“Cha đẻ” của Táo Quân “đứng tim” trước các cú sút của U23 Việt Nam

(Dân trí) - NSND Khải Hưng - "cha đẻ" của Táo Quân thú nhận ông không thích bóng đá nên rất ít khi xem. Tuy nhiên, lối chơi quá tuyệt của các cầu thủ U23 Việt Nam trong các trận cầu gần đây khiến ông đã bị thu phục và "đứng tim" không ít lần.

NSND Khải Hưng tâm sự rằng, ông không thích bóng đá nên chưa bao giờ xem bóng đá, kể cả trên tivi. Có một lần ông đã vào sân xem trận đấu giữa đội thiếu niên Hà Nội với đội thiếu niên Hải Phòng vào những năm 60. Từ đó ông không “kết thân” với môn thể thao này nữa.

“Một lần đến Barcelona, tôi được tặng một vé vào sân để xem trận Real Madrid gặp Barcelona. Nể người tặng, tôi đã nhận và tặng lại anh bạn trẻ đi cùng. Anh ta quỳ xuống vái lạy tôi khiến tôi thật ngỡ ngàng với cử chỉ kỳ quái này. Đêm đó, tôi đi xem Flamenco. Tôi cũng rất bất bình với đám thanh niên mỗi khi có trận nào đó của Việt Nam họ lai xuống đường cờ quạt hò hét inh ỏi để hôm sau đọc vài tin tai nạn chết người vì cổ động quá khích.

NSND Khải Hưng.
NSND Khải Hưng.

Trớ trêu thay, vợ tôi lại ham mê môn túc cầu này. Cô ấy không bỏ trận đấu nào nên tôi đành mua thêm một tivi về với quy ước: “Vặn nhỏ tiếng để không phiền hàng xóm”. Tối thứ bảy vừa rồi, tôi bị kẹt đường hai giờ liền vì đám đông với cờ sao hò hét inh ỏi, chen lấn... Tôi bất lực trước đám đông cuồng nhiệt. Lúc đó tôi mới biết Việt Nam đã thắng Iraq trong trận tứ kết AFC. Ngày thứ hai đầu tuần vào Facebook để lướt xem tin tức và thật kinh ngạc lại đỏ rực hình ảnh cổ động cho trận thắng. Lúc đó, tôi mới biết ngày mai Việt Nam lại đấu bán kết với Qatar ở Trung Quốc.

Chiều thứ Ba, lúc 15h tôi vào mạng, vào VTV6 như được chỉ dẫn nhưng nhiều lần vào không được vì mạng quá tải người truy cập. Loay hoay rồi tôi chợt nhớ ra có cái tivi nhỏ dưới phòng bác bảo vệ. Tôi nhập cuộc từ cú đá phạt của Qatar, Việt Nam đã thua 0 -1. Tôi đã toan tắt tivi nhưng không trước mắt tôi là tuổi trẻ U23 đang đan xen nhau, nỗ lực, bình tĩnh, đẹp mắt… Những cú sút phục thù khiến tôi đứng tim. Hiệp một kết thúc, tôi kiên nhẫn chịu đựng những quảng cáo trên truyền hình dài như bất tận.

Rồi hiệp hai bắt đầu pha gỡ hòa khiến tôi đứng bật dậy. Tôi không hét nhưng tiếng hò reo ở quán cà phê bên cạnh đã làm thay tôi. Việt Nam lại gỡ kịch tính hơn phim hình sự Mỹ. Tôi cố nhịn cả chuyện đi vệ sinh để vỡ òa cùng tiếng reo bên quán cà phê khi cú sút cuối cùng của cầu thủ Việt Nam đá thủng lưới đội Qatar.

Tôi lại bị tắc đường gần hai giờ. Những bạn trẻ đã xuống đường hân hoan, những tiếng hô “Việt Nam” đến khản tiếng. Tôi kẹt giữa rừng cờ đỏ, tôi đã mở cửa xe và cứ ngồi im như thế để nhìn những dòng người nườm nượp, đặc quánh quanh tôi. Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là đón nhận một chiến thắng trong thể thao mà còn là biểu thị lòng tự hào dân tộc.

NTK Đức Hùng.
NTK Đức Hùng.

Vâng, tôi bắt đầu xem bóng đá dù muộn mằn. Hẹn gặp ở trận tranh giải nhất nhì vào 15h thứ Bảy và tôi mong muốn đường sẽ tắc thêm vài tiếng nữa”.

Trong khi đó, NTK Đức Hùng cũng chia sẻ rằng, anh không biết nhiều về bóng đá nhưng anh vẫn theo sát các trận so găng của U23 Việt Nam trong giải AFC gần đây. Anh rất mong muốn U23 Việt Nam sẽ vô địch, làm rạng danh nước nhà.

Theo NTK Đức Hùng, để được như vậy, trước trận đấu các tuyển thủ phải có tinh thần tốt nhất. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều các thông tin khai thác đời tư của các tuyển thủ một cách quá sâu. Việc đó vô tình sẽ làm cho các cầu thủ phần nào bị chi phối và hoang mang.

“Tôi kêu gọi tất cả vì chiến thắng U23 Việt Nam mà hãy im lặng, không đọc các trang tin báo đó nữa. Và các bạn hãy ủng hộ bằng cách không khai thác và tìm hiểu đời tư của các cháu nữa. Các cháu còn trẻ lắm, không chịu được áp lực về đời tư đâu”, NTK Đức Hùng nói.

Hà Tùng Long