1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chuyện xúc động về hai tài năng nhí “thoát” tự kỷ nhờ Dance Sport

(Dân trí) - Xuất hiện tại Vietnam’s Got Talent 2016 với tư cách là một trong những cặp đôi “tài năng nhí” nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Như Minh và Hà My khiến khán giả phải ấn tượng với những bước nhảy đầy điệu nghệ. Đặc biệt, trong đêm bán kết 6 vừa qua, với tiết mục múa, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể cùng với âm nhạc, hai vũ công nhí 11 tuổi đã lọt vào vòng chung kết một cách đầy thuyết phục.

Thoát khỏi tự kỷ nhờ Dance Sport

Nhìn những bước nhảy đầy điệu nghệ và gương mặt sáng như một “thiên thần” của Hà My, ít ai nghĩ cô bé từng có những biểu hiện của chứng bệnh tự kỷ từ khi còn rất bé. Cô bé từng rất nhút nhát, hay khóc nhè và không chịu nói chuyện với ai. Gia đình bé Hà My đã hết sức lo lắng nên “cầu cứu” khắp các bệnh viện và trung tâm khắc phục chứng tự kỷ cho trẻ để chữa cho Hà My.

Bước ngoặt đã đến với cô bé này từ năm lên 6 tuổi khi cô được mẹ cho đến lớp học Dance Sport của kiện tướng Dancer Sport Thu Hương. Tại đây, Hà My đã khiến cô giáo vận dụng tất cả phương pháp sư phạm để giúp em tập trung học: từ dỗ dành đến dọa nạt, phạt đứng ở góc tường… nhưng cũng không có kết quả gì, suốt một năm ròng rã.

Hà My - từ cô bé lầm lì, ít nói trở nên năng động nhờ Dance Sport. Ảnh: GĐ
Hà My - từ cô bé lầm lì, ít nói trở nên năng động nhờ Dance Sport. Ảnh: GĐ

Bằng tình yêu với múa, sự tận tình, gần gũi của cô giáo… bé Hà My bắt đầu chịu giao tiếp, trao đổi và nói chuyện với cô giáo nhiều hơn trong lớp học. Những động tác biểu diễn khó, đòi hỏi quá trình rèn luyện, thử thách cũng không làm nản lòng cô học trò “kỳ quái” này.

Và nhờ có lớp học Dance Sport, My bỗng trở nên năng động, tự tin hơn, căn bệnh nguy hiểm kia đã không còn ám ảnh Hà My và gia đình em.

“Bé dám xung phong phát biểu bài trên lớp, tự tin tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, thậm chí bé còn phát triển tư duy năng khiếu vượt trội khi tham gia tự biên đạo và dàn dựng cho các bạn của mình những tiết mục nhảy múa ở trường và ở câu lạc bộ. Đồng thời, bé cũng hoạt bát hơn trong giao tiếp…”, mẹ Hà My cho biết.

Như Minh ngoài đời từng là một cậu bé hết sức tinh nghịch. Ảnh: GĐ.
Như Minh ngoài đời từng là một cậu bé hết sức tinh nghịch. Ảnh: GĐ.

Còn học trò tinh nghịch Như Minh thì tham gia lớp học của cô Thu Hương khi lên 8 tuổi. Thời điểm đó, Như Minh chỉ đến lớp vì tính cách quá nghịch, ham chơi và hơi ngang ngạnh… Cậu chưa hề biết gì đến Dance Sport chứ chưa nói đến đam mê với bộ môn nghệ thuật kết hợp thể thao này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp của mình, cô giáo Thu Hương đã nhìn thấy năng lực của cậu bé từ những bước nhảy đầu tiên, thuyết phục cậu học trò tham gia thi đấu để được cọ sát, thêm tự tin. Ở giải khiêu vũ thể thao thành phố Hải Phòng mở rộng, Như Minh đã bật khóc nức nở vì không được Huy chương như một số bạn khác. Từ hôm đó, cô và trò càng thêm nỗ lực để đạt thành tích tốt hơn.

“Từ một cậu bé nghịch ngợm ngày nào, Như Minh đã biết đặt mục tiêu cho tương lai của mình là trở thành Kiện tướng quốc gia bộ môn Dance Sport giống cô giáo”, mẹ Như Minh cho biết. Chị cũng cảm ơn môi trường Dance Sport đã đào tạo con mình thành một cậu bé biết suy nghĩ, quan tâm nhiều hơn tới mọi người, luôn đặt niềm tin vào con và đam mê của con.

Tình bạn nhí đầy xúc động

Cặp đôi “tài năng nhí” Hà My – Như Minh hợp nhau từ nói chuyện, tập luyện đến cách chơi. Như Minh cũng giúp cho Hà My từ một cô bé lầm lì, ít nói trở nên dạn dĩ. “Tụi con thường xuyên cãi nhau nhưng không bao giờ giận nhau lâu”, Hà My chia sẻ với khán giả trước đêm bán kết.

Cặp tài năng nhí này từng đoạt rất nhiều giải thưởng và huy chương tại các giải đấu khiêu vũ thể thao. Ảnh: GĐ.
Cặp "tài năng nhí" này từng đoạt rất nhiều giải thưởng và huy chương tại các giải đấu khiêu vũ thể thao. Ảnh: GĐ.

Có một lần, Như Minh đi thi đấu một mình vì Hà My bị thủy đậu không tham gia được. Như Minh thi xong, trốn vào một góc bật khóc. Khi được hỏi thì cậu mếu máo: "Phải chi bạn Hà My cũng tham gia được cùng con". Lần đó, mẹ và cô giáo phải động viên mãi cậu mới chịu nín khóc. Ở giải khiêu vũ thể thao cúp Linh Anh tại Hà Nội lần đó, Như Minh đã giành được tất cả 4 Huy chương vàng với mục đích để chia cho Hà My 2 cái vì thương bạn.

Có lần, khi thi đấu xa Hà Nội, Hà My bị sốt cao 39 độ nhưng vẫn cố ra sàn thi đấu vì không muốn Như Minh thi một mình. Nhìn sự cố gắng và nỗ lực đến cùng của hai bé khiến các phụ huynh rớt nước mắt, nhất là khi các con được lên bục nhận huy chương.

Tính đến ngày hôm nay, Hà My - Như Minh đã có bộ sưu tập “khủng” về huy chương và cúp vàng, bạc, đồng tại các giải đấu lớn nhỏ trong nước như: Giải vô địch quốc gia năm 2015 (1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), Giải cúp các Câu Lạc Bộ toàn quốc năm 2015 (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc), Giải Khiêu Vũ Thể Thao Hà Nội mở rộng (2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc). Hy vọng cặp đôi này sẽ “cùng thắng” tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2016.

Một tiết mục gây nhiều ấn tượng của cặp đôi Hà My - Như Minh trong Vietnams Got Talent. Ảnh: TL.
Một tiết mục gây nhiều ấn tượng của cặp đôi Hà My - Như Minh trong Vietnam's Got Talent. Ảnh: TL.

Gắn bó cùng nhau nhiều năm, hai vũ công nhí giờ đã bước lên sân khấu Vietnam’s Got Talent 2016, hóa thân thành hai chú hề ngộ nghĩnh.

Trên sân khấu, Hà My – Như Minh với những nét tương đồng về cả ngoại hình, tính cách đã kể một câu chuyện ý nghĩa: Có hai chú hề lại luôn so bì, tị nạnh, ganh ghét nhau, ai cũng muốn giành sự yêu mến, quan tâm và tình cảm của mọi người xung quanh về mình. Và rồi khi quá mệt mỏi vì cãi vã, giành giật, một ngày kia, hai chú hề chợt nhận ra những gì đã qua thật vô nghĩa. Họ chỉ thực sự mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất và có được nhiều sự thương yêu nhất khi họ luôn sát cánh bên nhau, bổ sung thiếu sót cho nhau, nâng đỡ và sẻ chia với nhau.

Hà My - Như Minh hóa thân thành hai chú hề trong tiết mục đêm bán kết 6, gây nhiều ấn tượng cho giám khảo lẫn khán giả. Ảnh: TL.
Hà My - Như Minh hóa thân thành hai chú hề trong tiết mục đêm bán kết 6, gây nhiều ấn tượng cho giám khảo lẫn khán giả. Ảnh: TL.

Câu chuyện ý nghĩa đã được nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi: “Hai cháu có một tiết mục trình diễn khá thành công, sự kết hợp rất nhiều ngôn ngữ khiêu vũ được thể hiện trong một tiết mục rất nhuần nhuyễn và cực kỳ chuẩn xác, với bộ trang phục rất độc đáo…, có những động tác rất mạnh mẽ bạn gái làm cũng nhuần nhuyễn và động tác uyển chuyển được bạn trai làm cũng xuất sắc không kém”.

Ở vòng chung kết của Vietnam's Got Talent 2016 sắp tới, Hà My và Như Minh sẽ tiếp tục kể câu chuyện đẹp từ đời thực lên sân khấu của mình.

Hà Tùng Long