn cơ bắp” như “trai 18”, “cụ ông” 62 tuổi biểu diễn các động tác thể hình như hít đất, đu xà, nâng tạ... khiến MC Quyền Linh và Ngô Kiến Huy tròn mắt bái phục.

Cụ ông cơ bắp cuồn cuộn khiến Quyền Linh ngưỡng mộ.

“Mãi mãi thanh xuân” gây chú ý khi là một trong những show truyền hình thực tế hiếm hoi dành cho người lớn tuổi từ 60 trở lên. Đây là sân chơi để các “cụ ông, cụ bà” thể hiện tài năng trong các lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, hài kịch, nhạc kịch, chơi nhạc cụ, ngoại ngữ, ảo thuật, xiếc, hoạt náo hoặc bất kì một tài năng, sở trường đặc biệt trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đồng hành xuyên suốt cùng các thí sinh là 2 bình luận viên Quyền Linh, Ốc Thanh Vân.

Là một trong 5 thí sinh tham gia tập đầu tiên vừa phát sóng trên truyền hình, ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu ông Võ Văn Vân, 62 tuổi đến từ TP. HCM đã khiến khán giả kinh ngạc với thân hình cường tráng “cuồn cuộn cơ bắp” như “trai 18”.

Khi thấy ông Văn Vân biểu diễn các động tác thể hình ngay tại sân khấu một cách nhẹ nhàng...
Khi thấy ông Văn Vân biểu diễn các động tác thể hình ngay tại sân khấu một cách nhẹ nhàng...

... Quyền Linh đã kinh ngạc đến sững sờ.
... Quyền Linh đã kinh ngạc đến sững sờ.

Quyền Linh mắt mở to nói: “Ước gì tôi có thân hình thể hình như vậy!”. “Ở độ tuổi của chú mà có thân hình còn hơn chàng trai... 18 tuổi như em thì chắc chắn chú phải liên quan đến bộ môn thể thao nào đó”, bình luận viên khách mời- ca sĩ Ngô Kiến Huy dự đoán. Theo Ngô Kiến Huy thì khả năng lớn “cụ ông” này là HLV bậc thầy môn thể thao nào đó. Quyền Linh thì cho rằng có thể ông từng là vận động viên.

Trước 5 từ gợi ý của chương trình, bộ ba ban bình luận đi đến kết luận ông là võ sĩ quyền anh. Tuy nhiên, khi ông Văn Vân bước ra sân khấu lần lượt biểu diễn các động tác thể hình gồm hít đất, đu xà, gập bụng và nâng tạ trong vòng 2 phút đã chứng minh các suy đoán của ban bình luận là sai hoàn toàn. Ông chỉ làm công việc xây dựng bình thường và bắt đầu tập gym từ năm 53 tuổi.

Vì vậy, Ngô Kiến Huy và Quyền Linh phải bị phạt thực hiện lại các động tác thể hình ông Văn Vân đã biểu diễn, nhưng đến phần đu xà Ngô Kiến Huy đã té “sõng soài” trên sân khấu khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Ngô Kiến Huy đu xà được mấy cái đã ngã sõng soài.
Ngô Kiến Huy đu xà được mấy cái đã ngã sõng soài.

Quyền Linh hít đất đầy khó khăn.
Quyền Linh hít đất đầy khó khăn.

“Chú Văn Vân ơi, con nể chú quá!”, Ngô Kiến Huy nói. Còn Quyền Linh gọi người đàn ông này là sư phụ: “Khâm phục chú. 62 tuổi mà như vậy là quá dữ dội”.

Tập thể hình từ năm 2009, và đến nay ông Vân có một thể lực cường tráng cùng cơ thể không hề mắc các căn bệnh như tim mạch, tiểu đường hay huyết áp,... đối với ông có sức khỏe tốt thì mới giữ được mãi tuổi thanh xuân. Gần 10 năm, ông không ngại nắng mưa mà đến phòng tập, tất cả là do quyết tâm, ý chí của một người đàn ông vừa được làm công việc mà mình yêu thích.

Tiếp đó, Quyền Linh hỏi vui một câu: “Chú có đi thẩm mĩ ở đâu không sao da mặt chú đẹp hơn da mặt con hả chú?”. Đáp lại, ông Văn Vân không ngại ngùng nói: “Tôi cũng tự hào khi 62 tuổi mà đi ra đường, ai cũng nói chú quá đẹp trai” khiến cả 3 bình luận viên cười hết cỡ.

Tiếp nối chương trình là một trong những giây phút cảm động nhất của ông Văn Vân khi xem đoạn clip về những thành viên trong phòng tập – những người anh em đã đồng hành cùng mình từ đầu đến giờ. Và ý nghĩa hơn hết chắc có lẽ là chiếc cúp với danh hiệu “Quý ông cơ bắp” được trao tận tay cho ông Văn Vân như món quà cảm ơn ông đã đến với chương trình.

Thân hình cơ bắp của cụ ông khiến Quyền Linh và Ngô Kiến Huy ngưỡng mộ, bái phục.
Thân hình cơ bắp của "cụ ông" khiến Quyền Linh và Ngô Kiến Huy ngưỡng mộ, bái phục.

Kết thúc tiết mục của 5 thí sinh, lúc này các khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Và ông Võ Văn Vân trở thành thí sinh được yêu thích nhất của tuần với số lượt bình chọn là 77, ra về với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Trước ông Văn Vân, tập đầu tiên còn có sự tham gia của ông Nguyễn Kim Hạnh, 75 tuổi, người đàn ông tài hoa cùng cơ duyên gắn bó với những món đồ chơi dân gian; bà Nguyễn Thị Tú Nga 60 tuổi chinh phục đỉnh Phan xi păng; ông Trần Vũ Quang 60 tuổi, người đàn ông thổi Saxophone khiến bao khán giả ngưỡng mộ bởi “tình yêu đẹp như mùa thu Hà Nội”; ông Bùi Durassamy - “ông già Chocolate” và hành trình giúp đỡ cho người dân Việt Nam.

Nguyễn Hằng