Cậu bé 12 tuổi tìm thấy răng ma mút khi đang đi nghỉ hè

(Dân trí) - Cậu bé Jackson Hepner khi đang chụp hình cùng gia đình trong kỳ nghỉ ở làng Millersburg, bang Ohio, Mỹ thì để ý thấy có chiếc răng khổng lồ nằm ở phần rìa của một con sông nhỏ.

Cậu bé 12 tuổi tìm thấy răng ma mút khi đang đi nghỉ hè - 1

Cậu bé Jackson Hepner

“Cháu tìm thấy chiếc răng voi ma mút ở cạnh một con sông khi gia đình cháu đang chụp ảnh. Chiếc răng nửa lộ thiên, nửa nằm dưới bùn”, Jackson cho hay. Ngay sau phát hiện của cậu bé, nhà nghỉ nơi gia đình cậu lưu lại cùng một số thành viên trong gia đình đã tận dụng các mối quan hệ để liên hệ với các giáo sư trong lĩnh vực cổ sinh vật học, địa chất học và khảo cổ học.

Các nhà nghiên cứu đều khẳng định rằng đây đúng là răng voi ma mút - loài động vật đã tuyệt chủng từ khoảng 4.000 năm trước. Khi biết được điều này, mong muốn duy nhất của cậu bé Jackson là được nhận lại chiếc răng để... đem khoe với bạn bè: “Cháu rất hồi hộp muốn sớm nhận lại chiếc răng đó để có thể cầm nó trong tay thật sớm và đem đi khoe với các bạn của cháu”.

Cậu bé 12 tuổi tìm thấy răng ma mút khi đang đi nghỉ hè - 2
Cậu bé 12 tuổi tìm thấy răng ma mút khi đang đi nghỉ hè - 3
Cậu bé 12 tuổi tìm thấy răng ma mút khi đang đi nghỉ hè - 4

Cận cảnh chiếc răng voi ma mút mà cậu bé Jackson Hepner tìm thấy

Cha của cậu bé Jackson - ông Josh Hepner chia sẻ: “Con trai tôi rất phấn khích kể từ khi tìm thấy chiếc răng voi ma mút, khi càng có nhiều người quan tâm, cậu bé lại càng phấn khích”.

Theo Trung tâm Lịch sử Bang Ohio, những hóa thạch của loài voi ma mút và voi răng mấu đã từng được tìm thấy nhiều lần ở bang này trước đây.

Loài voi ma mút thường chết sau khi bộ răng cuối cùng của chúng cũng đã bị mòn và mất đi khả năng nhai nghiền các loại thực vật. Trong vòng đời của một voi ma mút, loài sinh vật này thường có 6 bộ răng lần lượt thay thế nhau.

Bích Ngọc

Theo CBS News