Ca sĩ Trần Quang Hiếu không ngừng khóc khi kể về "đời ca sĩ"

Từng được biết đến là tài năng có giọng hát truyền cảm nhất tại cuộc thi tìm kiếm tài năng mới của trung tâm ca nhạc lớn nhất hải ngoại, Trần Quang Hiếu được khán giả Việt biết đến khi trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp, phát hành album “Nhạc xưa” hồi năm ngoái và vừa thực hiện liveshow “Đời ca sĩ” tại TP Hồ Chí Minh vừa rồi.

Đam mê, nhiệt huyết, ấp ủ biết bao giấc mộng với nghiệp hát, nhưng cứ nhắc đến nghiệp hát là Trần Quang Hiếu lại muốn khóc, bởi nó quá trắc trở với anh…

Trần Quang Hiếu song ca cùng danh ca Ý Lan
Trần Quang Hiếu song ca cùng danh ca Ý Lan

Vừa rồi, hôm 9/6, Trần Quang Hiếu thực hiện thành công liveshow “Đời ca sĩ” tại TPHCM, đây có phải là một bước để khẳng định con đường đi hát của Hiếu tại Việt Nam?

Liveshow "Đời ca sĩ" là mơ ước của Hiếu từ lâu lắm rồi, mãi đến giờ Hiếu mới có cơ hội thực hiện nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người thân yêu, những nhà tài trợ đã hết lòng tin tưởng Hiếu và con đường đi của Hiếu. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, Hiếu chắc sẽ không thể làm gì được. NTK Quỳnh Paris, doanh nghiệp Hưng Phát, là những người đã luôn động viên Hiếu trong từng giây phút khó khăn, NTK Quỳnh Paris là người chị tinh thần để Hiếu dựa vào mỗi lúc muốn khóc.

Phần lớn các thiết kế lộng lẫy cho các nữ ca sĩ trong show diễn đều do chị hỗ trợ để có được show diễn chỉn chu nhất. Bên cạnh đó, Hiếu cũng phải cảm ơn tập đoàn Goldsun media, tập đoàn Chicilon, cty Song Yên, spa Thanh Dung, Cty City Land, Cfe 2Zero, nước uống Daniqua, ekip đạo diễn, âm thanh đã giúp Hiếu trong những lúc khó khăn nhất. Đặc biệt, khán giả đã mở rộng vòng tay để yêu thương và đón nhận Hiếu là điều Hiếu sẽ vì thế mà nỗ lực không ngừng cho sự nghiệp. Hiếu không dám nói liveshow là một bước để khẳng định con đường âm nhạc của Hiếu, nhưng là con đường đã được mở rộng hơn để Hiếu đến với khán giả, chinh phục họ bằng tiếng hát từ trái tim mình.

Liveshow có sự tham gia của rất nhiều những tên tuổi hàng đầu trong nước và hải ngoại như Bằng Kiều, Đức Huy, Ý Lan, Thanh Hà, Lệ Quyên, Mỹ Tâm, Lam Anh..., người ta "nghi" Hiếu dùng cách này để "đẩy" tên tuổi mình lên, Hiếu không ngại mình còn trẻ lỡ bị "đuối" với các anh chị đi trước thì sao?

Hiếu nuôi tham vọng thực hiện một liveshow quy tụ các anh chị đứng đầu trong nghề không phải vì bản thân Hiếu, mà là muốn thực hiện một chương trình nghệ thuật đẳng cấp riêng biệt, chinh phục khán giả với những câu chuyện đời, chuyện nghề phía sau bức màn nhung của sân khấu của người nghệ sĩ.

Hiếu chỉ tham gia chương trình 5 ca khúc, nếu nói là liveshow để "đẩy" Hiếu lên thì hát như vậy ít quá, thiệt thòi cho Hiếu quá phải không?! Bản thân Hiếu cũng rất tự tin về nghề của mình, nên cũng mới mạnh dạn đứng chung sân khấu với các anh chị như vậy. Sau đêm diễn, Hiếu hạnh phúc đến phát khóc khi khán giả nói rằng Hiếu đã hát đi vào trái tim họ, và khi Hiếu đứng cạnh các anh chị nghệ sĩ hát chung, họ đã nhận thấy sự hòa quyện trong phần trình diễn. Với Hiếu, đánh giá của khán giả thực sự là "liều thuốc" tuyệt vời nhất xóa tan đi mọi vất vả, khó khăn mà Hiếu đã phải trải qua để làm được liveshow này.

Trần Quang Hiếu và người anh Bằng Kiều
Trần Quang Hiếu và người anh Bằng Kiều

Vậy cũng có thể hiểu là Trần Quang Hiếu chơi... sang? Hay có ý định kiêm thêm nghề bầu show?

Để thực hiện được liveshow này, nói thật lòng, Hiếu đã làm khổ biết bao người, nhất là ba mẹ. Có lẽ suốt đời này, không bao giờ Hiếu có thể hết ân hận vì đã làm khổ ba mẹ quá nhiều khi mình lỡ đam mê ca hát đến thế. Gia đình Hiếu không giàu có, ba mẹ cũng phản đối Hiếu đi hát dữ lắm vì thấy Hiếu đeo đuổi cái nghiệp quá nhiều nước mắt, khó khăn này, vậy mà khi Hiếu khát khao thực hiện liveshow này, ba mẹ vẫn cố gắng dồn hết sức lực có thể để hỗ trợ Hiếu.

Nếu như đời nghệ sĩ phía sau bức màn nhung có bao điều khó nói, bao góc khuất, thì để thực hiện được liveshow lớn như "Đời nghệ sĩ", Hiếu cũng đã phải rơi biết bao nước mắt trước những cản trở, khó khăn tưởng như không vượt qua được. Người ta làm show dễ lắm, còn Hiếu thì như định mệnh của chữ "đời ca sĩ" nó vận vào thân, làm gì cũng khó khăn, show diễn tưởng như không thực hiện được khi còn vài ngày cuối cùng. Nhưng, may mà ơn trên đã giúp Hiếu phút cuối cùng làm show rất trọn vẹn trong tình yêu thương, hết lòng của các anh chị nghệ sĩ. Điều này giúp Hiếu có thêm nhiều động lực để làm nghề. Còn nếu làm bầu show mà khổ cực như khi làm "Đời ca sĩ", Hiếu không dám đâu, Hiếu chỉ có duy nhất niềm đam mê được đứng trên sân khấu thôi...

Ca sĩ Ý Lan và Trần Quang Hiếu cảm ơn khán giả trong liveshow Đời ca sĩ
Ca sĩ Ý Lan và Trần Quang Hiếu cảm ơn khán giả trong liveshow Đời ca sĩ

Nếu để nói là đam mê nghiệp hát, thì có thể có nhiều cách để đến với công chúng, chứ không nhất thiết phải thực hiện một liveshow hoành tráng đến vậy...

Trần Quang Hiếu xuất thân từ ngành diễn viên tại trường Đại học sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh, sau đó vì mê hát nên đã từng đi ra Hà Nội dấn thân với nghiệp hát một vài năm rồi may mắn được giải giọng hát truyền cảm nhất tại cuộc tuyển lựa tài năng mới của trung tâm băng nhạc lớn nhất hải ngoại. Nếu nhìn con đường như vậy, có thể nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, dễ dàng. Nhưng, đời ca sĩ của Hiếu thì quá nhiều nước mắt, chắc do định mệnh cố thử thách tình yêu âm nhạc của Hiếu.

Hiếu mê hát, bước vào nghiệp hát thì thật sự trải qua không biết bao nhiêu lừa lọc về tiền bạc, nhiều lúc mất hết, mất không còn gì để mất nữa, chỉ biết khóc than số phận. Đến mức, ba mẹ Hiếu không còn tin tưởng vào sự tốt đẹp của làng giải trí, nhất quyết bắt Hiếu về nhà, chọn một công việc yên ổn để lo tương lai như mọi chàng trai bình thường khác. Bản thân Hiếu cũng bất mãn với những trắc trở đã trải qua, Hiếu đi tu, sang Thụy Sĩ để học làm cha đạo, định như vậy để cái Tâm cứ an lành cả đời. Nhưng, hình như không đi hát được thì Hiếu... khó sống, nên lại trở về, lại đi hát, gia đình biết không thể ngăn được Hiếu nên thương con lại ủng hộ con. Cuộc đời này, Hiếu không chỉ mang ơn sinh thành của ba mẹ, mà còn nợ ba mẹ quá nhiều...

Hiếu đã trải qua muôn vàn trắc trở như vậy, cũng thấu hiểu nhiều trắng đen của nghiệp để có thể vươn lên. Giờ, Hiếu sẽ cố gắng hết sức bằng năng lực của mình để đến với khán giả từ chính giọng hát, tình yêu ca hát của mình.

Nếu để chọn lại con đường, Hiếu có nghĩ mình chọn con đường khác ngoài hát không?

Cũng có những lúc, Hiếu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng chỉ nghĩ được nếu sinh ra lại lần nữa và trong máu mình không có niềm đam mê ca hát thôi. Chắc có được như vậy, ba mẹ Hiếu sẽ...đỡ khổ hơn. Nhưng, lỡ đam mê rồi thì chọn lại, vẫn là chọn đi hát. Hiếu từng rẽ sang con đường đi tu, mà nào có thể bỏ được nghiệp hát đâu. Hiếu thấy mình quá đam mê mà nhiều lúc khiến mình yếu đuối trước sóng gió cuộc đời này, khiến mọi chuyện của Hiếu càng gian nan hơn người khác.

Sắp tới đây, Hiếu sẽ phát hành DVD "Đời ca sĩ" và ra mắt album cùng tên với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Thái Thịnh, Trương Lê Sơn, Minh Nhiên... viết riêng cho Hiếu. Hiếu tin rằng, sự nỗ lực của Hiếu sẽ sớm được công chúng ghi nhận một ngày không xa.