Bức chân dung người tình Hitler “xuất hiện” sau 70 năm mất tích

(Dân trí) - Đó là bức tranh sơn dầu khắc họa Eva Braun (người tình đã tự tử cùng Hitler) đội một chiếc mũ đỏ và đang mỉm cười...

Tác phẩm này được thực hiện bởi họa sĩ người Đức Hans Lehmkuhl năm 1941. Bức chân dung được Eva Braun lưu giữ cho tới năm 1943 thì đem tặng cho một người bạn - nữ bá tước Antonia Isabelle Clementine.

Bức chân dung người tình Hitler “xuất hiện” sau 70 năm mất tích

Gần đây, bức tranh chân dung này đã bất ngờ xuất hiện trở lại sau 70 năm biến mất khỏi thị trường mỹ thuật. Giá của bức tranh hiện được ước đoán tương đương khoảng 212 triệu VNĐ.

Bức tranh mà Eva Braun từng tặng cho nữ bá tước Antonia Isabelle Clementine đã được bà gìn giữ, để lại cho con cháu, tuy vậy, sau đó, một thành viên trong gia đình đã đem bán bức tranh.

Người chủ sở hữu hiện tại của tác phẩm mỹ thuật mang nhiều ý nghĩa lịch sử này vẫn còn giữ đầy đủ những giấy tờ hợp pháp chứng thực việc mua bán bức tranh. Chính từ khi bức tranh được bán cho chủ mới, nó đã “im hơi lặng tiếng” suốt 70 năm.

Trùm Phát-xít Đức Adolf Hitler bên người tình Eva Braun.

Trùm Phát-xít Đức Adolf Hitler bên người tình Eva Braun.

Trùm Phát-xít Đức Adolf Hitler bên người tình Eva Braun.

Khi xuất hiện trước đông đảo người dân Đức, Hilter hiếm khi đưa Eva Braun đi cùng. Những thông tin đầu tiên về việc họ đính hôn chỉ được công khai cho người dân Đức biết vào tháng 6/1944.

Eva Braun gặp Adolf Hitler lần đầu vào tháng 10/1929 khi đó cô 17 tuổi và Hitler 40 tuổi. Hai năm sau đó, cô trở thành tình nhân của trùm Phát-xít Đức.

Đến đầu tháng 4/1945, khi cuộc chiến tranh đi đến hồi kết và quân Đức thất thế, Eva Braun đã cùng Adolf Hitler tự tử trong boong-ke trú ẩn của hai người ở thành phố Berlin.

Chưa đầy 40 tiếng trước đó, Eva Braun mới chính thức được coi là vợ hợp pháp của Hitler sau nhiều năm là tình nhân bí mật. Lễ cưới được tổ chức nhanh gọn, đơn giản, lúc này Eva Braun 33 tuổi, chồng cô - Adolf Hitler 56 tuổi.

Bích Ngọc
Theo DM