Ca sĩ Thu Phương: "Khi máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tôi òa khóc"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Trở về Việt Nam sau thời gian dài ở hải ngoại, không đi hát vì dịch Covid- 19, giọng ca "Có phải em mùa thu Hà Nội" đã không kìm nén được cảm xúc nghẹn ngào…

Ca sĩ Thu Phương chia sẻ, dịch Covid- 19 khiến cuộc sống của mọi người khó khăn hơn, nhất là đối với nghệ sĩ ở hải ngoại. Và việc trở lại Việt Nam vào mùa thu đối với chị là điều kỳ diệu.

"Cứ mỗi khi Hà Nội vào thu là Phương khao khát trở về, nó như một niềm nhớ nhung ẩn sâu trong tâm trí. Những khó khăn của năm Covid khiến khi Phương có mặt ở đây, Phương mới thấy tại sao mình nhiều cảm xúc đến thế. Điều này không phải ai cũng hiểu đâu. Có những người hỏi rằng, vì sao mỗi lần trở về Phương lại dễ rơi nước mắt đến thế? Phải đặt ở vị trí của Phương thì mới hiểu được", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Thu Phương: Khi máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tôi òa khóc - 1

Thu Phương chia sẻ, mỗi lần trở về Việt Nam chị lại xúc động, dễ rơi nước mắt.

Theo chị, khi máy bay từ Mỹ vừa hạ cánh xuống Vân Đồn, Quảng Ninh là chị khóc òa. "Trải qua mùa dịch tất cả đều khác biệt, mọi cảm xúc đều dâng trào. Có rất nhiều điều vốn bình thường đều trở nên lớn lao", chị chia sẻ thêm.

Những lần trước, Thu Phương luôn có sự hộ tống, chăm sóc của ông xã Dũng Taylor. Lần này, chỉ mình Thu Phương về Việt Nam, bởi ông xã phải ở lại chăm nom các con.

Chị kể: "Sau quãng thời gian tương đối dài gia đình bên nhau, dành hết sự quan tâm cho nhau, việc Phương về Việt Nam là điều rất hụt hẫng cho gia đình, nhất là với các con. Anh Dũng Taylor cũng phải bỏ rất nhiều công việc riêng, tập trung cho các con, làm công tác tâm lý với các con nhiều hơn để bù cho việc các con không được mẹ chăm sóc.

Phương đi làm nhưng trong lòng lo lắng, có nhiều điều không yên tâm. Đó là khó khăn thực sự. Mỗi quyết định của Phương về- đi-hay ở đều không đơn giản, đều phải trả giá hết".

Ca sĩ Thu Phương: Khi máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tôi òa khóc - 2

Nữ ca sĩ cho biết tên chương trình "Chuyện Lạ" của Bằng Kiều hợp với cuộc đời nhiều biến động của mình hơn.

Trước câu hỏi: "Khi chia sẻ về live concert "Chuyện Lạ" sẽ diễn ra ngày 3/1/2021 tại Hà Nội, Bằng Kiều có nói rằng, anh thấy tự nhiên nhất khi hát chung cùng Thu Phương. Đó là bởi giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt, được nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ở chung Nhà hát Tuổi Trẻ. Còn chị thì sao?"

Thu Phương nói: "Mối quan hệ của chúng tôi không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Phương và Kiều chơi thân với nhau nhiều năm rồi. Hai người có những đồng cảm với nhau nhiều năm trong cuộc sống.

Phương và Kiều không dành cho nhau những lời có cánh hay gọi nhau là "tình nhân sân khấu". Phương và Kiều thường hát để tâm sự, chia sẻ, xoa dịu với nhau là nhiều, đặc biệt những khi hai đứa hát với nhau những bài hát về Hà Nội.

Tất cả những điều đó có sự thấu hiểu nhất định, đó là lý do tại sao trong đêm nhạc riêng của mình Kiều lại mời tôi. Kiều muốn trọn vẹn âm nhạc ở nhiều góc cạnh khác nhau và có lẽ vì vậy Thu Phương đã nhận được lời mời trong đêm diễn".

Thu Phương tiết lộ rằng, tên chương trình vốn được lấy cảm hứng từ một sáng tác nổi tiếng của Bằng Kiều. Tuy nhiên cái tên này lại có vẻ hợp hơn với cuộc đời nhiều biến động của Thu Phương.

Ca sĩ Thu Phương: Khi máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tôi òa khóc - 3
Ca sĩ Thu Phương: Khi máy bay hạ cánh xuống Vân Đồn, tôi òa khóc - 4

Chị kể: "Sau quãng thời gian tương đối dài gia đình bên nhau, dành hết sự quan tâm cho nhau, việc Phương về Việt Nam là điều rất hụt hẫng cho gia đình, nhất là với các con".

Nữ ca sĩ trầm ngâm: "Không ai có thể kiểm soát, sắp đặt cuộc đời mình. Có nhiều thứ xảy ra với Phương mà Phương nghĩ chuyện đó không biết tại sao đến với mình và mình đã vượt qua như thế nào. Cho nên Phương nghĩ điều này rất kỳ diệu mà cuộc đời mình đã may mắn có được cho dù thất bại hay thành công, đau khổ hay hạnh phúc. Phương cho rằng định mệnh cuộc đời Phương như thế và Phương đón nhận, chiêm nghiệm và bước đi.

Dù cuộc đời nhiều sóng gió nhưng nếu được phép quay về quá khứ, Phương cũng không thay đổi bất cứ điều gì. Thu Phương quan niệm, nếu là định mệnh, là số phận thì đến ngày đến tháng đến giờ, nó sẽ diễn ra như vậy. Chỉ có điều, thời điểm đó mình khôn lớn, trưởng thành như bây giờ, mình xử lý khác một chút để nỗi đau bớt hơn, nỗi buồn vơi đi. Tôi luôn tâm niệm, đừng hy vọng sóng gió không đến, hãy hy vọng mình đủ nghị lực để vượt qua sóng gió ấy".

Từ những trải nghiệm của bản thân, nữ ca sĩ cũng nhận ra rằng, khi mình không ở vị trí người khác, mình không đủ khả năng và không có quyền phán xét bất cứ ai, cũng không ai có thể dạy khôn ai ở đời. "Thế nên với các con, Phương không hình dung được cuộc đời các con thế nào để dạy dỗ các con hay chuẩn bị kinh nghiệm nào cho các con. Phương chỉ dạy các con sống tốt, sống thật tử tế, đúng với những gì mình mong muốn. Luôn là chính mình, đừng bao giờ nhìn cuộc đời người khác rồi ước là người này người kia. Hãy cứ trau dồi, chuẩn bị cho mình thật nhiều kỹ năng sống tốt để từng ngày vượt qua…", nữ ca sĩ trải lòng.