Bộ phim khiến người xem sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng lạ

(Dân trí) - Câu chuyện có thật về một ông chủ khách sạn bệnh hoạn, luôn âm thầm theo dõi các vị khách, hắn lọt lưới pháp luật Mỹ một cách khôn ngoan, và còn kiếm tiền từ hành vi đen tối, câu chuyện ấy sắp được hai đạo diễn lừng danh Steven Spielberg và Sam Mendes đưa lên màn ảnh.

Bộ phim khiến người xem sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng lạ - 1

Nếu vị đạo diễn nổi danh màn ảnh thế giới Steven Spielberg từng đi qua khách sạn Manor House Motel, dùng một bữa ăn nhanh, tranh thủ tạt xe vào một gara ven đường để bảo dưỡng, và “ngó nghiêng” xung quanh một thị trấn miền quê của nước Mỹ, nhiều khả năng là vị đạo diễn đã không nán lại lâu và nhanh chóng đi thẳng. Thật may cho Spielberg!

Nếu bước vào khách sạn rẻ tiền Manor House Motel, người ta sẽ thấy dịch vụ ở đây rất “lởm khởm”, đúng nghĩa một khách sạn rẻ tiền, để khách đường xa có thể dừng lại nghỉ chân một chốc lát trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Chủ nhân của khách sạn là một người đàn ông không dễ gì gây thiện cảm với người đối diện ngay từ vẻ ngoài, dù ông ta là một người ứng xử khá lịch sự và luôn tỏ ra quan tâm tới khách hàng của mình. Người đàn ông này luôn có một vẻ gì không được bình tĩnh, thường khiến người khác cảm thấy có chút gì như hốt hoảng, lại luôn có vẻ hổn hển, hụt hơi.

Những căn phòng bên trong khách sạn cũng rất tầm thường, không có gì nổi bật, chỉ có một điều đáng chú ý, đó là những ống thông hơi đặt trên trần nhà, nhưng sau chặng đường dài mệt mỏi, chẳng vị khách nào còn đủ tâm trí để tìm hiểu xem ống thông hơi đó thực sự là gì.

Bộ phim khiến người xem sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng lạ - 2

Các vị khách hẳn sẽ kinh hoàng khi biết những ống thông hơi đó chỉ là vỏ ngoài ngụy tạo cho một lỗ nhòm được che giấu, nếu kiểm tra thật kỹ, họ có thể sẽ thấy một cặp mắt (đôi khi là hai) đang nhìn chằm chằm vào mình…

Người đang theo dõi họ, không ai khác, chính là chủ nhân của khách sạn - Gerald Foos. Đây là câu chuyện có thật về một con người tâm thần bệnh hoạn, luôn có ham muốn đen tối được dòm ngó vào đời tư người khác.

Câu chuyện có thật về Gerald Foos dù rùng rợn nhưng lại hấp dẫn, và sắp được kể lại chi tiết trong một cuốn sách xuất bản nay mai, bản quyền chuyển thể cuốn sách thành phim điện ảnh đã được đạo diễn lừng danh Steven Spielberg mua lại và điều đáng kể hơn, một kế hoạch làm phim đã được phác thảo ra.

Với bộ phim này, Spielberg sẽ cộng tác với vị đạo diễn tài danh cũng từng đoạt giải Oscar, và từng đạo diễn thành công hai tập phim về điệp viên 007 - “Skyfall” (2012) và “Spectre” (2015). Không ai khác chính là Sam Mendes.

Đạo diễn Spielberg (trái) và Mendes (phải).
Đạo diễn Spielberg (trái) và Mendes (phải).

Kế hoạch xuất bản cuốn sách kể về Gerald Foos đã gây chú ý lớn sau khi kế hoạch làm phim của đạo diễn Spielberg và Mendes được hé lộ. Chuyện phim mang đậm màu sắc tâm lý sẽ là một góc nhìn “lạnh sống lưng” vào cuộc sống của một người đàn ông vốn được tôn trọng trong cộng đồng, đã có vợ và hai con, nhưng lại chìm sâu vào một mảng tối ghê rợn.

Với cách làm phim của Spielberg và Mendes, không nghi ngờ gì, đây sẽ là một trong những bộ phim đáng chú ý nhất thời gian tới đây.

Chủ khách sạn - Gerald Foos vốn là một cựu quân nhân được đánh giá cao trong quân đội, sau khi giải ngũ, năm 1969, anh ta mua lại một khách sạn ven đường rẻ tiền nằm ở thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ.

Foos giữ thói quen viết nhật ký mỗi ngày và từng viết về việc mua lại khách sạn này là một bước “hoàn thành và hiện thực hóa giấc mơ không ngừng chiếm hữu tâm trí và cuộc sống” của ông ta. Nhưng giấc mơ đó không đơn giản dừng lại ở việc tự mình quản lý một khách sạn nhỏ, mọi việc đi xa hơn thế nhiều.

Bộ phim khiến người xem sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng lạ - 4

“Cuối cùng, mình đã có thể thỏa mãn khao khát không ngừng và một ham muốn không thể nào kiểm soát, đó là được nhìn vào đời sống của người khác. Sự giục giã tò mò, tọc mạch của mình giờ đây đã được đặt lên một chiếc máy bay bay cao hơn bất cứ ai từng được thưởng ngoạn cảm giác đó”, Gerald Foos từng viết trong nhật ký như vậy.

Và Foos không hề nói quá. Bởi vượt lên trên những sự tò mò thông thường, Foos đã ở một mức độ tò mò tới bệnh hoạn.

Sau khi mua lại khách sạn 21 phòng, Foos khéo léo biến nó trở thành nơi hiện thực hóa khao khát điên rồ của mình. Foos đã dành ra 26 năm kinh doanh khách sạn để theo dõi đời sống riêng tư của những vị khách thuê phòng ở chỗ mình.

Mỗi khi “tăm tia” được một cặp đôi có vẻ “khả dĩ”, Foos sẽ nhẹ nhàng leo lên tầng gác mái và tìm đến vị trí phòng của cặp đôi để theo dõi từ ống thông hơi giả lắp trên trần căn phòng, Foos nằm yên tại vị trí theo dõi suốt nhiều giờ liền.

Foos không bao giờ bị bắt quả tang và người ta chỉ biết tới câu chuyện ghê rợn của Foos khi ông ta không thể cưỡng lại ham muốn trở nên “khét tiếng” (không thể dùng từ “nổi tiếng” trong trường hợp này) bằng cách tiết lộ về sự việc cho một nhà báo.

Nhà văn - nhà báo Gay Talese
Nhà văn - nhà báo Gay Talese

Năm 1980, Foos viết thư cho nhà văn - nhà báo Gay Talese, một cây bút có tiếng ở New York về hành vi bệnh hoạn của mình và cho rằng: “Với những gì đã chứng kiến, tôi đã hiểu rõ vì được nghiên cứu trực tiếp đời sống phòng the một cách chân thực nhất của các cặp đôi…”.

Foos sau đó đã tiết lộ tất cả cho nhà báo Talese để nhà báo này kể lại câu chuyện của mình trên tờ tạp chí New Yorker gây xôn xao dư luận. Giờ đây, câu chuyện về Gerald Foos lại sắp được kể lại chi tiết hơn nữa trong một cuốn sách do Talese thực hiện và còn chuẩn bị được chuyển thể thành phim điện ảnh do hai đạo diễn tài danh dàn dựng.

Để kiểm chứng thực hư câu chuyện, nhà báo Talese thậm chí đã tới thăm khách sạn Manor House Motel của Foos và được tận mắt quan sát hệ thống ống dẫn thông hơi ngụy tạo của Foos đặt trên các trần phòng, Talese cũng sửng sốt trước những gì được thấy trong một cuộc “rình mò” cùng Foos trên tầng áp mái.

Khi tiếp xúc với Foos, Talese nhận thấy một sự thân thiện, tự nhiên, không hề có chút cảm giác tội lỗi ở người đàn ông này. Talese được biết rằng Foos lớn lên trong một gia đình tử tế, cha mẹ ông ta là người Mỹ gốc Đức, họ luôn lao động chăm chỉ và không bao giờ đề cập với con cái về đề tài tình dục, cũng không bao giờ thể hiện trước mặt con bất cứ sự thân mật nào.

Gerald Foos, một cựu quân nhân từng được đánh giá cao trong quân đội, sau khi giải ngũ đã mua lại một khách sạn ở thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ hồi năm 1969 để “hoàn thành và hiện thực hóa một giấc mơ không ngừng chiếm hữu tâm trí và cuộc sống” của ông ta.
Gerald Foos, một cựu quân nhân từng được đánh giá cao trong quân đội, sau khi giải ngũ đã mua lại một khách sạn ở thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ hồi năm 1969 để “hoàn thành và hiện thực hóa một giấc mơ không ngừng chiếm hữu tâm trí và cuộc sống” của ông ta.

Bí mật kinh khủng này của Foos không được ông ta tiết lộ cho bất cứ ai ngoài vợ - một nữ y tá có tên Donna. Donna đã tích cực tiếp tay cho kế hoạch của chồng và cùng chồng theo dõi đời sống riêng tư của các vị khách. Khi Foos nằm yên tại vị trí theo dõi suốt hàng tiếng đồng hồ, Donna sẽ mang đồ ăn thức uống tới cho chồng.

Gerald Foos cho biết hành động đen tối này đưa lại cho ông ta một cảm giác hồi hộp, phấn khích rất gây nghiện. Foos cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình có vấn đề về đạo đức.

Bên cạnh việc theo dõi, Foos còn ghi chép và ghi hình tỉ mỉ, người đàn ông này tự cho rằng mình đang làm “công tác nghiên cứu”. Sau khi vụ việc của Gerald Foos được biết tới trên mặt báo, các nhà nghiên cứu tâm lý học đều sửng sốt, họ chưa từng thấy một người mắc chứng tò mò bệnh hoạn nào ở mức độ nặng như Foos.

Foos không chỉ theo dõi các vị khách của mình mà còn ghi chép, ghi hình tỉ mỉ, tự lừa dối bản thân rằng mình đang thực hiện một “nghiên cứu khoa học”. Khi câu chuyện của Gerald Foos được biết tới trên mặt báo, các nhà tâm lý học của Mỹ đã phải sửng sốt vì một “ca bệnh nặng chưa từng thấy”. Trong ảnh là nơi khách sạn Manor House Motel từng tồn tại.
Foos không chỉ theo dõi các vị khách của mình mà còn ghi chép, ghi hình tỉ mỉ, tự lừa dối bản thân rằng mình đang thực hiện một “nghiên cứu khoa học”. Khi câu chuyện của Gerald Foos được biết tới trên mặt báo, các nhà tâm lý học của Mỹ đã phải sửng sốt vì một “ca bệnh nặng chưa từng thấy”. Trong ảnh là nơi khách sạn Manor House Motel từng tồn tại.

Sau khi vợ qua đời, Foos kết hôn với người vợ thứ hai có tên Anita, người phụ nữ này kỳ lạ thay cũng tiếp tục hỗ trợ cho những hành vi bệnh hoạn của chồng. Họ mua thêm một khách sạn thứ hai ở gần đó và cũng lắp đặt những ống thông hơi giả để phục vụ việc theo dõi khách.

Năm 1995, Foos bán cả hai khách sạn đi sau khi bị mắc chứng viêm khớp khiến việc leo trèo lên tầng gác mái và nằm nguyên tại vị trí hàng tiếng đồng hồ để theo dõi các vị khách trở thành một hình phạt đau đớn cho các khớp xương của ông ta.

Trong những năm tháng tuổi già, Foos bỗng nảy ra ý tưởng kể câu chuyện của mình cho nhà báo Talese nghe và đến năm 2013 thì đồng ý để Talese được đưa câu chuyện lên mặt báo.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 83, Foos chắc chắn đã thoát khỏi việc bị khởi tố vì những tội danh mà ông ta phạm phải đều đã xảy ra từ vài thập kỷ trước, thậm chí, Foos còn được nhà xuất bản trả tiền bản quyền vì đã cung cấp nhật ký cho Talese làm tư liệu viết sách.

Hiện tại, Foos vẫn đang sống với người vợ thứ hai Anita, nhưng đúng vào năm câu chuyện của Foos được tiết lộ trên mặt báo thì con gái ông qua đời và con trai ông ta cũng quyết không nhìn mặt cha từ đó.

Bộ phim khiến người xem sợ hãi mỗi khi bước vào căn phòng lạ - 8

Trước khi cuốn sách xuất bản trên thị trường, Foos cũng có rất nhiều lo lắng về những nguy cơ có thể xảy ra với mình: “Tôi nghĩ cuốn sách thực sự sẽ tạo nên những tình huống đáng ngại, hãy cứ chấp nhận như vậy. Tôi không biết liệu mình có đủ sẵn sàng để đón nhận mọi thứ chưa, nói thật thì tôi chỉ là một tâm hồn nghèo nàn”.

Độc giả và người xem điện ảnh sẽ có thể đưa ra những kết luận của riêng mình trong thời gian tới đây khi cả cuốn sách và bộ phim lần lượt được ra mắt.

Bích Ngọc
Tổng hợp