Ca sĩ Ngọc Ký nói gì khi bị báo chí chê?

(Dân trí) - Vẫn cùng vợ con ở nhà thuê, tiết kiệm một năm trời được 100 triệu ra album “Trở về quê hương” nhưng vừa ra mắt, chàng ca sĩ nghèo, chân chất gốc Nam Trực từng đoạt giải nhì dòng dân gian Sao Mai 2009 đã “choáng váng” khi bị nhận nhiều ý kiến trái chiều...

Sau một thời gian khá dài, nói theo lời Vũ Ngọc Ký là “dành thời gian tìm vợ, xây tổ ấm”, khi đã trở thành ông bố của cô con gái 2 tuổi - nam ca sĩ dòng nhạc dân gian mới cho ra mắt album “Trở về quê hương” chiều ngày 6/6 tại Hà Nội.

Vì dành rất nhiều tâm huyết, say mê cho album thứ 5 nên Ngọc Ký khá run và hồi hộp, ngay cả khi anh hát live tại buổi ra mắt cũng thấy rõ điều này. Và Ngọc Ký đã buồn, thậm chí “choáng váng” khi nhận nhiều lời góp ý, chia sẻ chân tình và cả... gay gắt xoay quanh “đứa con tinh thần” của mình.

Dù chưa được nghe toàn bộ album lần này của anh nhưng nhiều ý kiến đánh giá bìa đĩa thiết kế chưa đẹp, hình ảnh chưa đẹp, thậm chí có người dùng từ xấu, ngay cả bìa đĩa in cũng bị mờ...

Ca sĩ sao mai Ngọc Ký được khán giả yêu mến bởi giọng hát trữ tình đầy cảm xúc, mộc mạc
Ca sĩ sao mai Ngọc Ký được khán giả yêu mến bởi giọng hát trữ tình đầy cảm xúc, mộc mạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau buổi ra mắt, chàng ca sĩ gốc Nam Trực, Nam Định cho biết “cảm giác buồn, thậm chí hoang mang” khi lần đầu tiên bị...chê nhiều đến thế. Tuy nhiên, được sự động viên của đồng nghiệp, báo chí anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đón nhận mọi lời khen chê.

“Có người chê album thiết kế rất quê, cũng đúng thôi, mộc mạc, quê mới là con người Ngọc Ký mà. Thực lòng, nếu có điều kiện kinh tế tôi sẽ nhờ một ê kíp chuyên nghiệp thiết kế cho mình nhưng vì kinh tế eo hẹp nên tôi được người em giúp đỡ khâu thiết kế bìa đĩa. Trước khi cho ra mắt, tôi đã đưa cho vài người thân quen xem và họ nói hợp với phong cách của tôi: quê, mộc mạc và chân chất”, ca sĩ Ngọc Ký chia sẻ.

Ngọc Ký cho biết, để cho ra mắt album này là cả sự nỗ lực, đam mê không ngừng của mình và nhận được sự động viên từ người vợ. “100 triệu đối với ca sĩ khác có thể không lớn nhưng đối với tôi là cả một...gia tài, đây là số tiền mồ hôi nước mắt vợ chồng tôi tiết kiệm trong vòng một năm qua. Khi biết tôi ý định ra album, bố mẹ tôi buộc lòng ngăn cản vì cho rằng vợ chồng con cái còn đang ở nhà thuê, tài sản chỉ có chiếc xe máy cũ, cuộc sống còn khó khăn, hãy lo chuyện nhà cửa trước đã... Nhưng tôi đã thu sẵn...5 album nữa rồi, vì quá đam mê, vì thích được hát. Nếu tôi cứ thu mãi để đó thì cứ bí bách, canh cánh, không được giải tỏa. Nhận được sự động viên từ vợ, tôi càng có động lực ra mắt album. Đối với tôi, được hát, được khán giả nghe là niềm vui lớn rồi”, anh bộc bạch.

Nam ca sĩ thẳng thắn cho rằng, trước đây anh chưa bao giờ hi vọng kiếm được tiền nhờ bán đĩa, và trong thời buổi kinh tế khó khăn này, nhiều ca sĩ có tiềm lực mạnh về kinh tế cũng phải tính toán thiệt hơn thì anh lại càng không hi vọng gì. Anh nói: “Được hát, được khán giả khen hát bài này hay, hát bài kia tình cảm, thậm chí một lời bình luận trên mạng về giọng hát của mình cũng khiến tôi sung sướng.”

Nhận nhiều ý kiến trái chiều tại buổi ra mắt album, Ngọc Ký nói anh sẽ hoàn thiện hơn ở những lần làm album sau này.
Nhận nhiều ý kiến trái chiều tại buổi ra mắt album, Ngọc Ký nói anh sẽ hoàn thiện hơn ở những lần làm album sau này.

Chính vì niềm đam mê ca hát cháy bỏng mà “chàng thuần nông”, người anh cả trong gia đình có 3 người con quyết “rũ bùn” đi thi Sao Mai. Tự nhận mình...xấu trai nên thi cả ba lần (năm 2003, 2005, 2007) Ngọc Ký đều...trượt. Đến năm 2009 Ngọc Ký trở thành “hiện tượng” của giải Sao Mai, được báo giới cùng khán giả truyền hình yêu mến và anh giành giải nhì dòng nhạc dân gian.

Ngọc Ký tâm sự, chính vì quá vui, quá hồi hộp nên tại buổi ra mắt anh hát hơi bị “gồng, bị cứng”, còn giọng hát Ngọc Ký vẫn thế, khán giả cứ nghe album rồi cho Ngọc Ký nhận xét.

Là người con xa quê, nặng lòng với quê hương; ngoài những ca khúc hay về quê hương- Ngọc Ký còn dành tặng quê nhà hai ca khúc “Nam Định mình ơi” và “Em có về Nam Trực quê anh”. Mỗi khi về quê, nhìn cánh đồng lúa mênh mông liêu xiêu ai như dáng mẹ, dáng chị...trong lòng Ngọc Ký lại xốn xang những cảm xúc khó tả.

“Tuổi thơ tôi đúng như ca khúc “Quê hương tuổi thơ tôi” của Từ Huy cũng “thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường...” Tôi rất muốn cho ca khúc này vào album nhưng vì đây là ca khúc nhạc nhẹ nên thôi. Tuổi thơ tôi vất vả cực nhọc, nắng cháy đi chăn trâu, tát nước, lớn lên thậm chí đi làm bờ, gánh phân nhưng mỗi khi nhờ về tôi đều thấy ngọt ngào, ấm áp”, Ngọc Ký kể.

Ca sĩ Ngọc Ký chia sẻ, anh sinh ra trong gia đình thuần nông, từ bé anh cũng gắn bó với con trâu, đồng ruộng nên dù có trở thành ca sĩ được nhiều người biết đến thì tâm hồn, tính cách vẫn là người quê!

Nguyễn Hằng