1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam

(Dân trí) - Bộ phim “The Sapphires” là câu chuyện có thật về ban nhạc nữ gồm 4 cô gái thổ dân Úc từng sang Việt Nam sống và biểu diễn. Chuyến đi làm thay đổi cuộc đời họ. Giờ đây, sau gần 50 năm, họ lại có quãng thời gian để nhìn lại chuyến đi lớn trong đời...

Câu chuyện có thật về một ban nhạc nữ thổ dân Úc sang Việt Nam biểu diễn

Bộ phim Úc “The Sapphires” (Những viên đá quý - 2012) là câu chuyện có thật về một ban nhạc nữ với cả 4 thành viên đều là những thổ dân bản địa người Úc. Phim lấy bối cảnh cuối thập niên 1960, với xuất thân bị coi là thấp kém trong xã hội thời đó, 4 cô gái đã cố gắng khẳng định mình và giành lấy cơ hội sang Việt Nam biểu diễn ca nhạc trong thời kỳ chiến tranh.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam


Truyện phim dựa trên một câu chuyện có thật. Tony Briggs - biên kịch của phim - chính là con trai của một thành viên trong ban nhạc The Sapphires năm xưa.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam

Cựu thành viên của “The Sapphires” - bà Laurel Robinson (giữa) cùng con trai - biên kịch Tony Briggs (phải) và nam diễn viên vào vai ông bầu Dave Lovelace - Chris O'Dowd (trái).

Cần biết rằng ở nước Úc, cho tới cuối thập niên 1960, những người thổ dân bản địa vẫn phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc từ những người định cư da trắng.

Ban nhạc The Sapphires gồm 3 chị em gái và 1 người chị em họ. Người xem sẽ được gặp 4 cô gái thổ dân này từ khi còn bé, họ cùng nhau biểu diễn trong một buổi văn nghệ cộng đồng.

Một thập kỷ sau, 4 bé gái giờ đã trở thành 4 người phụ nữ trưởng thành, họ lại cùng hội ngộ để tiếp tục thực hiện đam mê ca hát từ thuở nhỏ.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam

Gail (Deborah Mailman) - cô chị cả nóng nảy, Cynthia (Miranda Tapsell) - cô chị hai ưa tán tỉnh, Julie (Jessica Mauboy) - cô em út đầy tham vọng, Kay (Shari Sebbens) - cô em họ xinh đẹp nổi bật.

Cùng với “ông bầu” Dave Lovelace (Chris O'Dowd) - người đã ngay lập tức nhìn ra những “viên ngọc thô” quý giá, những “kẻ nghiệp dư” tụ hội lại với nhau để tìm kiếm cơ hội sang Việt Nam biểu diễn trong thời kỳ chiến tranh. Ở Việt Nam, họ không phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, thay vào đó, họ được trở thành những ngôi sao ca nhạc.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam


Giai điệu của những bài hát nổi tiếng hồi thập niên 1960-1970 vang lên suốt chiều dài bộ phim với “What A Man”, “I’ll Take You There”, “I Can’t Help Myself”, “Yellow Bird”…

Bộ phim mang trong mình nguồn năng lượng và tinh thần phấn chấn của 4 cô gái lần đầu xa nhà để theo đuổi ước mơ. Phim vừa mang tính giải trí vừa gợi lại những cảm xúc nôn nao nhớ về quá khứ với những giai điệu từng rất được yêu thích cách đây nửa thế kỷ.

Tại Úc, “The Sapphires” không chỉ thành công về mặt điện ảnh mà âm nhạc của phim cũng rất được người xem yêu thích. Những bài hát xuất hiện trong phim đã được tổng hợp lại thành album và ra cả đĩa đơn. Đây là bộ phim thành công nhất tại Úc hồi năm 2012, thu được hơn 14 triệu đô la doanh thu phòng vé.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam

Đạo diễn của phim - Wayne Blair và các nữ diễn viên vào vai thành viên của ban nhạc The Sapphires.

Phim được quay tại New South Wales (Úc) hồi năm 2010 và tại TPHCM (Việt Nam) hồi năm 2011.

Những cô gái thổ dân sau 50 năm

Ban nhạc nữ gồm bốn cô gái thổ dân người Úc có tên The Sapphires là hoàn toàn có thật hồi thập niên 1960. Họ đã tới Việt Nam biểu diễn trong vài tháng hồi năm 1968. Tuy vậy, khi lên phim, câu chuyện của họ đã được hư cấu ít nhiều. Thực tế, nhân vật “ông bầu” Dave Lovelace không tồn tại.

The Sapphires là ban nhạc nữ thổ dân đầu tiên trở nên nổi tiếng tại Úc. Các cô gái khi đó đã không nói cho gia đình, bạn bè biết rằng họ là ca sĩ - một khái niệm hoàn toàn xa lạ đối với cộng đồng thổ dân Úc thời bấy giờ. Bí mật này chỉ được đông đảo cộng đồng thổ dân Úc biết tới khi bộ phim “The Sapphires” ra mắt.

Giờ đây, khi xem lại bộ phim, chính các thành viên trong ban nhạc năm xưa cũng không tin nổi đó là một phần quá khứ huy hoàng của mình.

Chuyện về ban nhạc thổ dân Úc từng sống tại Việt Nam

Những cô gái của ban nhạc The Sapphires năm xưa, từ trái sang phải: Lois Peeler, Naomi Mayers, Laurel Robinson và Beverley Briggs.

3 thành viên của The Sapphires, gồm Laurel Robinson, Beverly Birgg và Naomi Mayers hiện đang cùng làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Y tế dành cho thổ dân Úc nằm ở ngoại ô thành phố Sydney. Thành viên thứ 4 - Lois Peeler - hiện đang làm chuyên viên tư vấn cho các phụ nữ thổ dân Úc tại một trường cao đẳng.

Kể từ khi bộ phim ra mắt, rất nhiều người ngỏ ý muốn được xem lại những bức ảnh năm xưa của ban nhạc, nhưng thời đó các cô gái của The Sapphires không có máy ảnh và họ không hề nghĩ gì đến việc lưu lại hình ảnh một thời thanh xuân. Bộ phim “The Sapphires” trở thành niềm tự hào của cộng đồng thổ dân Úc.

Sau gần 5 thập kỷ, giờ đây, các cô gái của The Sapphires đều đã trở thành những cụ bà, họ cảm thấy tự hào vì một thời tuổi trẻ sôi nổi, dám theo đuổi ước mơ, và vì họ “đã không ngồi một chỗ than khóc về những sự bất công trong cuộc đời”.



Bích Ngọc
Tổng hợp