Cụ bà 81 tuổi tập gym, đánh đàn khiến khán giả kinh ngạc

(Dân trí) - Cụ bà Trần Huỳnh Xuân không chỉ có thể đánh đàn organ mà còn biết 3 thứ tiếng, đi tập Gym lúc rãnh rỗi đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất. MC Quyền Linh “há hốc” trước sự lạc quan, yêu đời của cụ bà ở tuổi xế chiều…

Cụ bà 81 tuổi đánh đàn, tập gym khiến khán giả khâm phục

Xuất hiện đầu tiên trong tập 6 Mãi mãi thanh xuân, cụ bà Trần Huỳnh Xuân đem đến nhiều ngạc nhiên cho khán giả.

Với các gợi ý từ chương trình gồm đánh đàn organ, violin; nói thông thạo 3 và 4 thứ tiếng. MC Quyền Linh cho rằng bà có thể nói được nhiều thứ tiếng. Ngược lại với 2 nam bình luận viên, Ốc Thanh Vân lại đoán tất cả các gợi ý đều sai vì nhìn bà không giống người có xu hướng nghiên cứu mà lao động chân tay.

Tuy nhiên đáp án chính xác nhất nhất đều khiến mọi người ngạc nhiên, bà Xuân có tài năng đàn organ. Trong tiết mục biểu diễn của mình, bà đã đánh ca khúc “Chạm lòng con chúa ơi” cùng những lời chầm chậm nhẩm lại nốt nhạc trong bài khiến Ốc Thanh Vân xúc động rơi nước mắt. Bà còn dí dỏm khoe rằng mình hát rất hay và hứa sẽ hát cho ban bình luận nghe.

Xuất hiện đầu tiên trong tập 6 Mãi mãi thanh xuân, cụ bà Trần Huỳnh Xuân đem đến nhiều ngạc nhiên cho khán giả.
Xuất hiện đầu tiên trong tập 6 Mãi mãi thanh xuân, cụ bà Trần Huỳnh Xuân đem đến nhiều ngạc nhiên cho khán giả.

Bà Xuân biết 3 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Pháp và Hoa. Không những vậy bà còn đi dạy tiếng Anh từ năm 18 tuổi và đến tận bây giờ bà vẫn rất được học sinh và quý phụ huynh yêu mến, thậm chí còn tìm đến tận nhà để được bà dạy học. Bà Huỳnh Xuân bắt đầu học đàn organ từ năm 2016, đó không phải là ngẫu hứng khi về già mà niềm yêu thích ấy nhen nhóm từ khi bà còn nhỏ, nhưng do trước đây không có điều kiện được học nên mãi tới sau này bà mới thực hiện được nguyện vọng của mình.

Vì đã lớn tuổi, tai lãng, tay run bà lại hay quên nên bà thường năn nỉ cô giáo đừng có bỏ bà vì bà sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sau 2 năm nỗ lực, bà Xuân đã có thể đánh được 2 bài hát, con số không nhiều nhưng âm nhạc từ đàn organ giúp bà quên đi nỗi buồn trong cuộc sống trước kia và tìm được niềm vui và hạnh phúc.

Chia sẻ với ban bình luận, bà Xuân còn cho hay mỗi khi thấy buồn bà thường đi tập gym làm cho Quyền Linh “há hốc” với sự lạc quan, yêu đời của cụ bà ở tuổi xế chiều.

Bà Xuân đàn, hát trên sân khấu.
Bà Xuân đàn, hát trên sân khấu.

Với tinh thần ham học hỏi, không lo ngại trước thời gian, lạc quan, yêu đời- cụ bà Huỳnh Xuân chiếm nhiều thiện cảm của khán giả và trở thành thí sinh được yêu thích nhất của chương trình.

Ngoài bà Huỳnh Xuân, chương trình còn sự tham gia của ông Trần Đạt, 65 tuổi- họa sĩ vừa hát vừa vẽ tranh chân dung khiến bao người ngưỡng mộ; ông Võ Viết Hưng, 72 tuổi - nghệ nhân ưu tú ru hồn người nghe qua tiếng đàn kiềm; nhóm phượt thủ Thanh Xuân 67 “cuộc đời là những chuyến đi”; ông Phan Quang Đán cùng công việc thiện nguyện dạy kĩ năng sống cho trẻ em

Nguyễn Hằng