Cơn mưa giải thưởng cho "Trở lại"

(Dân trí)- Bộ phim Trở lại của nhóm "Như nào phải nói" đã giành được giải nhất và nhiều giải phụ trong Liên hoan phim 48h ở Hà Nội năm nay, vượt qua hơn 3000 bạn trẻ với hơn 30 bộ phim khác.

Tối 27/1 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội, lễ trao giải làm phim 48h đã diễn ra, Ban Tổ chức đã trao 7 giải phụ và 8 giải chính và đã chọn ra bộ phim đoạt giải nhất là bộ phim Trở lại của nhóm "Như nào phải nói".

Cũng tại buổi lễ trao giải, bộ phim Hank là cái quái gì của nhóm ESF, do nhóm làm phim trẻ nước ngoài làm đã chiến thắng ở nhiều hạng mục, như giải biên kịch xuất sắc, ý tưởng kịch bản xuất sắc, đạo diễn xuất sắc nhất,… tuy nhiên bộ phim được các nhà chuyên môn đánh giá cao hơn là Trở lại, đã giành vé đến Liên hoan phim 48h tại Mỹ.

Đêm trao giải tối qua ngoài 2 giải nhất thuộc về Trở lại và giải nhì Hank là cái quái gì, các bộ phim như, Quán ăn vui nhộn, Nhân diện, Bản Ngã, đã mang về nhiều giải thưởng cho mình, điều đó chứng tỏ, các bộ phim hay năm nay chỉ tập chung ở 1 số bộ phim xuất sắc, chưa có nhiều sự đột phá trong Liên hoan phim măm nay, thậm chí có phần giảm sức hút hơn so với năm ngoái có đến 130 phim tham dự, năm nay chỉ có trên 30 phim.
 
Đoàn làm phim Hank là cái quái gì
Đoàn làm phim "Hank là cái quái gì"

Đoàn làm phim Trở lại
Đoàn làm phim "Trở lại"

Từ 3 năm nay, Làm phim 48h đã là một sự kiện hàng năm mà các nhà làm phim trẻ tham gia, năm nay cuộc thi đã thu hút được 30 phim ngắn trên toàn quốc, với hơn 3000 người tham gia, phần lớn là sinh viên, học sinh, những là làm phim không chuyên.

Năm ngoái bộ phim Một ngày đẹp trời để chết đã giành giải nhất tại liên hoan phim 48h, đoạt giải 3 tại làm phim 48h thế giới và được trình chiếu tại lien hoan phim Cannes tại Pháp.

Đề tài năm nay khá thú vị, bởi các dữ kiện tham gia phải có chủ đề Tết Trung thu với các nhân vật là Ngô Hoàng Linh (nam) hay là Ngô Hoàng Ly (nữ) là đầu bếp, đạo cụ bắt buộc là chiếc bánh trung thu và câu thoại bắt buộc phải có trên phim là “Tôi nghĩ tôi vừa nói thế”.

Làm phim 48h là một sự kiện trên toàn thế giới đã bắt đầu một thập kỷ trước đây ở Washington DC, từ một thí nghiệm điên rồ của Mark Ruppert và Liz Langston khi họ cố gắng làm cho 1 bộ pim trong 1 tuần không ngủ.

Các nhóm làm phim sẽ được bốc thăm một thể loại, một nhân vật, một đạo cụ và một dòng đối thoại mà ho phải kết hợp vào phim của họ. Sau đó nhóm chỉ có 48h để tạo ra kịch bản, quay phim và chỉnh sửa bộ him sao cho bộ phim có thời lượng từ 4 đến 7 phút, phim nộp muộn sẽ bị loại ngay.

Mục tiêu của dự án cộng đồng này là tạo ra một cơ hội choc các nhà làm phim Việt Nam, bất kể tuổi tác, chuyên nghiệp hay nghiệp dư để thực hiện và theo đuổi đam mê của mình trong việc làm phim, tạo cho họ một bước đệm trong sự nghiệp sang tạo, để giúp ươm mầm các nhà làm phim trẻ có tài năng Việt.
 
Danh sách các phim đoạt giải chính:


- Phim hay nhất: Phim Trở lại, nhóm Như nào phải nói
- Đạo diễn xuất sắc nhất: phim Hank là cái quái gì, nhóm ESF
- Quay phim xuất sắc nhất: quay phim của phim Nhân diện
- Kịch bản và biên kịch hay nhất: Phim Hank là cái quái gì, nhóm ESF
- Âm thanh hay nhất: phim Chưa, nhóm Bmelia
- Chất lượng hình ảnh đẹp: Phim Trở lại, nhóm Như nào phải nói
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: diễn viên nhí Đàm Nguyên Phi, phim Cha con
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nguyễn Khánh Linh, phim Bản Ngã
 

Thiên Lam