"Cô đào lô tô" Năm Chà: "Khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn"

B.Phương

(Dân trí) - Dù vấp phải nhiều định kiến khi theo đuổi nghề hát lô tô nhưng diễn viên Năm Chà vẫn luôn muốn truyền tinh thần tích cực đến cộng đồng LGBT.

Những ai yêu thích nghệ thuật hát lô tô chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên Năm Chà. Anh hoạt động ở các đoàn như: Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam... và được yêu thích bởi phong cách duyên dáng, hài hước. Ngoài ra, Năm Chà cũng là một diễn viên quen thuộc với khán giả trong một số bộ phim về đề tài đồng tính.

Cô đào lô tô Năm Chà: Khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn - 1

Diễn viên Năm Chà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm Chà tên thật là Tạ Quang Thịnh, sinh năm 1992 tại Cai Lậy, Tiền Giang. Anh tự lập từ nhỏ, 12 tuổi đã rời quê lên TPHCM học nội trú. Mê diễn, mê hát từ sớm nhưng vì không có ai hướng dẫn nên hành trình theo nghề của Năm Chà khá chật vật.

Khi còn là sinh viên, anh từng "lén" nộp hồ sơ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM nhưng do không được ôn luyện nên rớt từ "vòng gửi xe". Không từ bỏ đam mê, Năm Chà tiếp tục theo học ngành Quản trị kinh doanh, đồng thời chăm chỉ tham gia các cuộc thi văn nghệ của trường và tranh thủ đi hát ở các quán cà phê vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập.

Cô đào lô tô Năm Chà: Khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn - 2

Năm Chà từng theo học ngành Quản trị kinh doanh nhưng bỏ ngang để theo đuổi nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau đó, Năm Chà dần nhận ra ngành học mà mình lựa chọn không phù hợp với bản thân nên quyết định bảo lưu kết quả để theo đuổi đam mê của mình. Anh được một người bạn là diễn viên giới thiệu vào đoàn làm phim.

"Ban đầu, tôi chỉ làm những công việc lặt vặt, sau đó thì được giới thiệu làm phục trang, lo áo quần, giặt giũ cho diễn viên, rồi lại được một người anh dạy cho làm trợ lý đạo diễn. Trong lúc làm phim, tôi vẫn được ưu ái giao cho các vai nhỏ. Khi tham gia làm trợ lý cho phim "Lô Tô", tôi gặp thầy Hữu Châu nên đã mạnh dạn xin học dự thính, rồi đăng ký học chính thức", Năm Chà chia sẻ về hành trình bén duyên nghệ thuật.

Sau khi phim "Lô Tô" ra mắt năm 2017, Năm Chà nhận được nhiều lời mời đi diễn. Chàng trai gốc Tiền Giang cũng bén duyên với công việc hát lô tô từ đó. 

Năm Chà cho biết thêm, trong thời gian học diễn xuất, anh vẫn tìm kiếm cơ hội đóng vai quần chúng, làm thêm ở cửa hàng quần áo, xưởng may của người quen để có tiền trang trải và đóng học phí. Bản thân anh luôn cố gắng hết sức để có thể vừa kiếm sống vừa theo đuổi nghệ thuật. 

Cô đào lô tô Năm Chà: Khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn - 3

Năm Chà trong một show diễn ở Úc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong một cuộc phỏng vấn, Năm Chà cho biết nghề hát lô tô hội chợ vốn nhận nhiều định kiến về việc "giả gái đi hát", ăn mặc khiêu gợi, lời nói tục tĩu. Anh cũng từng gặp không ít trường hợp khiếm nhã khi đi diễn. Dù chạnh lòng vì điều tiếng dư luận, Năm Chà vẫn tự hào về công việc và sự lựa chọn của bản thân.

Nam diễn viên tâm sự: "Tôi tôn trọng những gì vũ trụ và ba mẹ ban cho mình. Tôi là gay (người đồng giới - PV), không phải là người chuyển giới. Nhưng khi hóa thân thành nữ, tôi thấy mình đẹp hơn, được mọi người yêu thích và có sự cuốn hút hơn trên sân khấu".

Dù vậy, Năm Chà tâm sự rằng ngoài đời, anh vẫn mang hình dáng đàn ông và yêu thích điều đó. Mới đây, nam diễn viên gây chú ý khi giành chiến thắng trong một cuộc thi dành cho LGBT. Năm Chà cho biết sắp tới, anh sẽ bắt tay vào những dự án dành cho cộng đồng của mình. Anh chàng cũng ấp ủ ý tưởng về một trung tâm dạy các kỹ năng biểu diễn, nhảy, hát lô tô, trang điểm...

"Tôi mong sẽ có thể lan tỏa được tinh thần tích cực đến cộng đồng", Năm Chà chia sẻ.