Cái Tết “nhớ đời” của Hoa hậu Ngọc Hân

(Dân trí) - Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân vẫn đón Tết truyền thống bên gia đình và Hoa hậu vẫn thích được ông bà…lì xì. Một cái Tết nữa đang đến thật gần, Ngọc Hân bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về Tết chưa từng được tiết lộ…

26 năm vẫn đón Tết truyền thống bên gia đình

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trong những ngày giáp Tết, khi đường phố lất phất mưa bay, người người chen nhau đi, những bóng dáng cành đào, cây quất…tô thắm không gian; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cười rộn ràng dù đang hoàn thành nốt công việc bận rộn cuối năm.

Ngọc Hân chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai

Ngọc Hân chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai

Ngọc Hân và mẹ, các bác, cậu dì đằng nhà ngoại
Ngọc Hân và mẹ, các bác, cậu dì đằng nhà ngoại

Ngọc Hân nói, 26 năm nay cô vẫn giữ nếp ăn Tết truyền thống bên cạnh gia đình. Đôi khi muốn phá lệ, người đẹp muốn du xuân xa nhà bằng những chuyến du lịch nước ngoài nhưng chưa thực hiện được. “Đi du lịch xa chỉ thú vị khi đi cùng bạn bè thân thiết nhưng cho đến giờ mình vẫn chưa tìm được người, ai cũng ngần ngại chưa dám…phá lệ”, Ngọc Hân cười tếu.

Nhiều năm nay, Ngọc Hân đã quen với “lịch trình” ngày Tết. Ngày bé, đêm giao thừa cô thường cùng mẹ xếp mâm cơm cúng rồi cùng gia đình ngồi xem Táo quân, có khi cùng mẹ và em trai đi xem pháo hoa. Giờ, lớn rồi, cô có thể đi chơi cùng bạn bè đêm giao thừa, đi Hồ Gươm, đi xem bắn pháo hoa…

Ngày 1 Tết, Ngọc Hân cùng cả nhà đi lễ chùa, ngày 2 Tết cả nhà về quê nội ở Hải Phòng ăn Tết, ngày 3-4 Tết Ngọc Hân đi chúc Tết họ hàng, bạn bè tại Hà Nội. Ngọc Hân bật mí, năm nay ngày 5 Tết cô có chuyến đi từ thiện tại Hàn Quốc do chương trình “Cầu nối yêu thương” tổ chức. Chương trình đưa các bệnh nhân người Việt sang điều trị tại các bệnh viện lớn của Hàn Quốc. Ngọc Hân là Đại sứ của chương trình từ thiện này từ 3 năm nay…

Hoa hậu vẫn thích được ông bà…lì xì

Dù đã 26 tuổi, nhưng Hoa hậu Ngọc Hân vẫn thích được lì xì đầu năm mới và vẫn thường xuyên nhận lì xì từ ông bà. Ngọc Hân, chia sẻ, trong mắt ông bà; cô mãi là cô cháu gái bé bỏng.

Ngọc Hân chụp ảnh cùng bà ngoại năm 2010, sau khi đăng quang Hoa hậu

Ngọc Hân chụp ảnh cùng bà ngoại năm 2010, sau khi đăng quang Hoa hậu

Người đẹp trìu mến kể về bà ngoại năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn giữ nét duyên dáng, thanh lịch, cách làm đẹp của thiếu nữ Hà Nội xưa. “Dù tuổi đã cao nhưng bà ngoại vẫn còn…điệu lắm. Sáng sáng đi chợ, bà đều ngồi chải tóc, vấn tóc, quần áo tinh tươm rồi mới đi chợ. Bà thích cháu gái ăn mặc đẹp. Lúc nào thấy tôi hơi gầy, da xấu là bà lại ép ăn. Bà bảo ăn vào cho béo, da đẹp. Bà sợ cháu bà…ế chồng”, Ngọc Hân cười kể.

Còn ông nội Ngọc Hân ở Hải Phòng lại có sở thích sưu tập tất cả sách báo có in hình cô cháu gái. “Bất kể tờ báo nào có in hình tôi là ông giữ lại, Tết ai đến chơi là ông lại đem ra…khoe. Ông rất tự hào về cô cháu gái của mình”, cô nói. Mỗi lần về thăm ông, Ngọc Hân lại nói chuyện, kể chuyện vui khiến ông cười mãi.

Cái Tết “nhớ đời” của Ngọc Hân

Nhớ đến những kỷ niệm về ngày Tết, Ngọc Hân nói có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà cô chưa từng chia sẻ. Đó là đêm giao thừa năm cô 16 tuổi, khi đó Hân mới chỉ là người mẫu trẻ, chưa đăng quang Hoa hậu. Đêm giao thừa năm đó, Hân cùng một số chị em đồng nghiệp trình diễn thời trang trong chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao thừa ở đền Ngọc Sơn. Đây là cái Tết đầu tiên, Ngọc Hân không đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới bên cạnh bố mẹ và em trai. Giữa khung cảnh sân khấu lung linh đèn nến, Ngọc Hân có cảm giác rất lạ. Sau buổi biểu diễn, Ngọc Hân về nhà nhận lì xì của bố mẹ.

Và Ngọc Hân cũng không thể quên cái Tết đáng nhớ năm 2008, đó là kỷ niệm…buồn. Mùng 2 Tết, nhà Ngọc Hân bị cháy…nhà tắm! “Đúng đợt Tết, nhà tôi bị hỏng bình nóng lạnh nên bố đành sửa tạm để cả nhà có nước nóng dùng. Bình thường bình nóng lạnh tự ngắt nhưng vì hỏng nên bật lên một lúc phải nhớ tự ngắt công tắc đi. Sáng sớm mùng 2 Tết năm đó, bố bật bình nóng lạnh để cả nhà đánh răng rửa mặt nhưng quên không tắt công tắc. Cả nhà đi chúc Tết họ hàng đến chiều mới về thì thấy lạ khi con mèo trắng thường ngày chạy ra kêu mừng. Đến khi bố tôi mở cửa thì cảnh tan hoan hiện ra trước mắt. Bình nóng lạnh bị cháy đen, rơi xuống bồn vệ sinh, cả nhà tắm đen sì khói. Khổ thân, con mèo trắng xích gần đó cũng nhuộm màu đen…”, Ngọc Hân nhớ lại. Cựu Hoa hậu bảo rằng, dù sao trong cái rủi có cái may, cũng may chỉ phải sửa sang cái nhà tắm…

Hình ảnh Ngọc Hân quay trong chương trình Tết năm nay

Hình ảnh Ngọc Hân quay trong chương trình Tết năm nay
Hình ảnh Ngọc Hân quay trong chương trình Tết năm nay

Một cái Tết nữa đang đến thật gần, Ngọc Hân nhớ lại nhiều kỷ niệm vui buồn cùng gia đình. Cựu Hoa hậu nói, trong năm tới cô cũng muốn bớt công việc đi đây đó, bên cạnh công việc của nhà thiết kế, cô cũng tập trung vào công việc MC và BTV của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hỏi Ngọc Hân có mong muốn điều gì trong năm mới? Hân nói: “Tôi mong  sang năm mới, những người thân, bạn bè của mình luôn bình yên và sức khỏe dồi dào. Là người đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh kém may mắn, tôi thấm thía không có gì quý hơn là sức khỏe!”

Nguyễn Hằng

Ảnh: NS cung cấp