Câu chuyện về tình mẫu tử của nữ vận động viên thi đấu… 7 kỳ Olympic

(Dân trí) - Câu chuyện cảm động dưới đây kể về một nữ vận động viên thể dục nghệ thuật đã ở tuổi 41, năm nay đã là kỳ Thế vận hội Olympic thứ 7 chị tham gia tranh tài. Lý do đằng sau việc chị vẫn tiếp tục thi đấu ở tuổi “xưa nay hiếm” khiến công chúng cảm động.

Khi được biết câu chuyện về nghị lực của chị - một vận động viên tài năng, một người mẹ dũng cảm, công chúng sẽ vừa cảm động, vừa thán phục chị - nữ vận động viên vẫn đang tiếp tục thi đấu ở một độ tuổi “xưa nay hiếm”, chị là Oksana Chusovitina, vận động viên thể dục nghệ thuật người Uzbekistan (một quốc gia Trung Á).

Những thành tích thể thao mà chị Oksana đạt được rất đáng ngưỡng mộ, nhưng khi được biết câu chuyện cảm động về cuộc đời chị, người ta sẽ còn thán phục hơn nữa. Oksana đã tranh tại tại các kỳ Thế vận hội kể từ năm 1992. Tại Thế vận hội năm nay, Oksana, vận động viên người Uzbekistan, tiếp tục tranh tài với những vận động viên chỉ đáng tuổi… con của chị.

Điều đó khiến báo chí rất quan tâm tới Oksana. Chị có một cậu con trai tên Alisher, năm nay 17 tuổi, bị mắc bệnh bạch cầu từ năm lên 3. Chính tình trạng sức khỏe của con trai đã khiến Oksana nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp thi đấu thể thao.

Oksana Chusovitina bên cậu con trai 17 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu bé từng mắc bệnh bạch cầu, chính vì cần nhiều tiền để chữa bệnh cho con đã thúc đẩy Oksana nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp thi đấu thể thao.
Oksana Chusovitina bên cậu con trai 17 tuổi. Khi còn nhỏ, cậu bé từng mắc bệnh bạch cầu, chính vì cần nhiều tiền để chữa bệnh cho con đã thúc đẩy Oksana nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp thi đấu thể thao.

Khi Alisher lên 3 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị mắc bệnh bạch cầu.
Khi Alisher lên 3 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị mắc bệnh bạch cầu.

Để chữa khỏi bệnh cho Alisher, chị Oksana cần một khoản tiền lên tới hàng tỉ đồng, chị tự nhủ chỉ còn cách đạt thành tích thi đấu thật tốt, chị sẽ nhận được tiền thưởng và tiền tài trợ từ các đơn vị.
Để chữa khỏi bệnh cho Alisher, chị Oksana cần một khoản tiền lên tới hàng tỉ đồng, chị tự nhủ chỉ còn cách đạt thành tích thi đấu thật tốt, chị sẽ nhận được tiền thưởng và tiền tài trợ từ các đơn vị.

Giờ đây, khi chị Oskana Chusovitina đã ở tuổi 41 và đã thi đấu tại 7 kỳ Thế vận hội Olympic, chị có thể hạnh phúc nhìn lại tất cả những gì mình trải qua. Đó không chỉ là một sự nghiệp thể thao đáng tự hào, mà hơn thế, nghị lực của chị đã giúp con trai chị chiến thắng bệnh tật, giờ đây cậu bé đã khỏe mạnh.
Giờ đây, khi chị Oskana Chusovitina đã ở tuổi 41 và đã thi đấu tại 7 kỳ Thế vận hội Olympic, chị có thể hạnh phúc nhìn lại tất cả những gì mình trải qua. Đó không chỉ là một sự nghiệp thể thao đáng tự hào, mà hơn thế, nghị lực của chị đã giúp con trai chị chiến thắng bệnh tật, giờ đây cậu bé đã khỏe mạnh.

Để có tiền cho con trai trị bệnh, chiến thắng tử thần, chị Oskana phải nỗ lực không ngừng để có phong độ thi đấu tốt nhất, đoạt nhiều giải thưởng, ngoài ra, chị còn không cho phép mình bị chấn thương bởi nếu vấp phải chấn thương, rất có thể sự nghiệp của chị sẽ chấm dứt và tương lai của con trai sẽ trở nên bấp bênh.

Sau quá nhiều năm tháng khó khăn, chị Oskana vẫn tiếp tục dấn bước trong cả sự nghiệp thể thao và cuộc sống cá nhân, bất kể biết bao khó khăn, thăng trầm, giờ đây, chị vẫn tiếp tục thi đấu như một vận động viên biểu tượng trong bộ môn thể dục nghệ thuật.

Trong suốt những năm tháng qua, sự nghiệp thi đấu thể thao của chị Oskana luôn hướng tới mục đích cao nhất - đó là có tiền chữa bệnh cho con.
Trong suốt những năm tháng qua, sự nghiệp thi đấu thể thao của chị Oskana luôn hướng tới mục đích cao nhất - đó là có tiền chữa bệnh cho con.

Câu chuyện về chị Oskana đã được biết tới qua các kỳ Olympic và khiến người yêu thể thao trên khắp thế giới cảm động trước nghị lực và tình yêu thương của chị.
Câu chuyện về chị Oskana đã được biết tới qua các kỳ Olympic và khiến người yêu thể thao trên khắp thế giới cảm động trước nghị lực và tình yêu thương của chị.

Sau nhiều năm đi qua nhiều nước để được những bác sĩ giỏi nhất trị bệnh, cậu bé Alisher đã chiến thắng bệnh tật.
Sau nhiều năm đi qua nhiều nước để được những bác sĩ giỏi nhất trị bệnh, cậu bé Alisher đã chiến thắng bệnh tật.

Chồng của chị Oskana là anh Bakhtier Kurbanov, 43 tuổi, một võ sĩ đấu vật. Cả hai vợ chồng chị đều không kiếm được nhiều tiền từ sự nghiệp thi đấu thể thao. Ngay khi bắt đầu quá trình điều trị cho con trai, họ đã phải bán nhà, bán xe nhưng số tiền có được vẫn quá ít ỏi.

Để đáp ứng được những đòi hỏi từ việc trị bệnh của con, chị Oskana bắt đầu nhận lời ra nước ngoài thi đấu, đồng thời kêu gọi các hiệp hội vận động viên và các đơn vị tư nhân ủng hộ thêm cho chị.

Nhớ lại những ngày tháng bắt đầu quá trình chiến đấu với bệnh tật của con trai, chị Oskana cảm động chia sẻ: “Cho tới lúc đó tôi mới nhận thấy rằng có nhiều người tốt trong cuộc đời này đến thế nào. Rất nhiều người đã giúp chúng tôi. Một người đàn ông nông dân không có nhiều tiền để ủng hộ chúng tôi, ông đã đẩy tới tận nhà chúng tôi một xe chở đầy ngũ cốc vừa thu hoạch”.

Kể từ khi nhận lời mời thi đấu của các tổ chức thể thao ở nước ngoài, chị Oksana không cho phép mình sụt giảm phong độ, tất cả được chị thực hiện vì con. Trong ảnh là Oksana đang cầm huy chương, bên cạnh cậu con trai nhỏ Alisher, mẹ của chị - bà Nadezhda Chusovitina, và chồng của chị - anh Bakhtier Kurbanov.
Kể từ khi nhận lời mời thi đấu của các tổ chức thể thao ở nước ngoài, chị Oksana không cho phép mình sụt giảm phong độ, tất cả được chị thực hiện vì con. Trong ảnh là Oksana đang cầm huy chương, bên cạnh cậu con trai nhỏ Alisher, mẹ của chị - bà Nadezhda Chusovitina, và chồng của chị - anh Bakhtier Kurbanov.

Chị Oksana nhớ lại quãng thời gian vất vả nhất: “Tôi biết rằng bệnh của con trai tôi rất khó lường, cháu có thể cảm thấy khỏe mạnh bình thường vào lúc này, nhưng chỉ trong vòng một năm, bệnh có thể tái phát trở lại. Vì vậy, tôi suy nghĩ về con trai không ngừng”.

“Nhưng thể dục nghệ thuật là một bộ môn thể thao mà khi bước vào thi đấu, bạn không nên có bất cứ suy nghĩ hỗn loạn nào, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc rất tệ hại. Nhưng ngay cả khi thi đấu, tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ về Alisher. Thực tế, nếu tôi bị chấn thương, con trai tôi sẽ không có tiền điều trị tiếp”.

“Tôi cũng không thể để lộ nỗi buồn phiền bởi trẻ nhỏ có thể cảm nhận thấy. Kể cả khi tuyệt vọng nhất, tôi cũng không để Alisher nhìn thấy tôi khóc, mà chỉ để cháu thấy những điều tích cực. Tôi để tất cả mọi cảm xúc tiêu cực lại trong phòng tập và mỗi khi trở về với Alisher, tôi lại có nguồn động lực”.

Chị Oksana đã phải chiến đấu với chính mình để có thể cùng con trai chiến đấu với bệnh tật.
Chị Oksana đã phải chiến đấu với chính mình để có thể cùng con trai chiến đấu với bệnh tật.

Thế vận hội Olympic Rio lần này đã là kỳ Thế vận hội thứ 7 chị Oksana tham gia thi đấu.
Thế vận hội Olympic Rio lần này đã là kỳ Thế vận hội thứ 7 chị Oksana tham gia thi đấu.

Giờ đây, khi tình hình sức khỏe của con trai đã ổn định, chị Oksana vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu và dành ra một số tiền để giúp những bệnh nhi khác.
Giờ đây, khi tình hình sức khỏe của con trai đã ổn định, chị Oksana vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu và dành ra một số tiền để giúp những bệnh nhi khác.

Oksana là vận động viên lớn tuổi nhất ở bộ môn thể dục nghệ thuật nữ thi đấu tại Olympic Rio, cô nhiều hơn tới 9 tuổi so với vận động viên “lớn tuổi thứ nhì”.
Oksana là vận động viên lớn tuổi nhất ở bộ môn thể dục nghệ thuật nữ thi đấu tại Olympic Rio, cô nhiều hơn tới 9 tuổi so với vận động viên “lớn tuổi thứ nhì”.

Bí quyết để Oksana vẫn có thể thi đấu ở độ tuổi “xưa nay hiếm” trong bộ môn thể dục nghệ thuật, đó là chị luôn cảm thấy mình rất trẻ trung, sức mạnh nội tâm đó đã giúp Oksana chiến thắng chính mình. Ở quê nhà Uzbekistan, chị Oksana vẫn là vận động viên thể dục nghệ thuật hàng đầu của quốc gia.

Bắt đầu thi đấu tại Thế vận hội Olympic Barcelona 1992, Oksana đã trải qua 7 kỳ Thế vận hội, tại Olympic Rio năm nay, Oksana tiếp tục tiến vào đến vòng chung kết.
Bắt đầu thi đấu tại Thế vận hội Olympic Barcelona 1992, Oksana đã trải qua 7 kỳ Thế vận hội, tại Olympic Rio năm nay, Oksana tiếp tục tiến vào đến vòng chung kết.

Trong giới thể dục nghệ thuật nữ, Oksana là một biểu tượng về nghị lực thi đấu.
Trong giới thể dục nghệ thuật nữ, Oksana là một biểu tượng về nghị lực thi đấu.

Câu chuyện về tình mẫu tử của nữ vận động viên thi đấu… 7 kỳ Olympic - 15

Hầu hết các vận động viên thể dục nghệ thuật cùng thời với Oksana đều đã giải nghệ, thường đối với sự nghiệp thi đấu thể dục nghệ thuật, một vận động viên chỉ có thể trải qua 1-2 kỳ Thế vận hội, nhưng Oksana tính đến nay đã trải qua 7 kỳ Thế vận hội.

Chị vẫn tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những chế độ ăn uống, luyện tập và tiếp tục tranh tài với những vận động viên trẻ tuổi. Oksana có một nghi lực phi thường để có thể tiếp tục giữ gìn phong độ qua ngần ấy năm và vẫn tiếp tục tiến sâu tại các sự kiện thể thao chuyên nghiệp.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail