1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cátsê ca sĩ: “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”!

Ca sĩ nổi tiếng nhờ ăn mặc hở hang, phản cảm lại được săn đón, tự cho mình là sao và “hét” giá cátsê trên trời.

Những con số cátsê “khủng” liên tục được các sao trong làng nhạc Việt đưa ra trong những ngày qua làm dư luận ồn ào, nhiều người ước ao. Có người còn ví von, chỉ một đêm đi hát, ca sĩ đã “đút túi” số tiền họ phải lao động vất vả cả năm và mơ ước cả đời. Tuy nhiên, cũng giống như xã hội, thế giới showbiz cũng có những hào nhoáng và tồn tại nhiều nghịch lý và “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”.

“Hot” như nghề ca sĩ…

Trong khi truyền thông ra rả với những điệp khúc tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập trong nhiều ngành nghề giảm, thì những con số thu nhập “siêu khủng”, rồi những mức cátsê “trên trời” của các ca sĩ đã làm nhiều người giật mình.

Chuyện cátsê của ca sĩ đã được nói đến nhiều, nhưng lần đầu tiên được báo giới mổ xẻ, dư luận quan tâm từ vụ ca sĩ Mỹ Tâm bị tố “hét” cátsê khủng khi được mời về biểu diễn tại quê hương Đà Nẵng một năm trước và gần đây là vụ ca sĩ thị trường Angela Phương Trinh đòi 50 triệu đồng cho một sô diễn ở bar.
 
Cátsê ca sĩ: “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”!
Ca sĩ nổi tiếng nhờ ăn mặc hở hang, phản cảm lại được săn đón, tự cho mình là sao và “hét” giá cátsê trên trời.

Với mức độ hot số 1 thị trường nhạc Việt, Mỹ Tâm được đánh giá thuộc top nghệ sĩ có mức cátsê cao nhất showbiz Việt hiện nay. Một bầu sô có tiếng cho biết, trung bình cứ một đêm diễn, thù lao của Mỹ Tâm dao động trong khoảng 100-150 triệu đồng.

Cũng là một sao thuộc hạng A, trong các sự kiện, hay hát phòng trà, tiệc tùng muốn nghe giọng hát của “ông hoàng” Đàm Vĩnh Hưng, thì cũng phải bỏ ra số tiền không dưới trăm triệu. Cá biệt, có lần một đại gia “chịu chơi” đã bỏ ra 400 triệu đồng để mời Đàm Vĩnh Hưng về hát trong đám cưới con trai.

Hiện nay, Hồ Ngọc Hà cũng là cái tên cực hot trong nhiều sự kiện trong làng nhạc Việt. Và để mời được cô hát trong một đêm, số tiền bỏ ra cũng không dưới 100 triệu đồng.

Hay đối với nhiều ca sĩ “một bước thành sao” như Uyên Linh, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi thì thu nhập của họ sau mỗi sô diễn cũng là niềm mơ ước của nhiều người.

Uyên Linh, sau khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol với ngôi vị quán quân, theo một chủ phòng trà lớn ở Hà Nội thì để mời cô biểu diễn cũng phải bỏ ra số tiền 40 - 60 triệu đồng.

Hay trong thời gian qua, dư luận cũng không ngừng dậy sóng bởi những con số ấn tượng về 'hiện tượng' Phương Mỹ Chi: 600 triệu cho 10 ca khúc, 5.000USD cho một sự kiện, 30 triệu đồng cho một show diễn...

Đặc biệt, mới đây Angela Phương Trinh lên tiếng thừa nhận và công bố bảng giá cátsê của cô cho các sự kiện, hay biểu diễn đều không dưới 50 triệu đã làm không ít người choáng váng.

Thu về những hợp đồng quảng cáo thương hiệu tiền tỉ, những buổi tiệc tùng sang trọng, những bộ cánh hàng hiệu, sắm nhà lầu, xe hơi đang khiến công chúng cho rằng nghệ sĩ nói chung và nghề ca sĩ nói riêng thật sự là nghề cực hot vì “hái ra tiền”.
 
Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang là số 1trong dòng nhạc thị trường
Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang là số 1trong dòng nhạc thị trường.

… và những nghịch lý!

Hầu hết những người trong giới, khi được hỏi về mức cátsê của giới ca sĩ đều có chung nhận định: Con số 100 - 120 triệu đồng cho một show diễn của các ca sĩ hạng A như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… là con số được thị trường chấp nhận.

Họ là những ca sĩ đã nổi tiếng, thành danh và được “đóng dấu” tên tuổi trong thị trường, đã trải qua những "thử thách" và được công chúng ghi nhận. Còn với những ca sĩ trẻ bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, chỉ mới có chút tên tuổi nhờ "bề nổi" thì giá cátsê thấp hơn nhiều, thường dao động trên dưới 10 triệu đồng, cho đến 30 - 40 triệu đồng/đêm.

Trò chuyện với một anh bạn, từng là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long mới thấy câu nói “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” quả thấm thía.

Cũng là ca sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo thanh nhạc bài bản, nhưng H và các bạn của anh phải cố bám trụ vì tình yêu nghề, yêu âm nhạc truyền thống của dân tộc, chứ để sống nhờ nghề thì quả là điều không tưởng.

Một ngày bỏ ra 4-5 tiếng luyện thanh nhạc, tập hát, nhưng mỗi sô diễn ở phòng trà chỉ được vài trăm nghìn, cao thì tiền triệu, có buổi biểu diễn tiền thù lao còn không đủ để đi lại, đầu tư quần áo, phụ kiện biểu diễn.

Theo H, số người theo dòng nhạc truyền thống như anh thành danh và sống nhờ nghề ca sĩ có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn phần lớn lui về với nghiệp giảng dạy và phục vụ nhà nước.

Thế mới biết trong lĩnh vực biểu diễn vẫn đang tồn tại nhiều nghịch lý. Có những "sô hát" quảng cáo rùm beng, tiền vé “trên trời”, nhưng đáp trả lại khán giả là những màn biểu diễn phản cảm của những người được tung hô là "nghệ sĩ".

Trong khi rất nhiều nghệ sĩ chân chính đang lặng thầm cống hiến, phục vụ công chúng, nhưng phải sống “lay lắt” vì yêu nghề, còn nhiều ca sĩ trẻ thì nổi tiếng nhờ khoe những hình ảnh lố lăng, khoe của, khoe sự ăn chơi kệch cỡm, thì tự tôn mình lên hạng sao và tự đưa ra bảng giá “khủng” cho mỗi lần biểu diễn.

Việc một bầu sô có tiếng ở Hà Nội lên tiếng tố “người đẹp scandal” Angela Phương Trinh “hét” giá cátsê trên trời đã nói trúng tâm lý công chúng, trước việc các người đẹp thi nhau cởi đồ, khoe thân, tạo scandal, nhờ đó mà đắt sô diễn và tiền cátsê cũng tăng theo độ hot của scandal.

Nhiều ca sĩ giọng hát không có gì nổi trội hơn người, nhưng chỉ cần ăn mặc sexy, hay biết cách PR cho tên tuổi bằng những phát ngôn gây sốc, những kiểu ăn mặc kệch cỡm, phản cảm thì tên tuổi lại nổi như cồn.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng thế mới thấy sự nghịch lý đang hằng ngày tồn tại trong xã hội, với mọi ngành nghề, kể cả với âm nhạc – thứ được coi là liều thuốc xoa dịu tâm hồn.
 
Theo Đặng Chung
Báo Lao động