Chúng ta đã vừa trải qua một ngày “số đẹp” - 02/02/2020

(Dân trí) - Ngày hôm qua 02/02/2020 là ngày “trước sau như một” rất hiếm thấy. Phải 909 năm trôi qua, người ta mới thấy lại hiện tượng này, và chờ 101 năm nữa mới có ngày tiếp theo.

Chúng ta đã vừa trải qua một ngày “số đẹp” - 02/02/2020 - 1

Hiện tượng ngày “Palindrome” là khi người ta đọc con số thời gian dù theo chiều xuôi hay chiều ngược, thì con số ngày tháng vẫn không thay đổi, vẫn y nguyên là... một ngày đó.

Giới khoa học cho hay ngày 02/02/2020 là ngày “trước sau như một” (Palindrome Day) đầu tiên xảy ra trong vòng 909 năm, kể từ ngày 11/11/1111.

Các lễ cưới ở cả phương Đông và phương Tây đã được tổ chức rất nhiều trong ngày 02/02/2020 vừa qua, bởi đó là một ngày có con số rất đặc biệt, rất dễ nhớ và được xem là ngày đẹp.

Sau ngày 02/02/2020, bạn phải chờ đợi 101 năm nữa để được thấy lại hiện tượng này, đó là ngày 12/12/2121. Và ngày tiếp theo sau đó nữa là... ngày 03/03/3030.

Trong tiếng anh, cũng có những từ “Palindrome” - “trước sau như một” theo kiểu này, chẳng hạn như “mom” (mẹ) hay “dad” (cha).

Đặc biệt, trong ngày 02/02/2020 còn có thời khắc 02:02:20 (thời điểm 2 giờ - 2 phút - 20 giây), đây là thời khắc đặc biệt xét về mặt con số trùng lặp và chỉ xảy ra một lần duy nhất trong thế kỷ này.

Trí não con người luôn có xu hướng tìm kiếm những chi tiết trùng lặp đặc biệt, nhiều người coi những ngày có con số đặc biệt như thế này là đặc biệt may mắn.  

Bích Ngọc

Theo The Guardian