Các nghệ sĩ gạo cội bàng hoàng trước sự ra đi của NSƯT Quang Lý

(Dân trí) - NSND Quang Thọ, NSƯT Huyền Thanh, nhà thơ Hồng Thanh Quang và nhạc sĩ Phú Quang không nén nổi sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Quang Lý, một trong những giọng ca nam đẹp nhất của dòng nhạc trữ tình Việt Nam từ sau 1975…

NSƯT Quang Lý biểu diễn trong đêm nhạc Phú Quang ngày 4/11 (Ảnh: Hữu Nghị)
NSƯT Quang Lý biểu diễn trong đêm nhạc Phú Quang ngày 4/11 (Ảnh: Hữu Nghị)

NSND Quang Thọ: Tôi mới được người bạn trong Sài Gòn gọi điện ra báo tin cách đây ít phút, giờ vẫn chưa hết sốc, chưa hết bàng hoàng. NSƯT Quang Lý là một trong những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi. Thời tuổi trẻ của chúng tôi hát phục vụ đồng bào trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chúng tôi đã cùng hát, biểu diễn và chia sẻ gần trọn đời người.

Tôi quen anh Quang Lý từ thời anh còn là thành viên của Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng. Khoảng năm 1983, anh Quang Lý đưa gia đình vào Sài Gòn rồi làm việc tại đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Từng ấy năm, chúng tôi vẫn biểu diễn cùng nhau trên sân khấu vào dịp những sự kiện, ngày lễ lớn. Chúng tôi nhiều lần cùng nhau đi biểu diễn ở các nước Đông Âu phục vụ kiều bào.

Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, mỗi lần anh ra Hà Nội, chúng tôi đều gặp gỡ, chuyện trò. Ngoài công việc, tôi và anh Quang Lý chia sẻ nhiều vui buồn trong công việc. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn hát, vẫn bàn với nhau nhiều ý tưởng.

NSND Quang Thọ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của NSƯT Quang Lý. Ông không nén được sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người bạn...
NSND Quang Thọ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của NSƯT Quang Lý. Ông không nén được sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người bạn...

Đối với tôi, anh Quang Lý là một trong những nghệ sĩ mẫu mực. Là người nghệ sĩ bình dị, trân trọng tình cảm. Về sau này, anh Quang Lý có hát nhiều mảng nhạc trữ tình như nhạc Phú Quang, Trịnh Công Sơn… nhưng gốc rễ anh vẫn là giọng ca thời chống Mỹ.

Tôi còn nhớ kỷ niệm thời anh vẫn làm công tác tại Hải Phòng, tôi và anh, các nghệ sĩ Đoàn văn công đang hát hò giờ giải lao phục vụ công nhân thì máy bay Mỹ thả bom. Tất cả đều chạy xuống hầm tránh bom, đến khi máy bay Mỹ thả bom xong, chúng tôi lại lên, lại hát…

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Anh Quang Lý là một trong những giọng ca nam đẹp nhất thuộc thế hệ của mình. Nhắc đến Quang Lý, người nghe lại nhớ đến những bản tình ca kháng chiến. Hơn 30 năm ca hát, anh vẫn luôn dành tình cảm cho những chiến sĩ năm xưa ngoài mặt trận.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tiếc thương trước sự ra đi của giọng ca nam đẹp nhất thuộc thế hệ của mình...
Nhà thơ Hồng Thanh Quang tiếc thương trước sự ra đi của giọng ca nam đẹp nhất thuộc thế hệ của mình...

Những bản tình ca Quang Lý hát, dù đã nghe bao nhiêu lần, nhưng những khán giả vẫn mê giọng hát của Quang Lý vẫn muốn anh cất lên những lời bài ca cũ bằng chất giọng trầm ấm, trữ tình.

Đối với tôi, tôi đặc biệt ấn tượng khi anh Quang Lý hát “Khúc mùa thu” (thơ Hồng Thanh Quang, nhạc Phú Quang- PV). Nghe anh hát rất xúc động. Có lẽ phải yêu phụ nữ lắm, từng đau đáu lắm nên anh mới hát đầy trải nghiệm như thế…

Nghe tin anh ra đi đột ngột thế này, thật khó tin. Sự ra đi của Quang Lý, một giọng ca đẹp như thế là tổn thất không nhỏ đối với nền âm nhạc Việt Nam.

NSƯT Huyền Thanh: NSƯT Quang Lý ra đi đột ngột quá. Tôi không biết diễn tả ra sao cảm xúc của mình trước sự mất mát này.

Tôi biết đến ca sĩ Quang Lý từ khi còn nhỏ và khi đó anh đang hoạt động ca hát tại Hải Phòng. Ngày đó chị em tôi rất thích nghe các ca khúc do anh thể hiện, đặc biệt ca khúc “Thuyền và biển”, anh hát rất hay…

NSƯT Huyền Thanh từng làm việc với NSƯT Quang Lý ở chương trình Sao mai Điểm Hẹn 2004 và các cuộc Sao Mai trước đó.
NSƯT Huyền Thanh từng làm việc với NSƯT Quang Lý ở chương trình Sao mai Điểm Hẹn 2004 và các cuộc Sao Mai trước đó.

Sau này, tôi có khoảng thời gian làm việc trực tiếp cùng anh Quang Lý. Đó là năm 2004, anh Quang Lý được mời trong Hội đồng Nghệ thuật của chương trình Sao Mai Điểm Hẹn do Đài Truyền hình Việt Nam - VTV3 thực hiện. Trước đó, anh cũng ngồi ghế giám khảo không dưới một lần tại chương trình Sao Mai.

Có làm việc cùng anh mới hiểu về đức tính tốt, hiền lành, chân thành và đầy tình cảm. Khi được mời tham gia Hội đồng nghệ thuật chương trình Sao mai Điểm Hẹn năm đầu tiên, anh Quang Lý rất nhiệt tình. Anh hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với ê kíp sản xuất.

Phải nói rằng, với những lời góp ý chân tình, thẳng thắn, những nhận xét chuyên môn đúng đắn, anh Quang Lý đã phần nào góp công tìm ra những gương mặt thực tài mới cho nền âm nhạc Việt Nam…

Nhạc sĩ Phú Quang: Sáng nay, tôi nghe hung tin từ bạn bè báo, họ nói anh Quang Lý đã ra đi do nhồi máu cơ tim. Anh bị bệnh tim nhưng nhiều năm nay ít khi chia sẻ.

Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, ông và NSƯT Quang Lý mới trò chuyện qua điện thoại ngày hôm qua. (Ảnh: Hữu Nghị)
Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, ông và NSƯT Quang Lý mới trò chuyện qua điện thoại ngày hôm qua. (Ảnh: Hữu Nghị)

Mới hôm qua thôi, anh Quang Lý còn hồ hởi gọi điện cho tôi khoe hát 4 ca khúc của tôi trong đĩa than đang thực hiện của anh. Dự án âm nhạc còn dang dở, vậy mà anh đã đi. Tôi sẽ bay vào tiễn biệt anh lần cuối… Thực sự, tôi không biết chia sẻ gì hơn, không có bất cứ ngôn từ nào có thể nói ra lúc này. Tôi đang đau buồn lắm...

Nguyễn Hằng

Dòng sự kiện: NSƯT Quang Lý qua đời