"Chuyện tình cổ tích" của nhạc sỹ tài hoa Thuận Yến

(Dân trí) - “ Năm tôi mới 15 tuổi, đang theo học ở Nhạc viện Hà Nội đã "bị" ông ấy theo đuổi. Lúc trẻ ông ấy gầy và rất xấu trai nhưng càng sống cùng, tôi càng thấy yêu nhiều hơn", NSƯT Thanh Hương trải lòng về mối tình với người nhạc sỹ tài hoa, Thuận Yến.

“Trao trọn trái tim cho nhạc sỹ xấu trai”
 
Vào những năm 1960, nhạc sỹ Thuận Yến và vợ, NSƯT Thanh Hương  học chung trường Nhạc viện Hà Nội. Thuở ấy, Hồ Thanh Hương là cô nữ sinh 15 tuổi học đàn thập lục đẹp mộng mơ đúng như người xưa miêu tả “Tuổi 15 em trở thành thiếu nữ /Tóc em dài như gió mùa thu”. Trong khi có hàng tá chàng trai theo đuổi thì trái tim của bà lại dành trọn cho người con trai vừa gầy, vừa xấu đến từ mảnh đất Quảng Nam, Đà Nẵng. Người con trai được bà miêu tả là “vừa gầy, vừa đen, vừa xấu trai” ấy chính là Thuận Yến.

Thuận Yến- Thanh Hương: Tình yêu không lời

Thanh Lam và cha, nhạc sỹ Thuận Yến. Vẻ đẹp của Thanh Lam được kế thừa từ người mẹ sở hữu dung nhan sắc nước hương trời

“ Năm tôi mới 15 tuổi, đang theo học ở Nhạc viện Hà Nội đã "bị" ông ấy để ý, theo đuổi. Lúc trẻ ông ấy gầy và rất xấu trai nhưng càng sống cùng, tôi càng thấy yêu nhiều hơn", NSƯT Thanh Hương thổ lộ trong liveshow cuối cùng Thuận Yến- Tình yêu không lời diễn ra cuối tháng 9/2009 tại Hà Nội. Bà cũng “bật mí”, ngày xưa Thuận Yến toàn bị con gái bỏ vì cái tội…xấu trai. Nhưng cùng dân văn nghệ đa sầu đa cảm lại mến mộ tài hát hay, đàn giỏi, ngâm thơ đầy rung động của Thuận Yến nên Thanh Hương “đổ” lúc nào không hay. Bà yêu ông cũng bởi vì tâm hồn ông: “ông ấy thật thà, chân thành và kiên trì theo đuổi quá!”

Thuận Yến- Thanh Hương là mối tình đầu bền bỉ và duy nhất của nhau. Họ đã có 8 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới vào năm 1968. Vì yêu ông, nên khi Thuận Yến học xong các khóa học ở Nhạc viện được điều động vào hoạt động ở chiến trường Bình Trị Thiên, Thanh Hương đã không màng ở lại làm giảng viên mà tình nguyện ra chiến trường để được gần người thương.

Nghệ sỹ Thanh Hương cũng tâm sự kỷ niệm một thời vẫn còn nguyên trong tâm trí bà. Trưa mồng 3 Tết năm Mậu Thân 1968, khi vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến mỗi người một nơi theo yêu cầu công tác, bà nhận được thư ông với vỏn vẹn hai dòng chữ “Em yêu! Anh vẫn còn sống”. Bà đã khóc vì hạnh phúc…

“Nguồn cảm hứng sáng tác vô tận” của Thuận Yến

Tình yêu say đắm với Thanh Hương là nguồn cảm hứng để Thuận Yến cho ra đời hàng loạt tình khúc như: Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không lời, Tiếng đàn thập lục...

Gia đình hạnh phúc của nhạc sỹ Thuận Yến và NSƯT Thanh Hương

Gia đình hạnh phúc của nhạc sỹ Thuận Yến và NSƯT Thanh Hương

Lúc sinh thời, nhạc sỹ Thuận Yến từng chia sẻ, Chia tay hoàng hôn là ca khúc về tình yêu khiến ông tâm đắc nhất. Bài hát được viết năm 1968, những ngày ngắn ngủi sau đám cưới nơi chiến trường khốc liệt Thuận Yến phải chia tay vợ. Thanh Hương phải trở về để điều trị bệnh khớp. Cuộc chia tay của cặp vợ chồng nghệ sỹ diễn ra ngay trên đường 9 Khe Sanh.

Khi ấy, nhạc sỹ Thuận Yến không hề hay biết vợ đã mang trong mình giọt máu chung của 2 người- đó chính là ca sỹ Thanh Lam. Cuộc chia tay không biết đến khi nào gặp lại diễn ra trong đầm đìa nước mắt. Giữa lúc xúc động, nhạc sỹ Thuận Yến nhớ đến câu thơ của Hoài Vũ để rồi ngay trong đêm ông đặt bút viết: “Anh phải về thôi xa em thôi/Hoàng hôn yên lặng cũng theo về/Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc/Mà lời từ biệt chẳng lên môi/ Anh phải về thôi xa em thôi/ Hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi/ Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ/Để lòng ta xao xuyến bồi hồi…”

Có thể nói đây là tình khúc hay nhất của Thuận Yến và là một trong những tình khúc hay nhất của âm nhạc Việt Nam. Chia tay hoàng hôn sau này được chính con gái ông, ca sỹ Thanh Lam thể hiện đầy xúc cảm. Và chính ca khúc này góp phần đưa Thanh Lam lên ngôi “Nữ hoàng nhạc nhẹ” Việt Nam.

Không chỉ là người đầu gối tay ấp, NSƯT Thanh Hương còn là người cố vấn cho các ca khúc của Thuận Yến. Là người đồng hương với Thanh Hương, cũng là người em thân thiết của Thuận Yến, nhạc sỹ An Thuyên được chứng kiến tình cảm mặn nồng của cặp vợ chồng nghệ sỹ tài hoa này. Thời Thuận Yến chưa mắc bệnh, NSƯT Thanh Hương vẫn đồng hành cùng chồng trong các chuyến lưu diễn xa. Chia sẻ với báo chí, ca sỹ Việt Hoàn nói anh ngưỡng mộ trước hạnh phúc của nhạc sỹ Thuận Yến và NSƯT Thanh Hương: “Nhìn cảnh chú luôn tay trong tay bên vợ trong các cuộc lưu diễn mà tôi ngưỡng mộ vô cùng!”

 “Gửi lại cho em một nửa vầng trăng…”

Thanh Lam chia sẻ, nhạc sỹ Thuận Yến mắc căn bệnh Alzheimer từ nhiều năm nay, trí nhớ của ông ngày càng giảm sút. Những năm tháng cuối đời, ông dường như không nhớ nổi tên con cháu hoặc người quen. Trong liveshow Thuận Yến- Tình yêu không lời, Thanh Lam dành tặng cha, ông ngồi xem chăm chú, đôi khi còn cười. Nhưng sau đêm diễn, ông không nhớ nổi tên ca sỹ Tùng Dương. Ông chỉ nói, có cậu áo trắng hát rất hay!

Khoảnh khắc này là mãi mãi...

Khoảnh khắc này là mãi mãi...

Lạ một điều quên gần hết mọi thứ nhưng riêng ký ức liên quan đến vợ thì Thuận Yến không thể nào quên. Mỗi khi bà đi vắng là Thuận Yến ra ra vào vào trông ngóng. Mỗi khi bạn bè, người quen đến thăm, nhắc lại kỷ niệm xưa là ông lại cười, còn bà thì khóc…

Là người em thân thiết với ca sỹ Thanh Lam, Tùng Dương thường xuyên được gia đình bà Thanh Hương mời đến nhà ăn cơm. Mỗi lần đến lại nhìn thấy bà chăm sóc, bón cho ông ăn, lau miệng, thay áo lau người cho ông rất dịu dàng khiến Tùng Dương vô cùng xúc động.

“Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn dành tình yêu cho ông như thế. Bà luôn người phụ nữ kiên cường, chịu khó, ngọt ngào và dịu dàng ở bên ông. Từ khi ông không còn nhận biết được mọi thứ, bà rất buồn, rất thương ông. Bà vẫn luôn trò chuyện cùng ông dù ông lúc quên lúc nhớ. Cứ có người đến thăm, bà lại hỏi: Ông có nhận ra ai đây không? Và cứ có ai nhắc lại kỷ niệm giữa ông và bà là bà lại khóc, khóc vì thương chồng…”, Tùng Dương chia sẻ. Anh thẳng thắn: “Tình yêu sâu sắc và say đắm giữa nhạc sỹ Thuận Yến và Thanh Hương có lẽ chỉ còn lại ở thế hệ trước, giờ hiếm lắm!”

Tiếc là giờ ông đã “chia tay hoàng hôn”, “mang theo tình yêu và nỗi nhớ” về cõi vĩnh hằng, gửi cho người ở lại "trái tim thắp lửa", "một nửa vầng trăng"...

Nguyễn Hằng