Cẩm Ly - Minh Vy: “Neo hạnh phúc ngọt ngào từ sự cộng hưởng âm nhạc”

(Dân trí) - Trong làng nhạc phía Nam, Cẩm Ly - Minh Vy là một cặp trời sinh. Chính Minh Vy là người đã hướng cho Cẩm Ly chuyển từ dòng nhạc trẻ sang dòng nhạc dân ca trữ tình và cũng là người đã đẩy tên tuổi của vợ đi xa bằng những ca khúc do mình sáng tác.

Và cũng không ai khác, chính Cẩm Ly là người đã khiến tên tuổi của Minh Vy không thể tách rời khỏi giọng hát của mình.

Bao năm qua, cặp đôi này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự gắn kết không rời về mặt nghĩa đen và hạnh phúc ngọt ngào được gieo mầm từ chính sự cộng hưởng của âm nhạc.

Cẩm Ly - Minh Vy và nhạc sỹ Nhất Huy, Hoài An thời trẻ.
Cẩm Ly - Minh Vy và nhạc sỹ Nhất Huy, Hoài An thời trẻ.

“Nếu không có anh ấy, cuộc đời tôi đã khác”

Từ những năm giữa của thập niên 90, cặp song ca Minh Tuyết - Cẩm Ly quen mặt trên nhiều sân khấu lớn với phong cách trẻ trung, sôi động mà lúc đó chưa nở rộ như bây giờ. Thời kỳ này, khán giả rất yêu thích Minh Tuyết - Cẩm Ly với ca khúc “Con đường đến trường” (Phạm Đăng Khương). Năm 1997, khi Minh Tuyết qua Mỹ định cư, con đường âm nhạc của Cẩm Ly mới rẽ sang một hướng mới.

Cuối năm 1999 và đầu năm 2000, khi cùng kết hợp với Đan Trường trong album “Mãi không phai” thì tên tuổi của Cẩm Ly mới bắt đầu “hot” trở lại. Cô nhanh chóng trở thành giọng ca được giới sinh viên vô cùng mến mộ. Liên tục trong nhiều năm từ 2001 đến 2004, Cẩm Ly là được bình chọn là một trong mười ca sĩ được yêu thích nhất của chương trình Làn sóng xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Cẩm Ly - Minh Vy: “Neo hạnh phúc ngọt ngào từ sự cộng hưởng âm nhạc” - 2

 

Sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly đã bước sang trang mới kể từ khi nên kết đôi với nhạc sỹ Hữu Minh (còn gọi là Minh Vy) - Giám đốc Trung tâm băng đĩa nhạc Kim Lợi lúc bấy giờ. Bởi thế, mối quan hệ của Cẩm Ly - Minh Vy không đơn thuần là tình chồng vợ như cặp đôi Lê Uyên và Phương, nhạc sỹ Trọng Đài - Mai Hoa mà còn có cả tình ông bầu với “gà”.

Cẩm Ly chia sẻ rằng, người ta thường nói “đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ” nhưng sự thành công của chị lại được đong đếm bằng rất nhiều công sức của chồng. Những album của Cẩm Ly đều ghi dấu ấn của Minh Vy trong vai trò nhà sản xuất, biên tập âm nhạc và cả nhạc sĩ sáng tác. Anh cũng chính là người hướng vợ chuyển từ dòng nhạc trẻ sang nhạc dân ca để ngày nay trở thành một giọng ca hàng đầu của dòng nhạc này ở khu vực phía Nam.

“Để lý giải thì tôi cho rằng nhờ mình có được phước phận ít người có. Nhất là tôi có chồng luôn kề vai gánh vác mọi thứ. Anh Minh vừa là quản lý sự nghiệp âm nhạc, vừa là người cùng tôi chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Anh giúp tôi có thể toàn tâm dành thời gian cho công việc. Có thể nói cuộc sống như vậy khiến tôi luôn mãn nguyện.

Nếu không có anh ấy, cuộc đời tôi ắt hẳn đã rẽ sang một hướng khác. Nói thật, tôi cảm thấy tự hào về chồng mình. Minh Vy là người làm nên cuộc đời của tôi từ sự nghiệp đến gia đình. Những lúc khó khăn nhất, anh là người ở cạnh hỗ trợ và nâng đỡ cho tôi”, Cẩm Ly từng chia sẻ.

Tình yêu bắt đầu bằng ca khúc nhạc trẻ

Vốn là một ông bầu nhưng được đào tạo nhạc lý bài bản, lại là người rất yêu công việc sáng tác nên Minh Vy sở hữu một già tài âm nhạc khá đồ sộ. Những tác phẩm âm nhạc mà Minh Vy sáng tác thường chủ yếu là để dành riêng cho vợ. Vì lẽ đó, những tác phẩm âm của Minh Vy thường mang đậm chất dân ca Nam bộ và Cẩm Ly thể hiện thường mang màu sắc rất riêng. Nhắc đến Cẩm Ly - Minh Vy người ta có thể gọi ngay tên của “Chim trắng mồ côi”, “Vọng cổ buồn”, “Mình ơi”, “Nỗi buồn mẹ tôi”... những ca khúc làm “mưa làm gió” thị trường âm nhạc trong thời gian quan.

Gia đình Cẩm Ly - Minh Vy trong một lần du lịch Tràng An (Ninh Bình).
Gia đình Cẩm Ly - Minh Vy trong một lần du lịch Tràng An (Ninh Bình).

Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết đó là ca khúc đầu tiên của Minh Vy mà Cẩm Ly hát không phải là ca khúc thuộc dòng nhạc dân ca mà là nhạc trẻ. Theo đó, “Gửi người tôi yêu” là ca khúc đầu tiên của Minh Vy mà Cẩm Ly thể hiện. Ca khúc này được thể hiện dưới dạng MV và cũng chính là “bà mối” giúp cả hai xích lại gần nhau dù họ quen biết nhau từ rất lâu trước đó.

Vào những năm đầu của thập niên 2000, với con mắt của một người làm kinh doanh, Minh Vy đã sớm nhận ra nếu cứ để Cẩm Ly hoạt động duy nhất ở dòng nhạc trẻ thì khoảng 3 năm nữa cô sẽ hết “đát” vì nhạc trẻ có sự đào thải rất nhanh. Vì thế, Minh Vy đã nhanh chân hướng Cẩm Ly qua dòng nhạc dân ca, trữ tình nên sáng tác nên rất nhiều ca khúc vào thời điểm này.

“Trong thời điểm tôi đang loay hoay với sự thay đổi của thị trường âm nhạc, Minh Vy đã gợi ý tôi chuyển hướng hát nhạc dân ca đương đại cho nhẹ nhàng hơn. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cho rằng làm như vậy là giết chết sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi và chồng cùng suy nghĩ lựa chọn và tin tưởng vào quyết định của mình. Cho đến hôm nay, nhiều người cũng đi theo dòng nhạc của tôi. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện có lần bảo: "Cẩm Ly là nữ hoàng của dòng nhạc dân ca đương đại". Điều này làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, Cẩm Ly chia sẻ.

Cẩm Ly cho biết, hát nhạc của Minh Vy chị cảm thấy nhẹ nhàng, kể cả những ca khúc khó hát nhất. Ngoài ra, âm nhạc của Minh Vy luôn giàu chất tự sự và đậm âm hưởng dân ca phương Nam. Cái lợi nhất mà chị có được khi thể hiện các nhạc phẩm của chồng đó là luôn được ông xã giải thích rất rõ về ý tưởng cũng như cách thể hiện ra sao để bài hát trở nên tròn trịa cả về cảm xúc lẫn âm nhạc.

Trong mỗi bước chân của Cẩm Ly đều có bóng dáng Minh Vy.
Trong mỗi bước chân của Cẩm Ly đều có bóng dáng Minh Vy.

Bản thân Minh Vy cũng thừa nhận, chính Cẩm Ly là người thể hiện thành công nhất các tác phẩm âm nhạc của anh và đưa nó vươn xa. Đó đồng thời cũng là lý do giải thích vì sao khi nhắc đến Cẩm Ly người ta không thể không nhắc đến Minh Vy bởi từ lâu họ như là một. Mỗi bước chân, mỗi sự kiện, mỗi bài hát, mỗi sản phẩm âm nhạc... của Cẩm Ly luôn được Minh Vy trau chuốt, đầu tư và dồn mọi tâm sức. Chính sự cộng hưởng này đã tạo nên sự thành công không dễ gì có được của Cẩm Ly nói riêng và của công ty Kim Lợi nói chung.

Và hơn thế, hạnh phúc của gia đình nghệ sỹ này cũng không thể tách rời âm nhạc. Bản thân Minh Vy nhìn nhận mình là người quá đỗi nam tính còn Cẩm Ly lại quá mềm yếu. Nếu không có sự bù đắp, sự sẻ chia và đồng cảm từ âm nhạc thì cặp đôi này khó có thể có được hạnh phúc như hôm nay.

Hà Tùng Long