Cộng đồng mạng tranh cãi về bìa sách Truyện Kiều in hình “nhạy cảm”

Những giờ qua cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi về bìa cuốn sách “Truyện Thúy Kiều” do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành. Nhiều người cho rằng rằng bìa sách đẹp và ấn tượng, nhưng không ít độc giả lại nghĩ bìa sách phản cảm, thậm chí dung tục.

Mới đây trên trang cá nhân của Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đã đăng tải những hình ảnh giới thiệu về tác phẩm “Truyện Thúy Kiều” mới nhất do CTy phát hành để kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du. Cuốn sách do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim soạn thảo. Chưa bàn đến nội dung cuốn sách, nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm và cho rằng bìa cuốn sách có “vấn đề”. Nhiều người cho rằng bìa sách đẹp và ấn tượng nhưng không ít độc giả cho rằng, bìa sách phản cảm, thậm chí dung tục.

Bìa sách được Nhã Nam sử dụng lần này có hình ảnh cô gái khỏa thân cùng với mái tóc dài khá nhạy cảm. Đây là một trong 11 bức tranh của họa sĩ Lê Văn Đệ.

Một số độc giả bình luận thẳng thắn họ sẽ không mua cuốn sách vì trang bìa in hình "nhạy cảm". Nặng nề hơn, có ý kiến cho rằng đó là cách làm cẩu thả của đơn vị xuất bản.


Bìa cuốn sách Truyện Thúy Kiều do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam vừa phát hành.

Bìa cuốn sách "Truyện Thúy Kiều" do Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam vừa phát hành.

Theo ông Dương Thanh Hoài - đại diện đơn vị phát hành sách Nhã Nam, thì bìa sách đảm bảo tính nghệ thuật và không có gì dung tục. “Đây là bức vẽ mà họa sĩ minh họa cho câu thơ tả vẻ đẹp Thúy Kiều khi tắm: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà/ Dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên”. Rõ ràng, nếu minh họa câu thơ này, họa sĩ Lê Văn Đệ (vốn là họa sĩ hàng đầu Việt Nam) được đào tạo cả ở Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lẫn Đại học Mỹ thuật Paris, hoàn có thể đi theo những lối tả chân, tả thực rất cụ thể chi tiết khác. Thế nhưng, như mọi người có thể thấy, ông cũng vẽ theo lối tượng trưng, ước lệ, theo phong cách tranh khắc. Tựu trung, đây là một bức vẽ khá gián cách, không hề có một chút tả chân nào. Và dĩ nhiên là càng không nhuốm điều gì gọi là dung tục ở đây”.

Tuy vậy, nhiều người bày tỏ không đồng tình với quan điểm này của phía Nhã Nam. Hiện vẫn có hai luồng dư luận trái chiều về bìa sách của cuốn Truyện Kiều mới vừa phát hành.


Cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến: Người cho rằng đẹp, người nghĩ là dung tục.

Cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến: Người cho rằng đẹp, người nghĩ là dung tục.

Nhà văn Đoàn Minh Phượng là một trong những người đầu tiên có chia sẻ về bìa cuốn sách “Truyện Thúy Kiều”. Bà bày tỏ sự thất vọng với "bộ mặt" của một tác phẩm nhằm kỷ niệm 250 năm ngày sinh của thi hào Nguyễn Du. “Nhã Nam làm bìa sách cho Nguyễn Du. Thôi thế là xong hẳn” - nhà văn chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân.

“Thúy Kiều là người con gái tài sắc vẹn toàn; cầm kỳ, thi, họa cô đều giỏi. Sao không vẽ hình cô ngồi bên cây đàn hay đang vẽ một bức tranh mà lại là bức hình khỏa thân dung tục? Cuộc đời của Thúy Kiều có nhiều gian truân vất vả, bị xã hội xô đẩy nhưng nàng vẫn giữ được cốt cách tốt đẹp của mình. Mong mọi người hãy xét lại”- độc giả Minh Nguyễn cũng bày tỏ sự thất vọng về ấn phẩm mới kỷ niệm ngày sinh của Nguyễn Du..

Còn theo độc giả An Nguyễn thì bìa cuốn sách rất đẹp và không hề dung tục: “Nếu như trong đầu bạn luôn có suy nghĩ: "Đây là tranh khỏa thân. Bìa thì không được có tranh khỏa thân" thì đó chính là định kiến, là sự kì thị và cổ hủ. Nếu bạn nói Nhã Nam làm không phải vì nghệ thuật, nghệ thuật phải theo định nghĩa của chính bạn thì đó cũng là định kiến. Nghệ thuật không cần người khác phải lên tiếng giùm nó đâu”.

Theo Bích Hà
Lao Động